ĐCV Bùi Chu tĩnh tâm đầu năm học & Thánh lễ tạ ơn

Chủ nhật - 20/09/2026 21:59  537

Từ chiều thứ Sáu, ngày 11 tháng 9 đến trưa thứ Bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2026, Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu tĩnh tâm đầu năm học với Thánh vịnh 42: “Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống” (Tv 42,2-3).

Kỳ tĩnh tâm được khai mạc với phần Huấn đức của Cha Đaminh Trần Ngọc Đăng – Giám đốc Đại Chủng viện, tại hội trường Người Môn Đệ. Cha chia sẻ với quý thầy về nội dung liên quan đến chữ “Mỹ - Vẻ đẹp” và Tông huấn Đời sống Thánh hiến của thánh Gioan Phaolô II. Theo đó, cha mời gọi mỗi chủng sinh: làm chứng về sức hút mãnh liệt của vẻ đẹp thần linh. Mỗi chủng sinh cần gột bỏ ‘lớp sơn đức hạnh’ để đi vào thực chất, vươn tới một tâm hồn đẹp, nhân cách đẹp… qua ngôn ngữ, hành động đẹp. Kết thúc giờ huấn đức, Cha đề nghị mỗi chủng sinh tận dụng dịp tĩnh tâm để duyệt xét tâm hồn qua ba điểm: (1) đâu là tính hư nết xấu đang làm tâm hồn tôi mất đẹp? (2) tiếp tục khơi lên những lý tưởng đẹp, (3) đưa ra những quyết tâm sống tốt lành.

Trong các giờ giảng phòng, Cha Tổng Giám linh đào sâu ý nghĩa Thánh vịnh 42 trong mối liên hệ với chủ đề của năm học “Phúc thay ai khát khao sự công chính” (Mt 5,6), hầu làm sáng tỏ ý nghĩa của nỗi khát khao và sự công chính. Nỗi khát khao đích thực là khao khát một mối tương quan sống động với Chúa Trời Hằng Sống – đích đến cuối cùng của người công chính, không còn khoảng cách, không gì che giấu. Theo Kinh Thánh Cựu ước và Tân Ước, người công chính là người có lòng vâng phục vô điều kiện với Lời Thiên Chúa, kiên tâm trong mọi nghịch cảnh, và có lòng nhân ái với tha nhân. Như thế, nếu mối phúc thứ tư, trong Tân Ước, vừa là giáo huấn, vừa là lời hứa của Chúa Giêsu dành cho người sống công chính, thì lời Thánh Vịnh 42 lại gợi lên điểm thực hành thiết thực. Điểm thực hành mà Cha Vinhsơn gợi lên cho mỗi chủng sinh là: (1) nhận diện ‘cơn khát’ của bản thân và thanh luyện chúng, (2) tạo ‘sa mạc nhỏ’ trong ngày để tìm về ‘suối nước mát’ cho linh hồn, (3) tìm đến ‘suối nước mát’ qua Lời Chúa và Phụng vụ, (4) thực hành sống công chính trong các tương quan.

Bên cạnh giờ huấn đức và thời gian giảng phòng, quý thầy có những khoảnh khắc đặc biệt, trong bầu khí thinh lặng thánh, ở lại với Chúa Giêsu Thánh Thể, gặp gỡ Cha Linh hướng, hoặc lãnh nhận Bí tích Hòa Giải hầu canh tân các tương quan và kín múc sức mạnh thần linh để tiến bước trên đường hoàn thiện.

Cao điểm của kỳ tĩnh tâm là Thánh lễ Tạ Ơn. Trong Thánh lễ, cùng hiện diện với quý cha giáo và quý thầy chủng sinh, là quý thầy phó tế mới, thuộc khóa V và khóa VI, đã được Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu đặt tay truyền chức ngày 20/6/2026, tại Đền thánh Thánh Gia (Kiên Lao). Các thầy là hoa trái của Đại Chủng viện, nay trở về nơi mà các thầy đã được đào luyện trên hành trình theo Chúa, để  cùng với gia đình Đại Chủng viện chung lời ca khen và cảm tạ Thiên Chúa, vì biết bao ơn lành, đặc biệt là hồng ân thánh chức mà Chúa đã ban cho quý thầy.

Trong bài giảng, cha Tổng Giám linh nhắc lại tâm tình của tác giả sách Huấn Ca, cùng với thánh Phaolô để khơi lên ý thức sâu xa về ơn gọi: Thiên Chúa là Đấng biết trước và chọn gọi mỗi người, cả trước khi được cưu mang trong dạ mẹ. Do đó, mỗi người cần phải tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nỗi khát khao được gợi lên trong chủ đề tĩnh tâm tháng cũng là tâm tình cần có của mỗi thầy phó tế, vì vẫn có đó những khô hạn, hoang địa trong đời sứ vụ, chính lúc đó, linh hồn cần vang vọng: “con khao khát Chúa Trời”. Qua Bí tích Truyền Chức, thầy phó tế được chạm đến dòng nước sự sống là Lời Chúa, và việc phục vụ Bàn Thánh. Nhờ đó, quý phó tế có thể kín múc và trao ban ân sủng, hầu làm thỏa cơn khát thiêng liêng của bản thân và Dân Chúa. Nguy hiểm lớn nhất của người mang chức thánh là não trạng “đủ rồi”. Khi ấy, họ trở nên nghèo nàn, nghèo chất Lời Chúa, lạnh nhạt với Bàn Thờ, hời hợt trong phục vụ. Do sự nghèo nàn ấy, thừa tác viên chức thánh, thay vì tặng cho Dân Chúa những dòng nước trong mát, thì lại cho họ dòng nước đầy vẩn đục khi chỉ dựa vào sức riêng của mình.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một thầy phó tế thay lời cho quý thầy phó tế mới dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân cách riêng Đức Cha Tôma, quý Cha trong Ban Giám đốc, quý cha giáo, quý ân thân nhân, cùng quý thầy chủng sinh các khóa đã đồng hành với quý phó tế trong hành trình tiến tới Thánh chức. Đáp lại, cha Phó Giám đốc Giuse thay lời cho gia đình Đại Chủng viện chúc mừng, cám ơn quý thầy.

Tác giả: Ban Văn Hóa - ĐCV

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây