Đường về  Nhà Cha

Thứ bảy - 02/05/2026 04:40  105
Chúa Nhật V Phục Sinh:
Cv 6,1-7;  1 Pr 2,4-9; Ga 14,1-12

 
Người ta thường nói: mỗi người đều có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một chốn để về. Chốn ấy là nơi mà ta gọi là “nhà”, khung cảnh của yêu thương và tin tưởng, nơi mà mỗi người đều cảm thấy mình được yêu quý, quan tâm và bảo bọc, nơi họ tìm thấy sự an toàn, bình an, ấm áp và tình yêu vô điều kiện, nơi họ có thể là chính mình và tin tưởng tất cả.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng dùng hình ảnh rất thân thương này để diễn tả về đời sống vĩnh cửu: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em”, “Trong Nhà Cha của Thầy có nhiều chỗ ở”, “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”… Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta thấy đời sống vĩnh cửu thật tuyệt vời và Ngài chính là Người sẽ dẫn đưa chúng ta tới sự sống ấy.

Dọn chỗ cho anh em

Câu nói này cho thấy mục đích của tất cả cuộc đời Chúa Giêsu. Ngài xuống thế làm người, sống thân phận con người, chịu đau khổ, chịu chết, sống lại, đều vì một mục đích duy nhất là “dọn chỗ” cho chúng ta, nghĩa là mở đường cho chúng ta về thiên quốc.

Chúa Giêsu Kitô, nhờ sự chết và sự sống lại của Người, đã “mở cửa” thiên đàng cho chúng ta. Sự sống của các Thánh cốt tại việc sở hữu sung mãn các hoa trái của ơn Cứu Chuộc mà Đức Kitô đã hoàn thành, Người là Đấng kết hợp vào vinh quang thiên quốc của Người những ai đã tin vào Người và đã trung thành với thánh ý Người. Thiên Đàng là cộng đồng vinh phúc của tất cả những người đã được tháp nhập trọn vẹn vào Đức Kitô
[1].

Công việc của chúng ta chỉ là tin vào Ngài, bước theo Ngài, thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm được con đường đúng đắn cho đời mình, sẽ tìm ra chân lý soi sáng cuộc đời, sẽ tìm được lẽ sống để sống cuộc đời ý nghĩa và sẽ đạt tới sự sống đời đời.

Nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở

Chúa Giêsu cho chúng thấy viễn ảnh về cuộc sống đời đời. Đó là một cuộc sống tràn đầy tình yêu và hạnh phúc. Đó là cuộc sống trong Nhà Cha, nơi chúng ta được yêu thương, bảo bọc bởi tình yêu Thiên Chúa, nơi tràn đấy sự “công chính, bình an và hoan lạc của Thánh Thần” (x. Rm 14,17). Nơi này quý giá tới mức Chúa Giêsu đã sẵn sàng hy sinh tính mạng của Ngài để chuộc về cho chúng ta.

Nghĩ về thiên đàng, về đời sau, sẽ giúp chúng ta định hướng đúng đắn đời mình và thanh thản đón nhận thập giá hơn, vì biết rằng “những đau khổ chúng ta chịu bây giờ, sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mạc khải cho chúng ta” (Rm 8,18). Định hướng ấy đi liền với sự hoán cải tâm hồn và kết hợp với Đức Kitô để sống công chính thánh thiện.

Tội lỗi đã khiến chúng ta bị lưu đày xa miền đất Giao ước, còn hối cải tâm hồn sẽ dẫn đưa chúng ta trở về cùng Cha “ở trên trời”. Quả vậy, trời đất được giao hòa trong Đức Kitô, bởi vì chỉ có Chúa Con đã “từ trời xuống”, và chính Người đã dẫn đưa chúng ta lên trời với Người, nhờ thập giá, sự Phục sinh và Thăng thiên của Người
[2].

Chính Thầy là Đường
           
Lời khẳng định của Chúa Giêsu không chỉ trấn an cho các môn đệ trước biến cố thương khó, nhưng cũng còn mở ra cho chúng ta chân trời sáng tỏ và vững chắc để hướng về chân lý và sự sống vĩnh cửu. Quả thật, không ai có thể chỉ đường lên trời, ngoại trừ Đấng từ trời mà đến (x. Ga 3,13): Nhân loại, với sức tự nhiên của mình, không thể vào được “Nhà Cha” , không thể đạt tới sự sống và sự vinh phúc của Thiên Chúa. Chỉ có Đức Kitô mới có thể mở lối cho con người tiến vào: “Người lên trời không phải để lìa xa thân phận yếu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là chi thể của Người, tin tưởng được theo Người đến nơi mà chính Người là Đầu và là Thủ lãnh của chúng con đã đến trước”
[3].

Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ Duy Nhất, là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Lòng tin vào Người đưa các môn đệ đến chỗ biết Chúa Cha, vì Chúa Giêsu là “Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6). Lòng tin mang lại hoa trái trong lòng mến: đó là tuân giữ lời Người, các giới răn của Người, đó là cùng với Người ở lại trong Chúa Cha, Đấng yêu mến chúng ta trong Người, đến độ ở lại trong chúng ta
[4].
 
***

Như vậy, Chúa Nhật V Phục Sinh, hướng chúng ta tới cùng đích vĩnh cửu của đời người là Nhà Cha trên trời. Chúa Giêsu chính là Đấng dẫn đường cho chúng ta tới chân lý vẹn toàn và sự sống đời đời. Chúng ta được mời gọi tin vào Ngài, đón nhận giáo huấn của Ngài và bước theo mẫu gương của Ngài để đạt tới hạnh phúc viên mãn.

Đồng thời, gương sống quên mình vì sự sống của nhân loại nơi Chúa Giêsu cũng thúc đẩy chúng ta dấn thân mãnh liệt hơn cho sứ vụ truyền giáo. Rất nhiều anh chị em còn đang tha hương và chưa tìm ra con đường về Nhà Cha. Mỗi người chúng ta được mời gọi là “môn đệ thừa sai” nghĩa là người có khả năng giới thiệu Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống cho các anh chị em ấy tìm về Nhà Cha.

Lạy Chúa Kitô, Chúa là Đường đưa chúng con về Nhà Cha
Xin Chúa cũng soi sáng cho nhiều người con đường tìm về với Chân Lý,
Để họ cũng tìm được niềm vui tròn đầy khi được sống trong Nhà Cha. Amen.

 

[1] GLHTCG, số 1026.
[2] GLHTCG, số 2795.
[3] GLHTCG, số 661.
[4] GLHTCG, số 2614.
 

Tác giả: Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây