ĐCV Bùi Chu cử hành Tam Nhật Thánh 2026

Chủ nhật - 05/04/2026 09:29  70
“Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, mà cao điểm đó chính là Tam Nhật Vượt Qua nhằm tưởng niệm cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Người” (AC 18). Trong bầu khí thiêng thánh ấy, Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu đã cùng nhau sốt sắng cử hành Tam Nhật Thánh tại Nhà Nguyện Đức Mẹ Vô Nhiễm với sự tham dự của quý cha giáo, quý sơ và quý thầy nội trú.
 
hinh anh 1 compressed 1

Thứ Năm Tuần Thánh
Khởi đầu Tam Nhật Vượt Qua là Thánh lễ Tiệc Ly được cử hành lúc 17h00’ do cha Đaminh Trần Ngọc Đăng, giám đốc Đại Chủng viện chủ tế, cùng với sự đồng tế của quý cha giáo và sự tham dự của quý thầy, quý sơ.
 
hinh anh 2 compressed 1

Mở đầu, cha Đaminh nhắc nhớ về ý nghĩa của Thánh lễ Tiệc Ly. Đây cũng là Thánh lễ kỉ niệm Đức Giêsu thiết lập hai bí tích Thánh Thể và Truyền Chức Thánh, để Người luôn hiện diện và trao ban tình yêu cho toàn thể nhân loại. Với Thánh lễ Tiệc ly, Hội Thánh chính thức khai mạc Tam Nhật Vượt Qua. Cha chủ tế cũng mời gọi mỗi người cầu nguyện cho các linh mục của Chúa trong ngày sinh nhật thiên chức linh mục, đồng thời mỗi người Kitô hữu cũng được mời gọi nỗ lực sống điều răn yêu thương trong từng ngày sống của mình.
 
hinh anh 3 compressed 1

Trong bài chia sẻ, khởi đi từ Tin Mừng Gioan (Ga 13,1-15), cha Giuse Nguyễn Văn Quang, Phó giám đốc Đại Chủng viện nói về ý nghĩa các mầu nghiệm của Chúa Giêsu để mỗi người cảm nghiệm và để sống trong sự thinh lặng. Chữ “yêu” là chủ đề chính trong bài chia sẻ của ngài. Câu hỏi được đặt ra: nếu còn một vài ngày để sống thì bạn và tôi sẽ dùng nó để làm gì? Câu hỏi mở ngỏ cho mỗi người. Còn đối với Đức Giêsu, Ngài đã làm tất cả mọi sự để thể hiện chữ “yêu” ấy: “Người yêu họ đến cùng”(Ga 13,1). Một tình yêu bao la, vô biên, tha thứ đến cùng, trao ban đến cùng, dâng hiến đến cùng. Một tình yêu “liều mình” dù có bị chà đạp, bị bỏ rơi, bị ruồng rẫy, nhưng Người vẫn hạ mình, vẫn ở với, vẫn hy sinh phục vụ con người để con người được trở nên tốt. Cha Giuse cũng nói đến ngày kỉ niệm Chúa thiết lập hai bí tích Thánh Thể và Truyền Chức Thánh để ở với con người. Không những thế, Người còn muốn ngự vào trong tâm hồn của mỗi chúng ta. Thế nhưng, liệu rằng tâm hồn chúng ta có trong sạch, có sẵn lòng mở rộng để đón rước Ngài hay không? Từ đó, ngài cũng mời gọi mỗi người hãy noi gương Đức Maria biết khiêm tốn, mở lòng, đáp lời xin vâng để đón nhận Thánh ý Chúa Cha trao. Nhờ đó, con người được hưởng sống trong Tình Yêu và ơn cứu độ.
 
hinh anh 4 compressed 1

Sau bài giảng, cha chủ tế Đaminh cử hành nghi thức rửa chân cho quý thầy đại diện. Hình ảnh đó nhắc nhớ lại việc Đức Giêsu năm xưa cũng đã cúi xuống, hạ mình cách thẳm sâu để rửa chân cho các môn đệ. Đó là bài học của sự khiêm nhường, tự hạ và yêu cho đến cùng.

Cuối Thánh Lễ, quý cha giáo và cộng đoàn long trọng kiệu Thánh Thể sang Nhà Tạm. Các lớp luôn phiên hoặc riêng tư từng người Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể, để cùng canh thức và sống bầu khí cầu nguyện với Ngài trong Vườn Ghếtsêmani.

 
hinh anh 5 compressed 1
hinh anh 6 compressed 1

Thứ Sáu Tuần Thánh
Sau khi cùng Đức Giêsu bước vào vườn Cây Dầu của ngày Thứ Năm Tuần Thánh, ngày Thứ Sáu Tuần Thánh được tiếp nối bằng việc ăn chay trọng, cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể và nghi thức Suy Tôn Thánh Giá lúc 15h00’.
 
hinh anh 7 compressed 1
hinh anh 8 compressed 1

Trong bài chia sẻ, cha giáo Giuse Phạm Văn Bảo nói đến “mầu nhiệm Thập giá của Đấng Mêsia”. Chính trên cây Thập Tự Giá, Chúa Giêsu đã trao ban thần khí và ân sủng cho con người. Cha cũng nêu ra câu hỏi để cho mọi người suy niệm: Chúng ta ở đâu và là ai trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu? Có thể chúng ta là một Phêrô rất nhiệt thành, nhưng đã chối Chúa, rồi cuối cùng cũng ăn năn sám hối. Hay chúng ta là “người môn đệ Chúa yêu”, đã đến tận chân thập giá để chiêm ngắm và cùng đau với nỗi đau của Thầy mình. Hoặc chúng ta như Thân mẫu Chúa Giêsu và nhóm phụ nữ xưa cũng đã âm thầm, can đảm và đáp lời xin vâng Thánh ý Chúa Cha. Hay chúng ta là một trong những người của đám đông dân chúng hiếu kì đang hòa mình vào cái khổ ác và cái chết của Đức Giêsu trên thập giá. Cuối bài giảng, cha Giuse cầu cùng Chúa giúp mỗi người đang sống đời dâng hiến biết nhận ra tình thương của Chúa hiện diện trong cuộc đời; đồng thời biết dấn thân, hăng say và hy sinh đời mình theo con đường mà Chúa đã đi, hầu trổ sinh hoa thơm trái tốt cho muôn người.
 
hinh anh 9 compressed 1

Sau bài giảng, cha Giuse đã long trọng cử hành nghi thức Suy Tôn Thánh Giá. Quý cha và quý thầy sốt sắng hôn kính Thánh Giá như để cảm nghiệm sống động Tình yêu nhiệm lạ mà Thiên Chúa dành cho con người qua con đường thập giá mà Chúa Giêsu đã đi qua.
 
hinh anh 10 compressed 2
hinh anh 11 compressed 1
hinh anh 12 compressed

Tiếp nối phụng vụ Suy Tôn Thánh Giá, gia đình Đại Chủng Viện đã cùng bước đi và suy niệm 14 đàng Thánh Giá quanh khuôn viên Chủng viện. Mọi người được mời gọi hãy cùng vác thập giá với Chúa, cùng nhau sống bầu khí hiệp thông với Giáo hội để cầu nguyện cách đặc biệt cho Giáo hội, cho hòa bình thế giới và cho mỗi người.
 
hinh anh 13 compressed
hinh anh 14 compressed
hinh anh 15 compressed

Buổi tối vào lúc 19h30’, quý cha và quý thầy quy tụ về Nhà Nguyện Đức Mẹ Vô Nhiễm để Ngắm Mười Lăm Sự Thương Khó Đức Giêsu và cử hành nghi thức tháo đanh, táng xác và hôn chân Chúa Giêsu, Đấng Cứu độ.
 
hinh anh 16 compressed
hinh anh 17 compressed
hinh anh 18 compressed
hinh anh 19 compressed

Thứ Bảy Tuần Thánh
Sau khi sống bầu khí linh thánh với những giờ thinh lặng cầu nguyện chìm sâu với Chúa cũng như qua những giờ viếng mồ và hôn chân Chúa. Buổi sáng ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, cộng đoàn chủng viện thinh lặng bên cạnh mồ Chúa để suy niệm việc Chúa chịu thương khó, chịu chết và xuống ngục tổ tông.

Ban chiều, quý cha và quý thầy cử hành ngắm dấu đanh, nhằm tôn kính 5 dấu Thánh, đó là những dấu đanh và lưỡi đòng Chúa Giêsu đã mang khi bị treo trên Thánh Giá. 

 
hinh anh 20 compressed
hinh anh 21 compressed
hinh anh 22 compressed

Tối Thứ Bảy Tuần Thánh – Canh Thức Vọng Phục Sinh
Trong bầu khí thánh thiêng của đêm Vọng Phục Sinh - Mẹ của các đêm, thánh lễ Canh Thức Vượt Qua đã được cử hành cách trang nghiêm và sốt sắng tại nhà thờ Chính tòa Bùi Chu vào lúc 20h00’, do Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận chủ sự, cùng đồng tế với Đức cha có sự hiện diện của cha chánh xứ Chính tòa, quý cha tòa giám mục, quý cha giáo, quý cha phó, quý thầy, quý sơ các hội dòng và đông đảo cộng đoàn hiện diện.
           
Nguyện xin tình yêu và niềm vui của Chúa Phục Sinh luôn hiện diện và tỏa lan đến tất cả mọi người trong thế giới hôm nay.

Tác giả: Ban Văn hoá - ĐCV

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây