Loan báo Tin Mừng Sự Sống
Thứ sáu - 20/03/2026 21:20
28
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM A
Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45
Các bài đọc Lời Chúa hôm nay như một lời khẳng định mạnh mẽ về quyền năng của Thiên Chúa trên sự chết và mời gọi chúng ta xác tín vào Đức Kitô - Đấng là Sự Sống. Nhưng hơn thế nữa, niềm tin này không dừng lại ở lợi ích cá nhân, mà phải trở thành một động lực thúc đẩy chúng ta lên đường loan báo Tin Mừng.
1. Niềm hy vọng hồi sinh sự sống
Thi hành sứ vụ ngôn sứ trong thời lưu đày ở Babylon, ngôn sứ Êdêkien loan báo về một sự hồi sinh diệu kỳ mà Thiên Chúa sẽ thực hiện cho dân của Ngài. Họ tự ví mình như những bộ xương khô trong huyệt mộ, không còn hy vọng, không còn tương lai. Giữa lúc cùng cực ấy, Thiên Chúa đã hứa: “Ta sẽ mở huyệt cho các ngươi… Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được sống.”
Hình ảnh này nhắc nhớ chúng ta rằng: Khi con người tưởng chừng như đã kết thúc, thì quyền năng Thiên Chúa mới bắt đầu. Sự phục hưng của Israel không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà là một mặc khải để muôn dân nhận biết Thiên Chúa. Ngày hôm nay, có biết bao nhiêu người quanh ta cũng đang sống trong những “huyệt mộ” của sự thất vọng, tội lỗi và cô độc. Sứ vụ của chúng ta trong vai trò của một ngôn sứ là loan báo niềm hy vọng của Chúa cho họ, giúp họ nhận ra rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người.
2. Cội nguồn của sự sống đích thực
Thánh Phaolô trong bài đọc II đã phân biệt hai xu hướng đối nghịch nơi con người: Sống theo tính xác thịt và sống theo Thần Khí. Sống theo xác thịt là chọn những gì mau qua, nghịch cùng Thiên Chúa và dẫn đến cái chết thiêng liêng. Ngược lại, ai có Thần Khí Đức Kitô thì thuộc về Người và được ban cho sự sống.
Là những Kitô hữu, chúng ta được mời gọi hoán cải để sống bằng sự sống của Thiên Chúa. Thần Khí đã làm cho Đức Giêsu trỗi dậy từ cõi chết cũng đang tuôn đổ sự sống của Ngài trong chúng ta qua các Bí tích. Một Kitô hữu tràn đầy Thần Khí là một người có khả năng yêu thương, tha thứ và chiếu tỏa bình an. Đó chính là cách loan báo Tin Mừng thuyết phục nhất: dùng chính đời sống được đổi mới của mình để làm chứng rằng Chúa đang sống.
3. Tiếng gọi bước ra khỏi huyệt mộ
Đoạn Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến trước một ngôi mộ, nhưng không phải để than khóc, mà để chứng kiến vinh quang Thiên Chúa. Việc Chúa Giêsu cho anh Ladarô sống lại là một lời khẳng định mạnh mẽ: Thiên Chúa là Đấng làm chủ sự sống và Người có quyền năng chiến thắng cái chết.
Trước khi thực hiện phép lạ, Chúa Giêsu đã hỏi Mácta: “Con có tin như thế không?”. Lời tuyên xưng của bà: “Thưa Thầy, con tin Thầy là Đức Kitô” chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa sự sống. Hôm nay, Chúa cũng đang hỏi mỗi chúng ta câu hỏi đó giữa những thử thách của cuộc đời. Niềm tin không chỉ là một lý thuyết suông, mà là một sức mạnh biến đổi, giúp chúng ta xác tín rằng: “Ai tin vào Thầy, dù có chết cũng sẽ được sống.”
Sứ vụ loan báo Tin Mừng của chúng ta bắt đầu từ chính tiếng gọi của Chúa Giêsu: “Ladarô, hãy ra khỏi mồ!”. Mỗi chúng ta đều có những “huyệt mộ” của sự ích kỷ, lười biếng trong đức tin, hay những đam mê thấp hèn đang giam hãm tâm hồn. Chúng ta không thể loan báo sự sống nếu chính mình vẫn đang nằm trong huyệt mộ của tội lỗi. Chỉ khi dám bước ra khỏi những “huyệt mộ” ấy, để Chúa biến đổi cuộc đời mình, chúng ta mới có thể trở thành những chứng nhân sống động.
Loan báo Tin Mừng theo gương Chúa Giêsu là bày tỏ một Thiên Chúa có trái tim nhân loại – Đấng đã khóc thương bạn mình và thấu cảm mọi nỗi đau của con người. Sứ vụ ấy mời gọi chúng ta “tiếp tay với Chúa” để lăn đi những tảng đá ngăn cách, tháo cởi những dải băng liệm của định kiến và khổ đau đang trói buộc anh chị em xung quanh.
Chúng ta hãy để cho lời tuyên xưng đức tin của mình biến thành hành động cụ thể: Đem hy vọng đến cho người thất vọng, sống thanh thoát theo Thần Khí và can đảm làm chứng cho Chúa Giêsu “là sự sống lại, và là sự sống” giữa một thế giới đang vắng bóng sự sống thần linh.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn vững tin vào Chúa là Sự Sống. Xin Thần Khí Chúa thúc đẩy chúng con không ngừng canh tân đời sống, để mỗi ngày chúng con trở thành những chứng nhân loan báo Tin Mừng sự sống và vinh quang của Chúa cho anh chị em xung quanh. Amen.
Tác giả: Lm. Gioan B. Vũ Quốc Đạt