Thiên Chúa, Đấng ban sự sống

Thứ bảy - 21/03/2026 04:56  18
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM A
Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45

download 1Phụng vụ Lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta đến một trong những mặc khải sâu sắc nhất về căn tính của Đức Kitô và niềm hy vọng của người Kitô hữu. Trong bầu khí của những ngày cuối Mùa Chay, khi Giáo Hội đang tiến gần đến mầu nhiệm Thập Giá và Phục Sinh, Lời Chúa vang lên như một lời khẳng định mạnh mẽ: Thiên Chúa là Đấng ban sự sống, Đấng chiến thắng sự chết, và ai tin vào Người sẽ được sống.

Bài trích sách ngôn sứ Êdêkien, được viết trong bối cảnh dân Israel đang sống trong cảnh lưu đày, một tình trạng gần như tuyệt vọng. Họ cảm thấy dân tộc mình như đã chết, tương lai như bị chôn vùi trong nấm mồ lịch sử. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, Thiên Chúa đã phán qua miệng ngôn sứ: “Này Ta sẽ mở huyệt cho các ngươi, sẽ kéo các ngươi ra khỏi huyệt và đưa các ngươi về đất Israel.” Lời hứa ấy không chỉ nói về việc dân Chúa được trở về quê hương, mà còn là một lời tiên báo về quyền năng của Thiên Chúa trên sự chết. Thiên Chúa không chấp nhận để con người bị giam hãm mãi trong bóng tối của tuyệt vọng; Người là Đấng mở mồ, Đấng phục hồi sự sống, Đấng làm cho dân Người được sống nhờ Thần Khí của Người.

Lời hứa ấy được hoàn tất cách trọn vẹn trong Tin Mừng hôm nay qua biến cố Đức Giêsu làm cho Ladarô sống lại. Trình thuật Tin Mừng theo thánh Gioan không chỉ kể lại một phép lạ, nhưng là một dấu chỉ lớn lao mặc khải căn tính của Đức Giêsu. Khi đứng trước nỗi đau của hai chị em Matta và Maria, khi chứng kiến sự bất lực của con người trước cái chết, Đức Giêsu đã tuyên bố một lời mang tính quyết định: “Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, dù đã chết, cũng sẽ được sống.”

Đây không chỉ là một lời an ủi, nhưng là một mặc khải thần linh. Không chỉ ban sự sống, Đức Giêsu chính là sự sống. Quyền năng phục sinh không phải là một sức mạnh bên ngoài Người, nhưng xuất phát từ chính con người của Người. Vì thế, khi Người đứng trước mồ Ladarô và cất tiếng gọi: “Ladarô, hãy ra đây!”, cái chết phải nhường chỗ cho sự sống, bóng tối phải lùi bước trước ánh sáng của Thiên Chúa.

Điều đáng chú ý là trước khi thực hiện phép lạ, Đức Giêsu đã khóc. Tin Mừng ghi lại một câu rất ngắn nhưng đầy ý nghĩa: “Đức Giêsu đã khóc.” Nước mắt ấy cho thấy Người thật sự chia sẻ nỗi đau của con người. Thiên Chúa trong Đức Kitô không phải là một Đấng xa cách với nỗi khổ của nhân loại; Người bước vào trong đau khổ, chạm đến những giới hạn của con người, và từ đó biến đổi chúng bằng quyền năng của tình yêu.

Thế nhưng, câu chuyện về Ladarô không chỉ nói về một người đã chết được sống lại, nhưng còn là  mỗi người chúng ta bởi vì trong đời sống thiêng liêng, con người cũng có thể rơi vào những “nấm mồ” khác: nấm mồ của tội lỗi, của ích kỷ, của thất vọng, của những thói quen xấu trói buộc tâm hồn. Có những lúc chúng ta tưởng rằng mình không thể thay đổi, không thể thoát ra khỏi những xiềng xích ấy, nhưng theo Tin Mừng hôm nay tiếng gọi của Đức Kitô “Hãy ra khỏi mồ!” vẫn vang lên.

Tiếng gọi ấy mời gọi hoán cải. Đức Kitô muốn giải thoát chúng ta khỏi mọi điều làm cho tâm hồn trở nên chết chóc, để chúng ta bước vào sự sống mới của ân sủng. Khi nói: “Cởi khăn và để anh ấy đi,” Người cũng mời gọi cộng đoàn cùng tham gia vào công trình giải thoát ấy. Đức tin không phải là hành trình đơn độc; Giáo Hội là nơi giúp con người tháo gỡ những băng vải của tội lỗi và dẫn nhau đến sự sống.

Bài đọc thứ hai trích thư thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma giúp chúng ta hiểu sâu hơn ý nghĩa của sự sống mới ấy. Theo thánh Phaolô, những ai sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Thiên Chúa, nhưng những ai sống theo Thần Khí thì thuộc về Đức Kitô. Chính Thần Khí của Thiên Chúa, Đấng đã làm cho Đức Giêsu từ cõi chết sống lại, cũng đang ở trong chúng ta. Và nếu Thần Khí ấy ở trong chúng ta, thì Người cũng sẽ làm cho thân xác phải chết của chúng ta được sống.

Như vậy, sự phục sinh không chỉ là một biến cố của tương lai, nhưng đã bắt đầu ngay từ bây giờ trong đời sống của người tin. Mỗi khi chúng ta để cho Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, mỗi khi chúng ta vượt thắng tội lỗi và sống trong tình yêu, sự sống phục sinh đã nảy mầm trong tâm hồn chúng ta. Chúa Nhật V Mùa Chay vì thế như một ngưỡng cửa dẫn chúng ta đến Tuần Thánh. Trước khi bước vào mầu nhiệm Thập Giá, Giáo Hội cho chúng ta chiêm ngắm dấu chỉ vĩ đại này để củng cố niềm tin: cái chết không phải là lời nói cuối cùng. Thập Giá sẽ dẫn đến Phục Sinh, và bóng tối của mồ đá sẽ mở ra bình minh của sự sống.

Ước gì khi nghe lời Đức Giêsu hỏi Matta: “Con có tin điều đó không?”, mỗi người chúng ta cũng có thể đáp lại với tất cả niềm xác tín: “Thưa Thầy, con tin.” Tin rằng Chúa là nguồn sự sống, tin rằng Người có thể làm cho những gì tưởng như đã chết trong đời chúng ta được sống lại, và tin rằng ai gắn bó với Người sẽ không bao giờ bị sự chết chiến thắng.

Xin cho Lời Chúa hôm nay đánh thức niềm hy vọng trong tâm hồn chúng ta, để giữa những thử thách của cuộc đời, chúng ta vẫn luôn tin tưởng rằng Đức Kitô, Đấng đã gọi Ladarô ra khỏi mồ – cũng đang gọi mỗi người chúng ta bước ra khỏi bóng tối để tiến vào ánh sáng của sự sống đời đời.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây