Gx. Giáo Phòng khai mạc tháng hoa

Thứ hai - 04/05/2026 21:37  23
Trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy ân sủng của Mùa Phục Sinh, vào thứ Bảy ngày 02/05/2026, cộng đoàn Giáo xứ Giáo Phòng hân hoan quy tụ về ngôi thánh đường Giáo xứ để long trọng khai mạc Tháng Hoa – tháng đặc biệt mà Giáo Hội dành riêng để tôn kính Đức Trinh Nữ rất thánh Maria.
 
a04a0221 jpg44

Vào lúc 16h00, cuộc rước cung nghinh Đức Mẹ được cử hành cách trang nghiêm và sốt sắng. Các hội đoàn trong Giáo xứ cùng hiệp lòng tham dự, tạo nên bầu khí trang trọng và đầy sốt mến.
 

Trước khi bước vào phần dâng hoa đồng tiến, cha Giuse – chánh xứ đã chủ sự nghi thức khai mạc và có những lời chia sẻ sâu sắc, mời gọi cộng đoàn sống tâm tình yêu mến Đức Mẹ qua lời nhắn nhủ: “Mến Mẹ thiết tha, hồn ta chắc rỗi.” Qua đó, cha khuyến khích mỗi người hãy đến với Mẹ bằng tấm lòng con thảo, để được Mẹ dẫn dắt đến gần Chúa hơn.
 
a04a025557

Tiếp đến, hội hoa đồng tiến của Giáo xứ đã dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng với tất cả tâm tình yêu mến, đơn sơ nhưng chân thành của đoàn con cái. Những cử điệu nhịp nhàng, những sắc hoa tươi thắm hòa quyện trong sự hiệp nhất đã diễn tả niềm tin, lòng mến và ước nguyện xin Mẹ chuyển cầu, ban ơn lành xuống trên Giáo xứ, mỗi gia đình và từng người.
 
a04a77

Trong bài giảng, cha Giuse đã nhắc lại lời của Chúa Giêsu: “Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” Lời ấy không chỉ dành cho các môn đệ năm xưa, mà còn vang vọng đến mỗi người chúng ta hôm nay. Giữa những lo toan của cuộc sống, người Kitô hữu được mời gọi vững tin, bởi Đức Kitô đã phục sinh, đã chiến thắng sự chết và mở đường dẫn chúng ta đến sự sống đời đời. Việc bước vào Tháng Hoa – tháng Năm với ý nghĩa “ngũ phúc”, cùng với những đóa hoa ngũ sắc dâng kính Mẹ, chính là dấu chỉ của sự hiệp nhất trong đức tin. Dù khác biệt về lứa tuổi, bậc sống, mỗi người đều được mời gọi cùng nhau hiệp dâng một tấm lòng, trở nên những đóa hoa sống động dâng lên Thiên Chúa qua Mẹ Maria. Đặc biệt, cha mời gọi cộng đoàn không dừng lại ở những hình thức bề ngoài, nhưng biết sống chiều sâu đức tin, biến những hy sinh, cố gắng hằng ngày thành “những bông hoa lòng” đẹp nhất dâng lên Mẹ. Chính sự nỗ lực, quảng đại và tinh thần hiệp nhất sẽ làm cho đời sống đức tin thêm sinh động và sinh nhiều hoa trái.\
 
a04a366
dsc 2196

Nguyện xin Đức Maria luôn yêu thương, che chở và đồng hành, để mỗi người biết sống đức tin vững vàng, trở nên những đóa hoa lòng đẹp ý Chúa trong suốt Tháng Hoa cũng như trong đời sống hằng ngày.

Tác giả: TT Giáo hạt Đại Đồng

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây