KÍNH NHỚ VÀ TRI ÂN
Lễ Giỗ một năm, Cha Cố Phêrô Nguyễn Đức Long
"Chính lúc chết đi, là khi vui sống muôn đời
(Thánh Phanxicô Assisi)
Thời gian, thấm thoát thoi đưa...! Mới đó mà đã một năm Cha cố Phêrô Nguyễn Đức Long, vị chủ chăn của giáo xứ Trang Hậu đã ra đi về với Chúa.
Một năm xa vắng Cha cố, nhưng lòng còn thương nhớ, nguyện xin Chúa đón Cha về hưởng phúc thiên đàng. Đó là tâm tình của mọi con tim trong giáo xứ Trang Hậu, luôn nhớ Cha cố Phêrô. Hình bóng của Cha vẫn còn nguyên trong tâm trí từng người chúng con, một người Cha ân cần, gần gũi, với nụ cười hiền hậu vẫn còn sống mãi trong lòng chúng con.
Sự ra đi của Cha cố là sự trống vắng phủ khắp giáo xứ, nhưng Chúa thương bù đắp đã sớm gởi Cha chánh xứ Laurenso tiếp nối sứ mạng mục tử chăm sóc đoàn chiên giáo xứ Trang Hậu.
Thánh lễ giỗ một năm đã được cử hành vào lúc 9 giờ 30, thứ Bảy, ngày 04 tháng 05 năm 2026 tại nhà thờ Giáo xứ Trang Hậu. Sự hiện diện đông đảo của quý Cha và cộng đoàn trong thánh lễ giỗ Cha cố nói lên sự hiệp thông và yêu mến sâu đậm dành Cha cố và giáo xứ chúng con. Tâm tình thương nhớ và với lòng hiếu kính đối với Cha cố, cộng đoàn Giáo xứ, gia đình linh tông - huyết tộc cũng như những người, những nơi Cha cố phục vụ, cùng chung tâm tình cầu nguyện, nhớ về Cha cố.

Để chuẩn bị ngày lễ giỗ, Cha Laurenso chánh xứ, đã luôn quan tâm, hướng dẫn chúng con luôn ghi nhớ, báo ơn Cha cố, tối thứ bảy hàng tuần cả cộng đoàn quy tụ bên phần mộ cầu nguyện cho Cha cố. Đặc biệt Cha và quý Cha Linh tông đã cùng bàn bạc, để cộng tác chuẩn bị cho ngày lễ giỗ hôm nay được diễn ra tốt đẹp.
Các hội đoàn trong giáo xứ, suốt nhiều ngày qua đã quy tụ, sửa sang khuôn viên, tập luyện để chuẩn bị cho ngày lễ. Các ca viên được tuyển chọn từ các giáo họ, bốn hội kèn các giáo họ hiệp nhất cùng nhau hoà chung bài ca cảm tạ, diễn tả nét đẹp lòng hiếu kính của con dân Trang Hậu tri ân Cha cố.
Trong ngày lễ giỗ, từ sáng sớm trời mưa rất lớn, nhưng không cản được những tấm lòng thảo hiếu. Nhiều người từ rất xa, nhưng đã đến rất sớm, bà con giáo dân trong giáo xứ, quý Cha, cùng quý khách xa gần đã tề tựu tại khuôn viên ngôi thánh đường giáo xứ Trang Hậu, từng đoàn nhóm tới viếng, thắp hương, cầu nguyện cho Cha cố.
Trước khi bước vào thánh lễ, trời ngừng mưa, thời tiết thuận hòa, mát mẻ. Đoàn đồng tế cùng cộng đoàn tiến ra phần mộ, thắp hương, viếng cầu nguyện cho Cha cố. Cha Đaminh quản hạt Tương Nam chủ sự thánh lễ, đông đảo quý Cha đồng tế. Nhiều Cha cố đã lớn tuổi, đi lại khó khăn, nhưng vẫn cố gắng hiệp thông.
Cha Vinhsơn, đại diện quý Cha linh tông chia sẻ Lời Chúa, khích lệ đức tin, khơi lại những kỉ niệm đẹp, gương sáng nơi Cha cố Phêrô, làm cho mỗi người hồi tưởng và nhắc nhở chúng con cần học hỏi những điều tốt đẹp nơi Cha cố, những điều Cha cố khi còn sống Ngài đã giảng dạy, để trở nên môn đệ thừa sai của Chúa trong cuộc sống hôm nay.
Trước khi kết thúc thánh lễ, Ông trùm chánh đại diện cho cộng đoàn giáo xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý Cha và cộng đoàn.

Lễ giỗ một năm Cha cố Phêrô không chỉ là dịp để tưởng nhớ và tri ân, mà còn là thời khắc để mỗi người nhìn lại hành trình sống, hầu tỉnh thức, tiếp nối di sản đức tin và tinh thần phục vụ qua các bài học Cha cố đã khơi hứng, để lại. Quý khách gần xa, trong và ngoài giáo xứ, nhiều người con Trang Hậu xa quê, cũng sắp xếp công việc về hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện. Một bầu khí hiệp thông đông đảo, diễn tả lòng mến yêu của cộng đoàn dân Chúa dành cho Cha cố. Ước mong, nhờ Thập giá của Chúa Kitô, cùng với lời cầu nguyện của quý Cha, quý Tu sĩ và quý thân nhân, xin Chúa cho Cha cố Phêrô được hưởng phúc trường sinh với Ngài.