Giáo xứ Nam Dương: Hân hoan ngày chầu lượt
Thứ tư - 13/05/2026 04:30
103
Sáng Chúa nhật VI Phục Sinh, ngày 10/05/2026, Giáo xứ Nam Dương, giáo hạt Báo Đáp đã long trọng cử hành Tuần chầu lượt thay Giáo phận trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và chan chứa niềm vui đức tin. Giữa những ngày tháng 5 dịu nhẹ, tiếng chuông nhà thờ vang lên giữa miền quê chiêm trũng thân thương như mời gọi mỗi người trở về bên Chúa Giêsu Thánh Thể để kín múc nguồn bình an, hy vọng và sức mạnh cho đời sống hằng ngày.

Tuần chầu năm nay mang ý nghĩa thật đặc biệt đối với cộng đoàn giáo xứ Nam Dương. Không chỉ là dịp để toàn thể giáo dân cùng nhau tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể, siêng năng lãnh nhận Bí tích Hòa giải và canh tân đời sống thiêng liêng, mà còn là khoảng thời gian giáo xứ được sống trong niềm vui nối tiếp niềm vui. Từ đầu làng đến cuối xóm, đâu đâu cũng thấy sự tất bật chuẩn bị, những lời hỏi han thân tình và niềm háo hức hiện rõ trên khuôn mặt bà con giáo dân.
Trong suốt tuần chầu, dưới sự hướng dẫn của cha xứ Giuse Nguyễn Văn Kiên, các giờ chầu và Thánh lễ được cử hành sốt sắng, giúp cộng đoàn thêm lòng yêu mến Chúa Thánh Thể và gắn bó hơn với đời sống đạo. Cao điểm của tuần chầu là Thánh lễ chính tiệc được cử hành trọng thể vào sáng Chúa nhật do cha Gioakim Nguyễn Văn Tường – Quản hạt Báo Đáp chủ tế; đồng tế với ngài có quý cha trong và ngoài giáo hạt cùng sự hiệp thông đông đảo của cộng đoàn dân Chúa.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Phanxicô Xaviê Trần Công Phán, SDB – Chánh xứ Dương A, đã giúp cộng đoàn suy niệm sâu sắc về lời nhắn nhủ của thánh Phêrô tông đồ: “Đức Ki-tô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em” (1Pr 3,15). Qua đó, cha mời gọi mỗi Kitô hữu sống đức tin bằng tinh thần yêu thương, hiệp nhất và phục vụ, để trở nên ánh sáng giữa đời thường. Trong năm mục vụ 2026 của Giáo hội Việt Nam với chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai – Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14), lời mời gọi ấy càng trở nên gần gũi và thiết thực hơn nơi cộng đoàn Nam Dương hôm nay.

Niềm vui của giáo xứ càng được nhân lên khi công trình trùng tu và xây dựng trường giáo lý mới đã hoàn thành sau hơn 9 tháng thi công. Ngôi trường mới khang trang không chỉ là nơi học hỏi giáo lý cho các em thiếu nhi, mà còn là kết tinh của biết bao hy sinh, quảng đại và tinh thần hiệp nhất của cộng đoàn giáo xứ.
Đặc biệt hơn cả, những ngày này, niềm vui và sự mong chờ đang lan tỏa khắp giáo xứ khi mọi người cùng hướng về ngày 17/05/2026, ngày Thánh lễ tạ ơn của tân linh mục Giuse Phạm Văn Cảnh, người con thân yêu của quê hương Nam Dương, sẽ được cử hành tại quê nhà vào lúc 9 giờ 30 Chúa nhật. Sau Thánh lễ truyền chức linh mục tại Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu vào sáng thứ Bảy ngày 16/05/2026 do Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu chủ sự, cộng đoàn giáo xứ đang háo hức chờ đón ngày hồng phúc lớn lao ấy. Với nhiều người, đây không chỉ là niềm vui của riêng gia đình tân tiến chức, mà còn là hoa trái đẹp được lớn lên từ mảnh đất đức tin bền bỉ qua bao thế hệ nơi quê hương Nam Dương.

Giữa những buổi dâng hoa kính Đức Mẹ của tháng Năm, tuần chầu lượt thay Giáo phận của Giáo xứ Nam Dương đã khép lại trong niềm vui, sự hiệp nhất và lòng biết ơn sâu xa. Từ những giờ chầu lặng lẽ trước Thánh Thể đến niềm vui của ngôi trường giáo lý mới, từ những lời kinh dâng Mẹ đến hồng ân linh mục nơi người con quê hương, tất cả hòa quyện thành một bài ca đức tin giản dị nhưng đầy sức sống trên mảnh đất Nam Dương thân thương.
Ảnh BTT giáo xứ Nam Dương