Caritas giáo hạt Báo Đáp tổng kết cuối năm

Thứ hai - 02/02/2026 03:36  19
Sáng ngày 30/01/2026, giữa tiết trời se lạnh của những ngày giáp Tết Nguyên đán, khuôn viên giáo xứ Phong Lộc bỗng trở nên ấm áp lạ thường, Ban Caritas Giáo hạt Báo Đáp, Giáo phận Bùi Chu đã tổ chức Ngày tổng kết công tác bác ái năm 2025chương trình tất niên đón Tết Nguyên đán dành cho người khuyết tật cùng các gia đình nghèo nhận gạo quý do Caritas Giáo phận trao tặng. Với chủ đề “Xuân yêu thương - Chia sẻ trong hy vọng”, chương trình không chỉ mang dáng dấp của một buổi gặp gỡ cuối năm, mà còn là một lời chứng sống động cho tinh thần Tin Mừng giữa đời thường.
 
z7487365300696 376c7b46180b71998da5115071f84411

Hiện diện và đồng hành trong chương trình có Cha Giám đốc Caritas Giáo phận Bùi Chu - Gioan Baotixita Mai Quang Tuyến, quý Dì Văn phòng Caritas Giáo phận; Cha Augustinô Trần Văn Đông - chánh xứ Phong Lộc, Cha đặc trách Caritas Giáo hạt, quý ông bà Trưởng, phó Ban Caritas các giáo xứ, đại diện Ban Hành giáo giáo xứ Phong Lộc, cùng 160 người khuyết tật, các gia đình nghèo và những mảnh đời kém may mắn trong toàn giáo hạt. Không cần những lời hoa mỹ, chính sự hiện diện của quý Cha, quý Dì và Ban Caritas đã nói lên tất cả: Caritas không đứng ngoài, nhưng đi vào, ở cùng và bước đi với người nghèo.
 
z7487365407811 39ea31fa7d2208dc8f8b6be49803b543

Mở đầu chương trình là phần trình diễn đầy xúc động của ca sĩ khiếm thị Thu Hiền. Không nhìn thấy ánh sáng bằng đôi mắt, nhưng chị đã thắp lên ánh sáng trong lòng người bằng giọng hát chan chứa niềm tin, những ca khúc về Thiên Chúa, về mùa xuân và hy vọng. Trong từng giai điệu, người tham dự cảm nhận rõ một thông điệp rất Caritas: nghịch cảnh không dập tắt được niềm tin, và yêu thương luôn có tiếng nói của riêng mình.

Một điểm nhấn âm thầm nhưng sâu sắc của chương trình là việc Ban Caritas Giáo hạt trích quỹ để tổ chức xe đưa đón tận nơi cho người nghèo, người khuyết tật từ các giáo xứ xa xôi về tham dự. Đó không chỉ là sự chu đáo, mà còn là cách Caritas thực hành Tin Mừng: không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là trong những ngày Tết, mùa của đoàn tụ.

 
z7487365439995 2694c8fff55cbabfd199a4b9309812c9

Nhìn lại năm 2025, Caritas Giáo hạt Báo Đáp đã bền bỉ gieo những hạt giống yêu thương qua các hoạt động thăm viếng, hỗ trợ người khuyết tật, người nghèo, người già neo đơn, tặng xe lăn; phối hợp cùng Caritas Giáo phận trong các chương trình khám và mổ mắt, trao học bổng, hỗ trợ mổ tim… Ngày tổng kết không nhằm kể công, mà là giờ phút tạ ơn Thiên Chúa, để mỗi người thêm khiêm nhường và trung tín hơn trên con đường phục vụ.

Những phần quà Tết và bao gạo quý được trao đi không chỉ là vật chất, mà là một lời chúc rất thật: chúc một cái Tết bớt lo âu, thêm ấm áp và không cô đơn. Sau chương trình, mọi người cùng quây quần bên mâm cơm tất niên nghĩa tình, nơi những khoảng cách dường như tan biến, chỉ còn lại tình người và niềm biết ơn.

 
z7487365447975 54ebf63070e311ac75ad42b908f3922e

Trong tâm tình tri ân, Caritas Giáo hạt Báo Đáp xin cảm tạ quý Cha, quý Dì, quý ân nhân, mạnh thường quân và tất cả những tấm lòng đã âm thầm gieo yêu thương. Ước mong rằng, từ “ngày hội ngộ” nhỏ bé này, hy vọng tiếp tục được thắp lên, để bước sang năm 2026, hành trình bác ái không chỉ dừng lại ở một mùa xuân, mà lan tỏa suốt bốn mùa yêu thương của đời sống Kitô hữu.

“Xuân yêu thương - Chia sẻ trong hy vọng” không chỉ là một chủ đề, mà là lời mời gọi mỗi người trở thành mùa xuân cho người khác, bằng sự hiện diện, lòng trắc ẩn và trái tim biết cho đi.

 
z7488373061568 7ff874de772ef51613c31a6d7a345fcf

Tác giả: Bùi Minh Pha - Ảnh: Văn Phòng Caritas Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây