Biến đổi

Thứ bảy - 28/02/2026 03:26  16
Chúa Nhật II Mùa Chay A
St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9
        
thetransfigurationKính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng các con thiếu nhi,

Đố các con Thiếu Nhi: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan đi đâu? Lên núi, tới một ngọn núi cao. Trên núi các môn đệ đã nhìn thấy gì? Chúa biến hình. Thế sau khi đã được chiêm ngưỡng Chúa biến hình, các ông có ở lại đấy không? cả Thầy trò đều xuống núi. Mùa Chay là một hành trình biến đổi, để trở nên giống Chúa mỗi ngày hơn. Hành trình ấy giống như cuộc leo núi, bắt đầu từ việc lên núi, biến hình và xuống núi.

Lên núi
        
“Lên núi” là bước khởi đầu quan trọng nhất của sự biến đổi tâm hồn. Trong Kinh Thánh, núi là nơi mà con người gặp gỡ Thiên Chúa, và cũng là nơi mà Thiên Chúa hay tỏ mình ra cho con người. Tổ phụ Abraham đem I-xa-ác lên núi để sát tế dâng Thiên Chúa (x. St 22,14). Mô-sê lên núi gặp gỡ Thiên Chúa và nhận Mười Điều Răn (x. Xh 19). Ngôn sứ Ê-li-a gặp gỡ Thiên Chúa trên núi Khô-rếp ( 1 V 19,12). Hôm nay, các môn đệ cũng theo Chúa lên núi cao. Lên núi là để gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng làm biến đổi tâm hồn chúng ta. Làm thế nào để chúng ta có thể leo lên đỉnh núi một cách an toàn? Ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan không đi theo con đường riêng của mình, mà là đi theo Chúa. Vâng lời là chấp nhận từ bỏ “bản đồ riêng”, để tin tưởng vào “Người dẫn đường”. Các môn đệ đã vâng lời bước đi theo Chúa, qua những đường dốc hiểm nguy, bước qua những vách đá cheo leo, và lên đến đỉnh núi an toàn. Vâng lời cũng chính là một quyết định mạnh mẽ, chấp nhận từ bỏ tất cả những ý riêng của mình để “lên núi” với Chúa. Ông Abraham được mệnh danh là “cha của những người tin” bởi sự vâng lời tuyệt đối và vô điều kiện. Khi Thiên Chúa gọi: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi”, ông đã không một lời thắc mắc, không một chút hoài nghi, mà vâng lời ngay lập tức, và ra đi dù không biết mình sẽ đến đâu. Vâng lời chính là chìa khóa để chúng ta có thể leo lên đỉnh núi, gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng biến đổi tâm hồn mỗi chúng ta.

Biến hình
        
Trên núi cao, Đức Giêsu tỏ lộ vinh quang của mình trước mắt các môn đệ, cho các ông cảm nếm trước vinh quang của Người. Cảnh tượng biến hình của Chúa gợi cho chúng ta về hình ảnh ông Môsê. Sau 40 ngày gặp gỡ Thiên Chúa trên núi Sinai, mặt ông Môsê trở nên sáng láng, đến độ dân chúng không dám nhìn vào. Bất cứ ai tiếp xúc gần gũi với Thiên Chúa đều được biến đổi, và trở nên sáng láng. Các con Thiếu Nhi có cảm nhận được ba môn đệ hạnh phúc biết mấy khi chứng kiến Chúa biến hình không? Ông Phêrô thưa với Chúa rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay!”. Chúng ta hãy đến gần với Thiên Chúa, hãy cảm nếm những giây phút được sống với Chúa, được Chúa viếng thăm qua những giây phút tham dự thánh lễ, cầu nguyện riêng. Lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ đốt nóng tâm hồn nguội lạnh của chúng ta.

Xuống núi
        
Chứng kiến Chúa biến hình, ông Phêrô cảm thấy hạnh phúc, không muốn xuống núi nữa. Ông chỉ muốn dựng những cái lều ở trên núi: “Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a”. Dựng những cái lều cũng có nghĩa là ông không muốn rời đi, chỉ muốn chiêm ngưỡng vinh quang này lâu hơn. Ông không chỉ được chứng kiến hào quang của Thầy mà còn được nghe thấy tiếng của Chúa Cha, Đấng mà không một người bình thường nào có thể nghe thấy, đến nỗi chân ông không thể đứng vững, ngã sấp mặt xuống đất. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại gần, chạm vào ông và bảo: “Trỗi dậy đi, đừng sợ!”, và cả thầy và trò cùng nhau xuống núi. Xuống núi là trở về với cuộc sống thường ngày, trở về với những lo toan vất vả, những gánh nặng của cuộc sống. Tất cả những khó khăn vất vả đó sẽ trở nên nhẹ nhàng khi chúng ta biết chia sẻ với Thiên Chúa. Chúng ta sống cuộc đời với sự hiện diện của Chúa. Đôi khi, những khó khăn thử thách lại làm gia tăng lòng khao khát được lên núi, được gặp Chúa hơn.
        
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cách riêng các con Thiếu Nhi,

Chúa mời gọi mỗi người chúng ta lên núi để gặp gỡ Người. Chúng ta hãy bỏ lại những bộn bề, toan tính của cuộc sống để sống với Chúa, cảm nếm niềm hạnh phúc thần linh. Chúng ta không phải là leo núi địa lý, nhưng chúng ta hãy leo núi thiêng liêng để chiêm ngưỡng Đấng hằng sống. Mỗi lần, chúng ta đến nhà thờ, hay mỗi lúc cầu nguyện chính là chúng ta đang gặp gỡ Chúa, sống giây phút thân tình với Chúa. Chỉ gặp gỡ thân thiết với Chúa, chúng ta mới kín múc được sức mạnh từ cội nguồn là Thiên Chúa. Nhờ sức mạnh ấy, chúng ta mới có thể xuống núi, tiếp tục cuộc sống thường ngày. Ước mong sao mỗi chúng ta, cách riêng các con Thiếu Nhi biết dành thời gian gặp Chúa nhiều hơn trong mùa Chay này, cảm nếm được những giây phút tràn ngập niềm vui bên Chúa, và biết chiếu tỏa ánh sáng Chúa cho những người xung quanh bằng những việc lành.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây