Nhân dịp thăm và dự lễ Cung hiến Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Bùi Chu, quý cha quê hương và quý cha khách đã thăm, dâng thánh lễ, và dành thời gian chia sẻ với quý thầy nội trú, tại khoa Triết học – Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu ngày 26 và 27/9/2026. Các ngài hiệp dâng thánh lễ lúc 5g30 thứ Bảy, ngày 26/9/2026, tại Nhà nguyện Thánh Giuse. Cha giáo quê hương Giacôbê Đỗ Huy Nghĩa OP. chủ tế, cha Giám đốc Đaminh Trần Ngọc Đăng, cha Giuse Maria Phạm Hồng Thái (TGP. Sài Gòn), cha Gilles Bercevilles OP. (Đại học Công giáo Paris, Pháp), và quý cha giáo nội trú đồng tế, và quý thầy nội trú sốt sắng tham dự.

Trong bài giảng, cha Gilles Bercevilles OP làm sáng tỏ ý nghĩa về lần thứ hai Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn mà Người sẽ chịu như được nói đến trong bài Tin Mừng. Trong lần loan báo này, Chúa Giêsu dùng một cách loan báo khác lần thứ nhất: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời” (Lc 9,44). Cha nhắc đến sự thú vị đặc biệt trong cách dịch của bản Việt ngữ, khi dùng cùng một động từ “nộp” để chuyển ngữ hai động từ có chút khác biệt mà thánh sử đã dùng để thuật lại lời của Chúa Giêsu trong biến cố loan báo cuộc khổ nạn (lần thứ hai) và lời trong biến cố Tiệc Ly, khi Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể. Chính Đấng bị nộp như thể bị phản bội, cũng chính là Đấng tự nguyện trao hiến thân thể, mạng sống cho con người.

Việc trao hiến mạng sống ấy được thực hiện qua cử chỉ trao tấm bánh cho các Tông đồ, để rồi, chính họ trao lại cho muôn người. Qua đó, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ cũng đi vào cùng một con đường như Người. Tâm tình phó trao, như trong mỗi giờ Kinh Tối vẫn vang lên: “Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con”, đã là tâm tình của Chúa Giêsu trên Thánh Giá, của thánh Stêphanô, của các thừa sai và các vị tử đạo Việt Nam năm xưa, và cũng phải là tâm tình của mỗi người, mỗi khi lỗi tội, biết phó trao cho lòng thương xót của Thiên Chúa; hơn nữa, phó trao cuộc đời cho Chúa để trở thành môn đệ của Người và ra đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

Cũng trong dịp này, lúc 5g30’ Chúa Nhật, 27/9/2026, thánh lễ Tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Giáo phận và quý ân nhân của Đại Chủng viện được cử hành tại Nhà nguyện Thánh Giuse. Chủ tế thánh lễ là cha cố Giuse Đinh Hoàn Năng, nguyên Giám đốc Chủng viện Đức Ái. Cùng đồng tế với ngài là quý cha cố gốc Giáo phận Bùi Chu và đang hưu dưỡng tại Đền Thánh Giuse Công Chính, TGP. Sài Gòn, cha giáo Giuse Đặng Chí Lĩnh (Đcv Sài Gòn) cùng với quý cha giáo và quý thầy nội trú. Quý cha cố là những bậc ân sư của rất nhiều cha trong Giáo phận Bùi Chu, những người đã từng học tại Chủng viện Đức Ái (Sài Gòn).

Trong bài giảng, cha cố Giuse Đinh Hoàn Năng đã giúp cộng đoàn hiểu biết và sống sứ điệp Lời Chúa, qua hai câu hỏi: Chúa muốn dạy chúng ta điều gì qua bài Tin Mừng hôm nay? và con phải làm gì? Khởi đi từ khẳng định ‘gây sốc’ của Chúa Giêsu với thượng tế và kỳ mục khi tuyên bố rằng: “Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông” (Mt 21,31). Các thượng tế và kỳ mục là những bậc vị vọng và đáng kính trong dân. Họ là những người hiểu biết luật Môsê, tuy nhiên họ lại không hành động đúng theo tinh thần luật ấy đỏi hỏi. Khi Chúa Giêsu nói với họ như thế là Người muốn nhắc nhở họ rằng chỉ biết luật Môsê là chưa đủ mà cẩn phải nhận ra ý nghĩa và sứ điệp mà Thiên Chúa gửi đến cho họ, đòng thời phải biến hiểu biết thành hành động theo thánh ý Thiên Chúa. Hướng về cộng đoàn Chủng viện, cha nguyên Giám đốc tiếp tục với câu hỏi thứ hai: con phải làm gì? Ngài đưa ra điểm gợi ý thực hành: thứ nhất, cần phải tìm ra tính hư nết xấu hàng đầu và tiêu diệt nó cho bằng được; thứ hai, nếu chưa thể tìm ra nết xấu hàng đầu, thì hãy tập sống khiêm tốn, đừng kiêu căng ngạo mạn; thứ ba, dẹp bỏ việc chỉ trích nói xấu người khác. Cuối cùng, cha cố Giuse mời gọi cộng đoàn: Hãy luôn ý thức mình là Đền thờ Thiên Chúa, mở lòng ra để đón Chúa vào trong mối thân tình, nhờ ơn trợ giúp của Mẹ Maria – Đấng đã ở bên các Tông đồ trong những ngày đầu của Giáo hội.

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Giám đốc Đaminh thay lời cho Đại Chủng viện tri ân quý cha cố về bao công ơn mà quý cha cố đã dành cho Giáo phận, cho Đại Chủng viện. Đồng thời, cha Giám đốc cầu chúc quý cha cố vui hưởng những năm hưu dưỡng trong ơn Chúa, bình an, niềm vui và sức khỏe. Đáp lại, cha cố Đaminh Nguyễn Đình Tân thay lời cho quý cha cố và cha khách cám ơn Đại Chủng viện đã đón tiếp và lo liệu cho quý cha trong những ngày đại lễ của Giáo phận Bùi Chu.


Tác giả: Ban Văn Hóa – ĐCV