Khát thể lý, khát thiêng liêng

Thứ bảy - 07/03/2026 04:32  22
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM A
Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42

samaritan woman at the wellKính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Chay hôm nay hướng chúng ta đến một hình ảnh rất quen thuộc nhưng đầy ý nghĩa: cơn khát và nguồn nước sự sống. Qua ba bài đọc, Thiên Chúa muốn giúp chúng ta nhận ra rằng con người không chỉ khát nước thể lý, nhưng còn mang trong mình một cơn khát thiêng liêng sâu xa, và chính Thiên Chúa là Đấng duy nhất có thể làm thỏa mãn cơn khát ấy.

Bài đọc thứ nhất, trích sách Xuất Hành, kể lại biến cố dân Israel đang trên hành trình trong sa mạc thì rơi vào cảnh thiếu nước. Cơn khát khiến họ trở nên lo lắng, bất an và bắt đầu kêu trách ông Môsê. Họ đặt một câu hỏi đầy nghi ngờ: “Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không?” Câu hỏi ấy không chỉ phát xuất từ cơn khát thể lý, nhưng còn phản ánh một cuộc khủng hoảng đức tin. Khi đối diện với khó khăn, con người dễ dàng nghi ngờ sự hiện diện và tình thương của Thiên Chúa.

Tuy nhiên, trước sự yếu đuối của dân, Thiên Chúa không bỏ mặc họ. Người truyền cho Môsê đập vào tảng đá, và từ tảng đá khô cằn ấy nước đã tuôn chảy cho dân uống. Giữa sa mạc khô cằn, Thiên Chúa đã biến tảng đá thành nguồn nước đem lại sự sống. Biến cố này cho thấy lòng trung tín và tình thương của Thiên Chúa: dù con người có nghi ngờ hay yếu đuối, Thiên Chúa vẫn luôn chăm sóc và nuôi dưỡng dân Người.

Bài đọc thứ hai, trích thư thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma, giúp chúng ta hiểu sâu hơn ý nghĩa của ân sủng ấy. Thánh Phaolô khẳng định rằng: nhờ Đức Giêsu Kitô, chúng ta được nên công chính bởi đức tin và được hòa giải với Thiên Chúa. Không chỉ thế, tình yêu Thiên Chúa đã được đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần. Hình ảnh ấy gợi lên một nguồn nước thiêng liêng tuôn trào trong tâm hồn con người.

Thánh Phaolô còn nhấn mạnh rằng: khi chúng ta còn là những tội nhân, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Điều đó cho thấy tình yêu của Thiên Chúa không phải là phần thưởng dành cho những người hoàn hảo, nhưng là ân ban dành cho những con người yếu đuối. Chính tình yêu ấy làm dịu mát tâm hồn khô cằn của con người và mở ra cho chúng ta niềm hy vọng về sự sống đời đời.

Đỉnh cao của sứ điệp Lời Chúa hôm nay được trình bày trong bài Tin Mừng theo thánh Gioan, qua cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari bên giếng Giacóp. Đây là một cuộc gặp gỡ mang ý nghĩa rất đặc biệt. Chúa Giêsu, một người Do Thái, lại chủ động nói chuyện với một phụ nữ Samari – điều vốn bị xã hội lúc bấy giờ tránh né. Hơn nữa, người phụ nữ ấy còn mang trong mình một quá khứ đầy đổ vỡ và mặc cảm. Thế nhưng Chúa Giêsu không khép lại cánh cửa trước con người ấy. Người mở ra một cuộc đối thoại đầy cảm thông. Ban đầu, câu chuyện xoay quanh nước uống thường ngày, nhưng dần dần Chúa Giêsu dẫn người phụ nữ ấy đến một thực tại sâu xa hơn khi Người nói: “Ai uống nước này sẽ còn khát lại; nhưng ai uống nước Ta ban thì sẽ không bao giờ khát nữa.”

Những lời này mặc khải một chân lý quan trọng: trong tâm hồn mỗi con người luôn tồn tại một cơn khát sâu xa: khát tình yêu, khát bình an, khát hạnh phúc và ý nghĩa cuộc đời. Con người thường tìm cách thỏa mãn cơn khát ấy bằng nhiều điều của thế gian, nhưng tất cả chỉ là tạm thời. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy cơn khát sâu thẳm của tâm hồn con người.

Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu đã biến đổi hoàn toàn người phụ nữ Samari. Từ một người sống trong mặc cảm và kín đáo đến giếng nước vào giữa trưa, bà đã trở thành một chứng nhân nhiệt thành. Bà bỏ lại vò nước, chạy vào thành và nói với mọi người: “Đến mà xem một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm.” Nhờ lời chứng đơn sơ ấy, nhiều người Samari đã đến gặp Chúa Giêsu và tin vào Người.

Anh chị em thân mến, hình ảnh người phụ nữ Samari cũng phản chiếu chính cuộc đời của mỗi chúng ta. Trong sâu thẳm tâm hồn, ai trong chúng ta cũng mang một cơn khát: khát bình an, khát được yêu thương, khát một ý nghĩa đích thực cho cuộc sống. Nhưng nhiều khi chúng ta lại tìm kiếm sự thỏa mãn nơi những nguồn nước chóng qua của thế gian.

Mùa Chay là thời gian thuận tiện để chúng ta dừng lại, nhìn vào nội tâm mình và nhận ra cơn khát thiêng liêng ấy. Đồng thời, Mùa Chay cũng mời gọi chúng ta trở về với Đức Kitô, Đấng là nguồn nước hằng sống. Người đang chờ đợi chúng ta nơi Lời Chúa, nơi bí tích Thánh Thể và bí tích Hòa Giải, để ban cho chúng ta nguồn nước đem lại sự sống đời đời.

Xin cho mỗi người chúng ta biết mở lòng đón nhận ân sủng của Chúa, để tâm hồn được đổi mới và trở nên mạch nước đem lại sự sống cho tha nhân. Và khi đã được gặp gỡ Đức Kitô, xin cho chúng ta cũng biết trở thành những chứng nhân của Tin Mừng, để nhiều người khác cũng được dẫn đến nguồn nước hằng sống là chính Người.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây