Tôi là cửa cho chiên ra vào

Thứ sáu - 24/04/2026 22:44  100
CHÚA NHẬT TUẦN 4 PHỤC SINH NĂM A
 
image 55Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 4 Phục Sinh, Năm A này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Đức Kitô, Vị Mục Tử oai hùng của chúng ta, đã khải hoàn tiến vào thiên quốc, xin Chúa cho chúng ta là đoàn chiên hèn mọn, cũng được theo gót Người vào chung hưởng hạnh phúc vô biên.
 
Vị Mục Tử oai hùng đã khải hoàn tiến vào thiên quốc, ta hãy kiên trì nhẫn nại bước theo Người, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Khải Huyền: Người Phụ Nữ và Con Mãng Xà, Người Phụ Nữ khiến ta nhớ lại người phụ nữ bị cám dỗ của sách Sáng Thế. Bà tượng trưng cho Xion, dân Thiên Chúa, dân sinh hạ Đấng Thiên Sai và các tín hữu. Hoang địa là nơi Bà ẩn náu, nhắc lại cuộc hành trình của dân Thiên Chúa… Họ đã thắng nhờ máu Con Chiên và nhờ lời họ làm chứng về Đức Kitô: họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết. Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình, hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ. Sau khi chịu cực hình trong giây lát vì trung thành với giao ước của Thiên Chúa, thì giờ đây các tín hữu Chúa đang hưởng sự sống đời đời.
 
Vị Mục Tử oai hùng đã khải hoàn tiến vào thiên quốc, ta hãy qua cửa của Người mà tiến vào đồng cỏ xanh tươi, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Ghêgôriô Cả: Đức Kitô, Mục Tử nhân lành… Vị Mục Tử nhân lành đã sống lại. Người đã hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Quả vậy, Đức Kitô đã chịu hiến tế làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta.
 
Vị Mục Tử oai hùng đã khải hoàn tiến vào thiên quốc, ta hãy sám hối quay về với Vị Mục Tử, để được chăm sóc dưỡng nuôi, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ: Thiên Chúa đã đặt Đức Giêsu làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 22: Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Trong bài đọc hai Thánh Lễ, trích thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ: Anh em đã quay về với Vị Mục Tử, Đấng chăm sóc linh hồn anh em.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Tôi chính là Mục Tử nhân lành, Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Tôi là cửa cho chiên ra vào. Vị Mục Tử nhân lành đã sống lại, chính Người đã thí mạng vì đàn chiên, và chịu chết vì đàn chiên của Người. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất, Lời Chúa sáng tạo chín tầng trời. Chúa là mục tử chăn dắt ta, ta chẳng thiếu thốn gì. Người dẫn ta trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người, dầu qua lũng âm u ta sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Người bảo vệ, ta vững dạ an tâm. Trước kia, ta chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay, đã quay về với Vị Mục Tử, Đấng chăm sóc linh hồn ta. Đức Giêsu là cửa. Ai qua Người mà vào, thì, sẽ được cứu, sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Sau khi chịu cực hìnhtrong giây lát, vì trung thành với giao ước của Chúa, ta sẽ được hưởng sự sống đời đời. Chúng ta đã thắng nhờ máu Con Chiên và làm chứng cho Đức Kitô: ta coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết. Con chiên của Chúa sẽ tìm thấy lương thực, vì ai chân thành đi theo Chúa, thì, được nuôi dưỡng nơi đồng cỏ xanh tươi, được không ngừng chiêm ngưỡng Thánh Nhan, được thỏa thuê mãi mãi nhờ lương thực ban sự sống. Ước gì không một nghịch cảnh nào làm mất đi niềm vui của chúng ta, không một khó khăn nào trên đường có thể làm cho ta đổi ý, mà quên tiến về đồng cỏ xanh tươi Nước Trời. Đức Kitô, Vị Mục Tử oai hùng của chúng ta, đã khải hoàn tiến vào thiên quốc, ước gì chúng ta là đoàn chiên hèn mọn, cũng được theo gót Người vào chung hưởng hạnh phúc vô biên. Ước gì được như thế!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây