ĐCV Bùi Chu mừng lễ thánh bảo trợ Gioan Phaolô II

Thứ sáu - 23/10/2026 10:29  18

Sắc lệnh thiết lập Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, do Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm ban hành ngày 02/02/2010, đã nhận Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II làm Đấng bảo trợ, bên cạnh Đức Maria Vô Nhiễm (Quan thầy đệ nhất) và Thánh Giuse (Quan thầy đệ nhị). Trong niềm vui phụng vụ kính nhớ thánh nhân, sáng ngày 22 tháng 10 năm 2026, Đại Chủng viện cử hành Thánh lễ mừng kính ngài tại nhà nguyện Mẹ Vô Nhiễm. Thánh lễ do Cha Giám thị Giuse Vũ Đình Lâm chủ tế, Cha Giám đốc Đaminh Trần Ngọc Đăng đồng tế và Cha giáo Đaminh Nguyễn Văn Đạt giảng lễ, với sự hiệp thông của quý thầy nội trú.

Trước đó, Đại Chủng viện đã cử hành tuần cửu nhật kính Thánh Bảo trợ, với giờ cầu nguyện đặc biệt vào lúc 11 giờ mỗi ngày. Những giây phút thinh lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể, những lời kinh và bài thánh ca kính Thánh Bảo trợ hòa quyện thành tâm tình tạ ơn dâng lên Thiên Chúa. Qua lời chuyển cầu của thánh nhân, cộng đoàn xin Chúa tuôn đổ phúc lành xuống trên Giáo Hội, mọi người, đặc biệt là giới trẻ và các gia đình, đồng thời cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới.

Khởi đầu Thánh lễ, Cha Giám thị Giuse nhắc lại sứ điệp của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II khi khởi đầu sứ vụ: “Đừng sợ!”. Qua đó, Cha mời gọi cộng đoàn mở toang cánh cửa cuộc đời cho Đấng Phục Sinh bước vào, đón nhận Người và dấn bước trên hành trình loan báo Tin Mừng cứu độ.

Trong bài giảng, Cha giáo Đaminh Nguyễn Văn Đạt đã trình bày về con người, sứ vụ và sứ điệp “Đừng sợ!” của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II dưới ánh sáng Lời Chúa. Sứ điệp ấy cần được đặt trong bối cảnh lịch sử đầy biến động: sự thay đổi liên tiếp của ba triều đại giáo hoàng chỉ trong 71 ngày; thế giới đương đầu với hậu quả của các cuộc thế chiến, Chiến tranh lạnh, sự suy thoái luân lý và nguy cơ hủy diệt của vũ khí hạt nhân. Giữa những bất an ấy, lời ngài vang lên như một lời mời gọi tín thác vào Thiên Chúa.

Sứ điệp này cũng được soi sáng qua bài đọc Isaia 52,7–10. Giữa lúc dân Israel chìm trong đổ nát và lưu đày, hoài nghi về sự hiện diện và lòng trung tín của Đức Chúa, ngôn sứ Isaia khẳng định: Thiên Chúa không bỏ rơi dân Người, nhưng sẽ trở về, bày tỏ cánh tay thánh thiện và khơi lên niềm hy vọng giữa những hoang tàn.

Đoạn Tin Mừng Gioan 21,15–17 tiếp tục làm nổi bật tình yêu và sự tín nhiệm của Đấng Phục Sinh dành cho tông đồ Phêrô, người đã chối Thầy ba lần. Đức Giêsu đặt câu hỏi về tình yêu, qua đó mở ra con đường phục hồi và trao phó sứ mạng chăm sóc đoàn chiên.

Được tuyển chọn giữa những giới hạn và sợ hãi của con người, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đáp lại lời mời gọi ấy bằng hai mươi bảy năm phục vụ, không ngừng đến với các dân tộc để loan báo hòa bình, sự sống và hy vọng. Ngay cả trong tuổi già và bệnh tật, ngài vẫn làm chứng rằng Thiên Chúa tiếp tục hành động qua sự yếu đuối của con người. Đặc biệt, ngài quan tâm sâu sắc đến việc đào tạo linh mục, để lại di sản quan trọng qua Tông huấn Pastores dabo vobis (1992).

Kết thúc bài giảng, Cha Đaminh nhấn mạnh: Ơn gọi không dừng lại nơi người được gọi. Khi Chúa Giêsu hỏi Phêrô về tình yêu, Người không chỉ trao cho ông một sứ mạng, mà còn trao chính ông cho Giáo Hội của Người. Đối với mỗi anh em chủng sinh, Chúa biết rõ mọi sự, Chúa biết anh em yêu mến Người. Vì thế, xin cho anh em mỗi ngày nỗ lực trở nên những mục tử nhân hiền, để qua thánh vụ được trao phó trong tương lai, mọi hồng ân anh em lãnh nhận đều được thông ban cho dân Chúa. Anh em hãy thắt đai lưng như người đầy tớ chuyên cần, cầm đèn cháy sáng trong tay mà chờ đợi Chúa (x. Thánh thi – Giờ Kinh Sáng, phần chung các thánh mục tử).

Tác giả: Ban Văn hoá ĐCV

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây