CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM A
St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9
Lịch sử cứu độ là lịch sử của một Thiên Chúa đã chủ động bước vào đời sống con người: Ngài soi sáng, kêu gọi và biến đổi họ. Con người không thể tự mình tìm đến Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa đi bước trước, chạm đến, mời gọi và nâng họ lên một tầm cao mới. Lời Chúa hôm nay cho biết chính Thiên Chúa đã tỏ mình cho con người để soi sáng và kêu gọi họ biến đổi hầu có thể hiệp thông với Ngài.
Thiên Chúa chọn và gọi con người đi vào con đường của Ngài
Bài đọc thứ nhất trích sách Sáng Thế đã cho chúng ta thấy chính Thiên Chúa đã chọn và gọi con người trước. Thiên Chúa phán với ông Áp-ram: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi đến đất Ta sẽ chỉ cho ngươi” (St 12,1).
Đây là một lời mời gọi đầy mạo hiểm. Thiên Chúa không cho biết điểm đến cụ thể, chỉ hứa: “Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn… Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc” (St 12,2-3). “Ông Áp-ram ra đi như Đức Chúa đã phán với ông” (St 12,4a). Chính việc thực thi Lời Chúa đã khiến Ap-ram được mệnh danh là: “cha của những kẻ tin”. Hành trình ấy là kết quả của ánh sáng nội tâm: ánh sáng của niềm tin. Nói cách khác, đây chính là sức hút của Thiên Chúa. Thiên Chúa soi sáng để con người dám bước ra khỏi sự an toàn, khỏi quá khứ, khỏi chính mình để đi vào hành trình mới, hành trình cứu độ của Ngài.
Con đường của Chúa tưởng là mạo hiểm, nhưng lại rất an toàn vì Chúa sẽ hướng dẫn và bảo vệ ta: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa.Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên” (Tv 43).
Con người được soi sáng và biến đổi nhờ Đức Kitô
Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô tông đồ đã cho chúng ta biết rằng: “Thiên Chúa đã cứu độ và kêu gọi chúng ta bằng một ơn gọi thánh thiện, không phải vì công việc chúng ta làm, nhưng vì ý định và ân sủng của Người” (2Tm 1,9).
Ơn gọi không phát xuất từ công trạng của con người, nhưng từ sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa. Chính Đức Kitô “đã tiêu diệt sự chết và dùng Tin Mừng làm sáng tỏ sự sống và sự bất tử” (2Tm 1,10). Như vậy, Thiên Chúa không chỉ kêu gọi, mà còn biến đổi thân phận con người: từ tội lỗi sang ân sủng, từ sự chết sang sự sống, từ sợ hãi sang can đảm làm chứng cho Tin Mừng. Chính nhờ ân sủng của Chúa mà con người khám phá căn tính thật của mình. Sự biến đổi sâu xa nhất không phải là thay đổi hoàn cảnh, nhưng là thay đổi trái tim: “hãy xé lòng chứ đừng phải xé áo”, thay đổi cách sống để trở về với sự thánh thiện nguyên thuỷ mà Chúa đã ban cho con người. Ơn Chúa sẽ làm cho kẻ yếu nên mạnh, kẻ nhút nhát nên chứng nhân, kẻ tội lỗi nên thánh nhân nếu họ đón nhận vinh quang và đi vào con đường của Chúa.
Thiên Chúa tỏ vinh quang để củng cố đức tin và hoàn tất sự biến đổi
Bài Tin Mừng hôm nay cho biết, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình lên một ngọn núi cao. “Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng” (Mt 17,2a-2b). Đây là hình ảnh diễn tả một người thuộc thiên giới. Thần tính Đức Giêsu biểu lộ chứng thực Người là Thiên Chúa thật, một Thiên Chúa tưởng như ẩn mình nhưng lại luôn ở với con người. Việc Chúa Giêsu biến hình là có chủ đích. Người hé lộ thiên tính của Người, để các môn đệ thêm niềm tin tưởng. Người cho các ông thấy vinh quang của thần tính nhằm cho các ông biết rằng để có vinh quang, ai nấy đều phải trải qua đau khổ, phải vác thập giá của đời mình trên con đường theo Chúa.
Thật vậy, qua việc biến hình Chúa còn muốn ban cho các môn đệ niềm hy vọng. Hy vọng đó là con đường đau khổ sẽ dẫn đến hạnh phúc. Con người chết không phải là hết, mà sẽ được biến đổi trong ngày phục sinh hân hoan. Cũng qua việc biến hình, Chúa còn muốn biến đổi cách nhìn của các môn đệ về con người và cuộc đời. Chính Thánh Tôma Aquinô đã khẳng định: “Đức Kitô hiển dung để củng cố đức tin các môn đệ, hầu họ không vấp ngã trước thập giá” (Summa Theologiae III, q.45, a.1) Ánh sáng thần tính rọi vào nhân tính đem lại cho chúng ta bao niềm hi vọng. Vì nhân tính của Đức Giêsu gánh lấy cả nhân loại trên mình, nên ánh sáng thần linh cũng soi rọi cả vào chúng ta, vào cái thế giới tăm tối của tội lỗi, yếu hèn, vào cái thân xác rã rời mệt mỏi của ta. Tiếp xúc thân mật với Chúa sẽ làm thay đổi tâm hồn ta. Tình yêu của Chúa sẽ đốt nóng tâm hồn ta, xua đi sự thờ ơ nguội lạnh. Sự dịu dàng của Chúa sẽ làm cho ta bớt đi tính độc ác khắc nghiệt. Sự khiêm nhường của Chúa sẽ diệt trừ thói kiêu căng trong ta. Sự bao dung của Chúa sẽ mở rộng tâm hồn để ta biết đón nhận anh em. Sự tha thứ của Chúa đổi mới tâm hồn, rửa sạch mọi nhơ uế trong ta. Càng gần gũi Chúa, tâm hồn ta càng được thanh luyện khỏi mọi nhỏ nhen, ích kỷ. Càng yêu mến Chúa, ta càng thêm yêu mến anh em. Càng kết hiệp mật thiết với Chúa, tâm hồn ta càng nên giống Chúa hơn.
Quả thật, chỉ có sức mạnh của Thiên Chúa mới có sức biến đổi chúng ta. Hãy góp phần vào sự biến hình của chính thân xác mình bằng cách khử trừ tội lỗi, uốn nắn sửa đổi lại những thói hư tật xấu, qua việc đem ánh sáng thần linh của Đức Kitô soi chiếu vào những mảnh đời tăm tối, những thân phận hẩm hiu. Sao cho dung nhan nhân loại chói ngời ánh sáng nhân phẩm, ánh sáng văn hoá, ánh sáng lương tâm và ánh sáng thần linh. Như thế là ta đang cộng tác vào việc biến hình thế giới từ chia rẽ đến hiệp nhất, từ ô nhiễm tội lỗi sang trong sạch, từ chiến tranh sang hoà bình, từ dã man độc ác sang hiền hoà bao dung.
Lạy Đức Kitô, xin ban cho mỗi người chúng con đức tin mạnh mẽ để chúng con nhìn thấy Chúa trong anh em. Xin ban cho chúng con trái tim bén nhạy để chúng con nhìn thấy những thực tại vô hình mà yêu mến Chúa và anh chị em hơn, nhất là biến đổi tâm hồn, biến đổi cách sống, biến đổi con người để trở nên tốt hơn và trong sáng hơn hầu ánh sáng của Đức Giêsu Kitô phản chiếu qua đời sống chúng con để đến với mọi người. “Lạy Thiên Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài” (Tv 51,12-14).