Cha cố Giuse - vị mục tử là đôi chân của Chúa

Thứ bảy - 24/05/2025 10:36  1221
hinh0

Đức Hồng y Claudio Hummes từng đúc kết một cách sâu sắc: “Giáo hội bước đi với đôi chân của linh mục”. Nhận định ấy nói lên vai trò cốt yếu của những mục tử trong việc đưa Giáo hội đến với mọi người, thực thi sứ mệnh giữa dòng đời. Với cha cố Giuse Phạm Văn Chỉnh, đôi chân ấy không chỉ bước đi, mà còn hiện thực hóa trọn vẹn lời tâm niệm đời linh mục của mình: “Này con xin đến để thi hành ý Cha” (Hr 10,9). Suốt cuộc đời, cha cố đã miệt mài thực hiện ước nguyện tha thiết được trở thành “đôi chân của Chúa”, miệt mài rảo bước không ngừng nghỉ cho kế hoạch mà Chúa đặt nơi cha. Ngài đã dùng cả cuộc đời mình để bước đi, để đến với những tâm hồn cần được nâng đỡ, để mang Tin Mừng và tình yêu của Chúa đến muôn người. Ngay cả khi thân thể không còn di chuyển được, “đôi chân” tinh thần của Cha vẫn luôn hướng về Chúa, hoàn tất sứ mệnh cao cả cho đến hơi thở cuối cùng. Hôm nay, đôi chân ấy đã hoàn tất hành trình trần thế và an nghỉ trong vòng tay yêu thương của Ngài.

“Này con xin đến để thi hành ý Cha” (Hr 10,9)


hinh 1Cha cố Giuse chọn tâm niệm cho đời linh mục của ngài là: “Này con xin đến để thi hành ý Cha” (Hr 10,9). Đến tức là phải thực hiện một cuộc lên đường. Và mọi nơi ngài đến, ngài đã thi hành ý Chúa cách trọn vẹn. Sinh ra tại Bùi Chu, mảnh đất thấm đẫm truyền thống đức tin, cha đã trải qua cuộc di cư lịch sử, dấn thân vào miền Nam, và miệt mài gieo vãi hạt giống Tin Mừng tại miền Tây sông nước - vùng đất còn nhiều khó khăn, vất vả của những con người chân chất nhưng lam lũ. Chính nơi đây, giữa nhịp sống sông nước êm đềm nhưng đầy thách thức, cha đã chiêm nghiệm và để lại những dòng chữ đầy sâu sắc: “Thời gian ở đây là một thứ thời gian bình thản, không vội vàng, không sợ mất mát gì. Nó là một thứ thời gian của những con sông cũng như những con người đã từng biết âm thầm chờ đợi” (Đời Linh Mục, tr. 52).  Lời ấy gói trọn tâm hồn thấu hiểu của cha về vùng đất và con người nơi mình đã phục vụ, một sự chấp nhận và hòa mình vào dòng chảy của tạo hóa.
 
Hoàn thành nguyện ước trở về cội nguồn

Sinh thời, cha cố Giuse có một niềm say mê đặc biệt với những con số và ngày tháng. Trong lời “Kinh tạ ơn” mà ngài viết, ngài tạ ơn Chúa và xin sao cho có số 10 năm nơi quê hương Bùi Chu. Để cho đủ các con số 2 - 5 - 10 -15 - 20. Đó là 2 năm làm cha phó để tập việc; 5 năm nơi Họ đạo Thới Lai, 10 năm tại quê nhà Bùi Chu; 15 năm tại Đại Chủng viện Cần Thơ và 20 năm nơi miền quê đồng sâu (Đời Linh Mục, tr. 398). Điều này không chỉ cho thấy sự tỉ mỉ, cẩn trọng mà còn là lòng trân trọng từng khoảnh khắc cha đã sống, đã phục vụ trong suốt cuộc đời dài của mình. Có lẽ, đó cũng là cách cha đã thấm nhuần “thứ thời gian bình thản” mà ngài đã từng suy tư. Một điều có lẽ sẽ khắc sâu trong lòng mọi người về cha chính là tấm gương dâng hiến trọn vẹn, đặc biệt trong chặng đường cuối đời.

Sau bao năm xa quê, nguyện ước tha thiết được trở về nguồn cội mang tên Bùi Chu để phục vụ trong những năm tháng cuối đời đã thành hiện thực. Cha đã được về với cội nguồn, về với giáo phận quê nhà thân yêu và gắn bó được tới con số 10 năm như khấn nguyện trước khi Thiên Chúa gọi ngài về. Tại Đại Chủng viện, cha không chỉ là bậc cố vấn lão thành mà còn là cây đại thụ vững chãi, để người chủng sinh tìm thấy sự dẫn dắt và nguồn khôn ngoan thiêng liêng được đúc kết từ chính kinh nghiệm sâu sắc nơi cha. Bởi cuộc đời cha là một hành trình dài của sự hiến dâng và những chặng đường thăng trầm. Mỗi bước chân, mỗi chặng đường cha đi qua đều in đậm dấu ấn của sự tận tụy và tình yêu thương. Trong vai trò linh hướng tại Đại Chủng viện, cha cố Giuse đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn những người con tinh thần. Ngài kết hợp tài tình giữa sự hiền hậu bao dung và nét nghiêm nghị cần thiết, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn vun đắp, uốn nắn những bước đi đầu tiên trên con đường dâng hiến. Cha luôn dành thời gian ân cần thăm hỏi từng chủng sinh, lắng nghe những tâm tư và nâng đỡ để anh em vượt qua khó khăn.

Tấm gương dâng hiến đến hơi thở cuối cùng

Bảy tháng cuối đời trên giường bệnh, trong tình trạng bất động và đau đớn, có thể khiến nhiều người nghĩ cha cố Giuse đang chịu đựng khổ hình. Thế nhưng, chính trong những giây phút tưởng chừng khắc nghiệt nhất ấy, một “thứ thời gian bình thản, không vội vàng, không sợ mất mát gì” mà cha từng chiêm nghiệm đã được sống lại một cách đầy ý nghĩa. Đây không còn là sự bình thản của không gian địa lý, mà là sự bình thản của một tâm hồn hoàn toàn phó thác. Bằng sự âm thầm chịu đựng, bằng niềm tin kiên cường và thái độ dâng hiến không lay chuyển, cha đã biến chính thân xác mỏi mòn thành một lời cầu nguyện sống động, một hy lễ đẹp lòng Chúa. Đó là cách Cha thực thi trọn vẹn lời tâm niệm “Này con xin đến để thực thi ý Chúa” cho đến hơi thở cuối cùng, minh chứng hùng hồn cho một tình yêu và sự vâng phục tuyệt đối nơi cha.

 
hinh 2

Hành trình trọn vẹn của đôi chân mục tử

Gần trọn một thập kỷ trôi qua, Chủng viện Bùi Chu đã chứng kiến một vòng tròn định mệnh đầy ý nghĩa trong cuộc đời cha cố Giuse. Mười năm trước, vào một mùa hè nắng vàng rực rỡ, cha về với chủng viện như người con trở về mái nhà xưa, mang theo bao nhiêu tâm huyết và kinh nghiệm để tiếp tục gieo những hạt giống ơn gọi. Hình ảnh ấy như một khởi đầu đầy hy vọng, báo hiệu một chặng đường cống hiến không mệt mỏi của cha nơi này. Và giờ đây, cũng vào một mùa hè, nhưng lòng người lại nặng trĩu. Khi linh cữu cha cố Giuse rời chủng viện thân yêu để về với đất mẹ, một cơn mưa lớn bất chợt trút xuống. Những hạt mưa không chỉ làm ướt vai áo những người tiễn đưa mà còn như nước mắt của chính Chủng viện, của những người con tinh thần đã được cha dìu dắt. Đó là sự tiếc thương dành cho một người thầy, một người cha đáng kính đã sống trọn vẹn đời mình vì Chúa và vì tha nhân. Nhưng trong màn mưa ấy, chúng con cũng cảm nhận được Thánh ý Chúa. Cơn mưa lớn cũng tượng trưng cho sự hoàn tất một hành trình. Mưa gột rửa mọi bụi trần, như thể Thiên Chúa đang dùng những giọt nước thánh tẩy để đón rước linh hồn cha về nơi an nghỉ vĩnh hằng, trong sự trong sạch và bình an.

 
hinh 3

Mười năm cha ở Bùi Chu là đủ để cha hoàn thành sứ mạng Chúa giao phó. Hôm nay, đôi chân của cha cố Giuse Phạm Văn Chỉnh đã dừng lại, nhưng đó là một sự dừng lại cách trọn vẹn, một hành trình đã hoàn tất. “Đôi chân của Chúa” nơi ngài đã miệt mài bước đi theo đúng lời tâm niệm khắc cốt ghi tâm: “Này con xin đến để thực thi ý Cha”. Từ những nẻo đường mục vụ đến những tháng ngày cuối cùng trên giường bệnh, cha đã biến mọi đau đớn thành hy lễ, biến sự tĩnh lặng thành lời cầu nguyện, hoàn tất thánh ý Chúa một cách kiên cường và vâng phục tuyệt đối. Ngài đã sống và chết trọn vẹn cho Chúa, cho Giáo hội và cho đoàn chiên. Và dù một “đôi chân linh mục” đã về với Chúa, thì Giáo hội vẫn kiên cường bước đi, bởi gương sáng và di sản của những mục tử như cha cố Giuse sẽ là nguồn soi dẫn, là động lực để những “đôi chân linh mục” khác tiếp tục hành trình phụng sự. Xin Chúa nhân lành đón nhận cha cố Giuse vào Nước Hằng Sống của Ngài.

Tác giả: Chủng sinh Bùi Chu

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập64
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay39,854
  • Tháng hiện tại1,753,269
  • Tổng lượt truy cập88,862,611
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây