Thư Gửi Chúa, Tâm tình người cha

Thứ năm - 26/03/2026 04:31  20
(Viết theo Tin mừng Ga 4,43-54)

1102014623 univ lsr lgThưa Chúa,
Con là một sỹ quan cận vệ của nhà vua - một người cha có đứa con bị bệnh mà Chúa cứu chữa cách diệu kỳ và cho được sống. Giờ đây khi màn đêm buông xuống, gia đình con ngồi lại với nhau để cầu nguyện và tạ ơn về những ơn lành Ngài đã ban. Bản thân con trong tư cách là một người cha, người chủ gia đình, con cũng có đôi tâm tình muốn thân thưa như của lễ dâng lên Ngài.

Thực ra, con đã chứng kiến Ngài làm dấu lạ cả thể cho đôi tân hôn trong đám cưới của họ. Tiếng lành đồn xa, đi đâu, chỗ nào người ta cũng nhắc về biến cố ấy với niềm tự hào. Kể từ ngày đó, con luôn khao khát được diện đối diện với Ngài cho thỏa chí toại lòng.

May mắn thay hôm nay, cơ hội ấy đã đến khi đứa con thân yêu của con đang trong cơn bạo bệnh như ngàn cân treo sợi tóc. Con chẳng đắn đo gì, lập tức chạy đến khi hay tin Ngài trở lại nơi mà Ngài đã làm dấu lạ hóa nước thành rượu bằng tất cả tâm tình của một người cha như bao người cha trên thế gian.

Khi con con bị bệnh, con lo lắng vô cùng và đau với nỗi đau của con con. Con cũng chạy đôn chạy đáo, tìm thầy chạy thuốc điều trị mong bệnh tình của con con thuyên giảm, nhưng xem ra ngày càng nặng và rơi vào cảnh cùng cực, lực bất tòng tâm. Thành ra, khi gặp được Ngài, con đã không ngần ngại mà lại mạnh dạn thưa với Chúa về ước nguyện của bản thân cho đứa con sắp chết, hầu mong nó được chữa lành sớm nhất bao nhiêu có thể. Con mong mọi sự tốt đẹp nhất đến với đứa con thân yêu của mình.

Con đặt trọn niềm tin của bản thân vào Ngài nên không ngần ngại cầu xin: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!”

Đáp lại tâm tình của con, Ngài bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống”. Lúc đó tim con rộn ràng, vui tươi phấn khởi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì biết chắc con con sẽ sống. Con líu lo như chim sáo, tung tăng chạy nhẩy để về nhà trong tâm thế bình an đến lạ. Đúng thật là chưa kịp về đến nhà thì gia nhân đã đón gặp và thông báo tin vui cho con. Như một thói quen cố hữu, con hỏi “khi nào thì thằng bé bắt đầu khá hơn? Họ trả lời vào lúc một giờ trưa”. Tự dưng tóc gáy dựng đứng, chân tay quýnh quáng, tim như nghẹt thở, nước mắt chực trào. Con cảm nhận một luồng điện chạy dọc sống lưng và nhớ lại đúng giờ đó Ngài đã nói với con rằng con con sẽ sống.

Thưa Chúa,
Con chẳng biết nói gì trong lúc này. Con chỉ biết dâng lời tạ ơn Ngài vì ơn lành cả thể mà gia đình con nhận được, nhất là đứa con thân yêu của con đã được chữa lành và tiếp tục sống để làm vinh danh Ngài trong cuộc lữ hành dương thế.

Con chân thành tri ân Ngài. Dấu ấn này sẽ bên con cũng như cả gia đình con cho đến trót cuộc đời. Con nguyện sẽ ca rao tình thương và lòng thành tín của Ngài cho mọi người được biết. Bời vì, con biết, con tin vào ai.
Con,

Người cha có đứa con bị bệnh!

Tác giả: Lam Ngã

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây