Tâm thư người lính
Chủ nhật - 05/04/2026 10:12
29
Mt 28, 8-15
Thưa Chúa,
Con là một trong những người lính nhận tiền, đồng thời làm theo sự chỉ dẫn của các thượng tế và kỳ mục. Chuyện chẳng đặng đừng Chúa ạ.
Con cũng có tâm trạng giống với các bà hồi sáng sớm ra thăm mồ Chúa. Con ngủ gà, ngủ gật thật nhưng đâu đến nỗi mê mệt không biết gì. Con tính lên tiếng khi cùng anh em chạy về báo cho các thượng tế và kỳ mục biết việc Chúa sống lại như Ngài đã báo trước, song lại chẳng có cơ hội. Bởi vì con là dân ngu, khu đen; là kẻ thấp cổ bé họng, nên đành ngập bồ hòn làm ngọt.
Khi lãnh những đồng tiền dối trá về đưa cho vợ con, cực chẳng đã. Buồn, giận chính bản thân vì hèn đến độ không dám lên tiếng đứng về phía sự thật. Lương tâm con bứt rứt không ngơi. Con tim muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực để tranh đấu cho một điều kỳ diệu. Con không biết giãi bày cùng ai thành ra viết cho Chúa mấy dòng vậy.
Từ lúc con được nhận vào làm việc với cơ đội lính gác của nhà vua, nhất là phụ trách việc loan báo những tin thượng vàng, hạ cám cho các thượng tế và kỳ mục. Thật sự mà nói con không thoải mái lắm. Con thấy các thượng tế và kỳ mục gian dối quá sức. Chẳng mấy người thật tâm. Lối sống của họ toàn theo kiểu trịch thượng ta đây. Họ lấy uy để chèn ép dân. Họ lấy quyền mà áp bức những người cô thế, cô thân, những người thấp cổ bé miệng không có gram nào.
Bề ngoài trông họ đạo mạo, oai phong, nhưng bên trong thì … mà thôi con chẳng dám nói ra đâu kẻo Chúa lại xét xử con nặng hơn. Con hối hận vì phải chạy vạy để có được công việc chẳng mấy vui thích này, nhưng vì miếng cơm manh áo. Vợ và con cái con không có việc làm. Tất cả đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi con mang về.
Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu không có biến cố sống lại của Chúa. Lòng thật, con hoang mang lắm. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe có người nào như vậy, huống hồ con lại là kẻ được cắt đặt gác trong đêm định mệnh ấy. Khi không thấy xác Chúa trong mồ, con hiểu ra vấn để Ngài đã từng tuyến bố: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Quả thật, lúc đó con bừng tỉnh. Bởi vì trước, con cũng như bao người khác cho điều Chúa nói là ảo tưởng, hoang đường, nhảm nhí.
Nhận tiền mà chẳng vui tí tẹo nào. Lương tâm áy náy vô cùng song cũng không biết ngỏ cùng ai, đâu có ai để giãi bày tâm sự.
Xin Chúa hiểu và bỏ quá cho con. Phen này con quyết làm lại cuộc đời. Sống tử tế và nhất định phải làm chứng cho sự thật. Ấy vậy, con sẽ chẳng làm gì được nếu không có ơn Chúa giúp. Xin đồng hành cùng con Chúa nhé.
Con, tên lính quèn