Trong cái nắng dịu dàng của một ngày đầy ý nghĩa, Ban Bảo vệ Sự sống Giáo phận- Caritas Bùi Chu đã có dịp được đồng hành cùng quý Cha Nhà An dưỡng Bùi Chu trong một hành trình đặc biệt. Đây không chỉ là một chuyến đi kiểm tra sức khỏe, mà còn là một cuộc hành trình của tình thân, lòng biết ơn và sự sẻ chia dành cho những vị mục tử đã dành cả cuộc đời mình để chăm sóc đoàn chiên.



Ngay từ sáng sớm, không khí tại Nhà An dưỡng Xuân Hoá đã rộn ràng hơn thường lệ. Các thành viên trong Ban Bảo vệ Sự sống đã có mặt, ân cần hỗ trợ quý Cha chuẩn bị hành trang. Hơn nữa, Cha Gioan B. Mai Quang Tuyến - Giám đốc Caritas Bùi Chu đặc biệt lái xe đưa quý Cha đến phòng khám sức khoẻ. Sau những thủ tục khám bệnh ban đầu, quý Cha được thưởng thức bữa ăn xế sáng nhẹ nhàng nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Nhìn những bàn tay trẻ nâng niu đôi bàn tay gầy guộc của các Ngài, người ta hiểu rằng: Bảo vệ sự sống không chỉ là bảo vệ những mầm non chưa thành hình, mà còn là trân trọng và chăm sóc những cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn.




Sau khi hoàn tất các hạng mục khám chính, đoàn di chuyển đến một không gian xanh mát để quý Cha được hít thở không khí trong lành của thiên nhiên. Những bước chân chậm rãi của các vị mục tử già trên lối mòn giữa sắc hoa và bóng cây như một bức tranh đẹp về sự an nhiên.



Đến giờ trưa, cả đoàn cùng quây quần bên bàn cơm ấm cúng. Bữa ăn không chỉ có những món ngon mà còn tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện mục vụ năm xưa. Đây là lúc các Ngài được nghỉ ngơi thực thụ, tạm quên đi những mệt mỏi của tuổi già để tận hưởng tình thông hiệp giữa những người con cái trong gia đình Giáo hội.


Một điểm nhấn thú vị trong hành trình là khi quý Cha đến siêu thị. Đối với nhiều Cha, việc hòa mình vào nhịp sống hiện đại, nhìn ngắm sự nhộn nhịp của phố thị là một trải nghiệm tươi mới. Những món quà nhỏ, những vật dụng cá nhân được quý Cha tự tay lựa chọn với sự hỗ trợ của các bạn trẻ Caritas đã tạo nên những khoảnh khắc rất đỗi đời thường nhưng tràn đầy niềm vui.


Trước khi quay lại bệnh viện, đoàn dừng chân tại một quán nước nhỏ. Bên tách trà ấm hay ly nước mát, những kỷ niệm về thời truyền giáo, những khó khăn thuở ban sơ được các Ngài chia sẻ bằng chất giọng hiền từ. Chính sự quan tâm và lắng nghe của những người trẻ đã làm tươi mát tâm hồn các Ngài, tạo nên sự kết nối tuyệt vời giữa các thế hệ.


Rời quán nước, đoàn tiến về bệnh viện để nhận kết quả khám bệnh. Trong lúc chờ đợi, sự hiện diện đồng hành của quý Cha giám đốc Caritas, Cha giám đốc Nhà An dưỡng Bùi Chu cùng các thành viên Caritas là chỗ dựa tinh thần lớn lao. Khi cầm trên tay những kết quả khả quan, những nụ cười rạng rỡ hiện trên môi cả quý Cha lẫn những người đồng hành. Việc chăm sóc sức khỏe cho quý Cha là lời khẳng định rằng: Cộng đoàn luôn yêu thương và cần sự hiện diện, lời cầu nguyện của các Ngài như nguồn mạch thiêng liêng tuôn đổ xuống Giáo phận.
Chuyến đi khép lại khi xe lăn bánh đưa quý Cha trở về Nhà An dưỡng – ngôi nhà bình yên sau một ngày dài đầy ắp kỷ niệm. Dù có chút mệt mỏi về thể lý, nhưng trong ánh mắt mỗi vị Cha già đều lấp lánh niềm hạnh phúc vì cảm nhận được mình vẫn luôn được yêu thương.

Cuộc hành trình do Ban Bảo vệ Sự sống tổ chức đã vượt xa mục đích y tế thông thường. Nó là một bài ca về lòng hiếu thảo, là minh chứng sống động cho tinh thần Caritas: "Yêu thương trong hành động". Chúng ta không chỉ bảo vệ sự sống bằng lời nói, mà bằng chính sự hiện diện và việc tạo ra những niềm vui nhỏ bé cho những bậc tiền bối đã trọn đời vì Chúa, vì người.

Lời chào tạm biệt vang lên cùng những cái bắt tay thật chặt như hứa hẹn cho những chuyến đi tiếp theo. Bởi lẽ, chừng nào tình yêu thương còn hiện diện, chừng đó sự sống vẫn luôn được tôn vinh và gìn giữ một cách tuyệt vời nhất.
Tác giả: VP. Caritas Bùi Chu