ĐCV: Bế mạc giải bóng chuyền Gioan Phao-lô II
Thứ năm - 17/04/2025 21:09
160
Sau hơn một tháng tranh tài, 7 đội tuyển đến từ các lớp chủng sinh nội trú của Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu đã cống hiến cho khán giả 11 trận cầu đầy hấp dẫn và sôi động từ vòng Bảng đến vòng Bán kết. Cuối cùng, FC Thần I và FC Thần II là hai cái tên xuất sắc nhất đã ghi tên mình vào trận Chung kết giải bóng chuyền Gioan Phao-lô II.

Đúng 16h00’ ngày 14 tháng 04 năm 2025 vừa qua, và cũng là thứ Hai Tuần Thánh, đã trận Chung kết đầy hy vọng này. Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, trận đấu đã diễn ra rất sôi nổi với nhiều pha bóng kịch tính, đẹp mắt: những cú đập trái phá, những pha cứu thua không tưởng, những quả phát với quỹ đạo khó lường, xen lẫn những cú bỏ nhỏ đầy tinh tế, cùng với những pha phối hợp đầy tính hiệp hành giữa các tuyển thủ… Không khí của trận Chung kết trở nên sôi động hơn, hấp dẫn hơn và nóng hơn từng phút, không chỉ nơi các cầu thủ trong sân, mà còn nhờ sự cổ vũ nhiệt tình, những tràng pháo tay rộn rã, những tiếng tán thưởng trầm trồ của đông đảo khán giả dành cho các cầu thủ của cả hai câu lạc bộ.
Ngay từ đầu, FC Thần II, với tư cách là đương kim vô địch, đã có màn nhập cuộc đầy tự tin và làm chủ trận đấu ngay từ những pha bóng đầu tiên để dành chiến thắng khá dễ dàng trong set 1. Thế nhưng, khi mọi khán giả đã nghĩ tới một chiến thắng thuyết phục cho nhà đương kim vô địch, thì cũng là lúc đội tuyển FC Thần I vùng lên mạnh mẽ và chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Cố gắng chắt chiu từng điểm, điều chỉnh chiến thuật hợp lý và cộng với một chút may mắn, FC Thần I đã lội ngược dòng ngoạn mục và dành chiến thắng chung cuộc một cách thuyết phục với tỉ số 3-1, để lần đầu tiên trở thành nhà vô địch của giải bóng chuyền Gio-an Phao-lô II mùa giải 2024-2025.

Trong phần lễ bế mạc giải đấu và trao giải, cha Giám đốc Đaminh Trần Ngọc Đăng đã có những lời chia sẻ ý nghĩa để tổng kết giải đấu. Theo đó, cha hoan nghênh tinh thần thi đấu và rèn luyện của anh em, nhất là tinh thần đoàn kết, liên đới huynh đệ. Đồng thời, cha cũng mời gọi và ước mong qua các môn thể thao, cách riêng các giải thể thao, anh em tiếp tục nỗ lực để phát triển không chỉ về mặt thể lý, nhưng còn về cả mặt sức khỏe tâm lý và sức khỏe tâm linh, hầu có một sự phát triển toàn diện cho sứ vụ tương lai.
Tiếp đến, cha giáo Đặc trách Thể thao, Giuse Đỗ Văn Khang đã có những nhận định về mặt chuyên môn của giải đấu, những mặt tích cực và những mặt hạn chế trong thời gian diễn ra giải đấu. Từ đó, cha có lời tri ân và cầu chúc tốt đẹp tới cha giám đốc, quý cha cùng toàn thể anh em, đặc biệt trong Tuần Thánh và Tam Nhật Thánh. Tiếp theo là đôi lời tổng kết và tri ân tới quý cha và anh em của thầy Trưởng Ban Thể thao của Đại Chủng viện.
Cuối cùng và cũng là phần được mong chờ nhất, cha Giám đốc Đa minh đã trao chiếc cúp vô địch cao quý cho đội tuyển FC Thần I, nhà tân vô địch của giải bóng chuyền Gioan Phao-lô II. Ước mong những dư âm tốt đẹp của giải đấu sẽ trở thành một chút hương vị ngọt ngào trong đời dâng hiến, giúp mỗi anh em thêm động lực để tiếp tục rèn luyện và thăng tiến trong hành trình bước theo và rập khuôn đời mình theo gương mẫu của Thầy Chí Thánh.