Giữa tung hô và thập giá: Tôi đang ở đâu?

Thứ bảy - 28/03/2026 04:28  28
Suy niệm Mt 26,14-27,66

Khi bước vào Chúa Nhật Lễ Lá, chúng ta cảm nhận một bầu khí thật đặc biệt: vừa rộn ràng tiếng tung hô, vừa trĩu nặng những bước chân tiến vào cuộc Thương Khó. Có một câu hỏi cứ vang lên trong lòng: tại sao cùng một đám đông, hôm nay hô vang “Hoan hô”, mà chỉ ít lâu sau lại có thể gào thét “Đóng đinh nó”? Phải chăng đó cũng là hình ảnh của chính lòng chúng ta: dễ đổi thay, dễ dao động, dễ bị cuốn theo cảm xúc hơn là sống bằng xác tín?

Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 26,14-27,66) mở ra trước mắt chúng ta một con đường đầy đau thương: Chúa bị phản bội, bị chối từ, bị kết án, bị sỉ nhục và cuối cùng bị treo trên thập giá. Nhưng nếu dừng lại lâu hơn một chút, chúng ta chợt giật mình: những khuôn mặt trong câu chuyện ấy có thật sự xa lạ không? Hay chính chúng ta cũng đã từng hiện diện ở đó? Đã bao lần chúng ta giống Giuđa, khi âm thầm chọn mình thay vì chọn Chúa? Đã bao lần chúng ta giống Phêrô, mạnh mẽ tuyên bố trung thành nhưng lại chùn bước trước thử thách? Và có khi nào chúng ta cũng là đám đông kia, dễ dàng hùa theo người khác mà không đủ can đảm sống điều mình tin là đúng?

Giữa tất cả những ồn ào, phản bội và kết án ấy, Chúa Giêsu lại chọn một con đường khác: con đường thinh lặng. Người không biện minh, không phản kháng. Phải chăng đó là sự bất lực? Hay chính trong sự thinh lặng ấy lại ẩn chứa một sức mạnh mà chúng ta chưa bao giờ hiểu thấu? Chúng ta dần nhận ra: sự thinh lặng của Chúa không phải là yếu đuối, nhưng là sức mạnh của tình yêu. Một tình yêu không cần chứng minh, không cần biện hộ, chỉ âm thầm hiến trao. Còn chúng ta thì sao? Ta có dám chấp nhận bị hiểu lầm không? Có đủ khiêm tốn để lặng im khi bị góp ý? Hay vẫn cố bảo vệ cái tôi của mình đến cùng?

Dưới cái nhìn của con người, thập giá là thất bại. Nhưng với Chúa Giêsu, đó lại là đỉnh cao của tình yêu. Vậy chúng ta đang nhìn thập giá trong đời mình như thế nào? Là gánh nặng cần né tránh, hay là cơ hội để yêu thương nhiều hơn? Chúa Nhật Lễ Lá nhắc nhở chúng ta: theo Chúa không chỉ những lúc dễ dàng, những lúc “tung hô”, mà còn là sự trung thành khi phải bước vào con đường thập giá. Chúng ta có sẵn sàng theo Chúa khi không còn tiếng tung hô nữa không? Có dám ở lại dưới chân thập giá, hay sẽ lặng lẽ rời đi?

Hình ảnh viên đại đội trưởng đứng dưới chân thập giá và tuyên xưng: “Quả thật, Người này là Con Thiên Chúa” (x. Mt 27,54) như một lời đánh động sâu xa. Phải chăng chỉ khi đứng trước thập giá, chúng ta mới thật sự nhận ra Chúa? Và có lẽ, chỉ khi dám bước vào con đường hy sinh, chúng ta mới hiểu được ơn gọi của mình. Tuần Thánh không chỉ là một tuần lễ phụng vụ, nhưng là một hành trình nội tâm. Chúng ta được mời gọi sống chậm lại… để nhìn… để lắng nghe… để cảm nhận tình yêu của Chúa. Nhưng chúng ta có dám bước vào hành trình ấy không? Hay vẫn vội vã, vẫn hời hợt, vẫn đứng ngoài?

Ước gì khi chiêm ngắm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, chúng ta không chỉ dừng lại ở xúc động, nhưng thật sự được biến đổi. Ước gì chúng ta biết can đảm vác thập giá đời mình mỗi ngày, không phải trong miễn cưỡng, nhưng trong tình yêu. Và ước gì hành trình đức tin của chúng ta không chỉ là học hỏi, mà trở thành một hành trình hoán cải sâu xa, để mỗi ngày chúng ta trở nên những người môn đệ khiêm tốn, trung thành và sống vì yêu như chính Thầy Giêsu.

Tác giả: Dom. Nguyễn Nghĩa

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây