Sự thật và sự sống

Thứ sáu - 01/05/2026 21:44  55
CHÚA NHẬT TUẦN 5 PHỤC SINH NĂM A
 
image 5Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 5 Phục Sinh, Năm A hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng ta, và nhận làm nghĩa tử: xin lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn chúng ta, là những kẻ tin kính Đức Kitô, xin Chúa cho chúng ta được trở nên những người tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời.
 
Chúa đã cứu chuộc và nhận ta làm nghĩa tử, ta hãy chúc tụng, ngợi khen Người, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Khải Huyền: Tiệc cưới Con Chiên, như hai mặt tương phản của cùng một thực tại, sau đây là bức tranh những người quyền thế bị tiêu diệt, và hết thảy những ai đã bị tàn sát trên đất này lại được vẻ vang chiến thắng… Tôi nghe thấy tiếng từ trời như tiếng nước lũ: Chúa chúng ta là Thiên Chúa Toàn Năng đã lên ngôi hiển trị. Vì Đức Kitô của Người đã ban ơn cứu độ, đã biểu dương uy lực và quyền bính. Rồi từ trên ngai có tiếng phát ra: Nào ca ngợi Thiên Chúa chúng ta, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người.
 
Chúa đã cứu chuộc và nhận ta làm nghĩa tử, ta hãy sống xứng đáng là con cái ánh sáng, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Mácximô Tôrinô: Đức Kitô là ngày không tàn lụi… Chúa lẫm liệt dường bao khi xuất hiện trên các vì tinh tú. Người oai vệ dường nào trên chín tầng mây, thánh danh Người tồn tại đến muôn đời muôn thuở. Người như vầng dương thái xuất hiện, rồi chuyển vần từ chân trời nọ đến chân trời kia.
 
Chúa đã cứu chuộc và nhận ta làm nghĩa tử, ta hãy tin tưởng, cậy trông vào Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ: Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 32: Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt. Trong bài đọc hai Thánh Lễ, trích thư thứ nhất của thánh Phêrô: Anh em là giống nòi được tuyển chọn,là hàng tư tế vương giả.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Thầy là cây nho thật, anh em là cành; ai luôn kết hợp với Thầy và Thầy luôn kết hợp với người ấy, thì người ấy sinh hoa kết quả dồi dào. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công; Người mặc khải đức công chính của Người, cho muôn dân được thấy. Họ tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi cắt đặt làm việc phân phát lương thực hằng ngày cho các bà góa: Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn. Chúng ta là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người. Nào ca ngợi Thiên Chúa chúng ta, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người. Vì Đức Kitô của Người đã ban ơn cứu độ, đã biểu dương uy lực và quyền bính. Chúa lẫm liệt dường bao, oai vệ dường nào, thánh danh Người tồn tại đến muôn đời muôn thuở. Cuộc phục sinh của Đức Kitô làm cho kẻ chết được sống, người tội lỗi được ơn tha thứ, người công chính được vinh quang. Nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng ta, và nhận làm nghĩa tử: ước gì chúng ta được trở nên những người tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Ước gì được như thế!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây