ĐCV khai mạc giải bóng chuyền Gioan Phaolô II
Thứ năm - 13/03/2025 04:34
289
Khi việc học tập và các sinh hoạt của Đại Chủng viện dần đi vào ổn định sau dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, đặc biệt trong bầu khí thánh thiêng của những ngày đầu Mùa Chay Thánh, cũng như dịp tĩnh tâm tháng Ba, không khí của Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu trở nên vui tươi, đượm tình huynh đệ với giải bóng chuyền Gioan Phao-lô II.
Vào lúc 16h00’, thứ Hai, ngày mồng 10, tháng Ba vừa qua, quý cha giáo và quý thầy nội trú của Đại Chủng viện đã chính thức khai mạc giải bóng chuyền Gioan Phao-lô II. Dự lễ khai mạc giải bóng có sự hiện diện của cha Giám đốc Đaminh Trần Ngọc Đăng, cha giáo đặc trách thể thao Giuse Đỗ Văn Khang, cùng 116 tuyển thủ đến từ 7 đội bóng, và cũng là quý thầy nội trú đang tu học dưới mái trường Đại Chủng viện.


Phát biểu trong lễ khai mạc, khởi đi từ tâm tình Mùa Chay Thánh cũng là thời gian tập luyện chiến đấu thiêng liêng, cha Giám đốc Đaminh đã nói lên tầm quan trọng của chiều kích rèn luyện thể thao của mỗi anh em. Chơi thể thao không chỉ giúp mỗi anh em tăng cường về thể lực mà còn là cơ hội để tự đào tạo, vươn lên về cả trí dục và đức dục. Cha giám đốc nêu lên ba đặc tính đặc trưng trong môn bóng chuyền, đó là sự vươn lên, sự buông bỏ và tinh thần hiệp hành. Để giúp anh em hiểu sâu hơn, cha giải thích: tinh thần vươn cao thể hiện khi chơi bóng chuyền, các cầu thủ luôn phải đẩy bóng lên cao, nói lên sự hướng thượng, cũng như tinh thần vượt qua chính mình của mỗi anh em; sự buông bỏ được thể hiện qua việc chỉ được chạm bóng trong một thời gian ngắn. Buông bỏ rất cần cho những người đang bước theo Đức Ki-tô; cuối cùng là tinh thần hiệp hành thể hiện qua sự cộng tác, linh hoạt để chiến thắng… Có lẽ, đây cũng là những tiêu chí và mục đích mà giải bóng chuyền Gioan Phao-lô II hướng tới. Qua đó, tinh thần đoàn kết, sự tương trợ và tình yêu thương được lan tỏa cho mọi người.
Cuối cùng, cha giám đốc cũng thay lời cho Ban Tổ chức công bố khai mạc giải bóng chuyền Gioan Phao-lô II năm học 2024-2025. Sau lễ khai mạc là cuộc chạm trán đầy hấp dẫn, nhiều niềm vui và tiếng cười trong trận khai mạc giải đấu giữa hai câu lạc bộ Thần II và Triết I.


Giải đấu đã chính thức bắt đầu với những niềm vui và nhiều điều thú vị, nhưng những điều bí ẩn đang chờ đón phía trước. Ước mong với ơn Chúa, nhất là sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, qua việc chơi mà học, tinh thần tương trợ, đoàn kết và yêu thương mỗi ngày một triển nở trong mỗi anh em. Đồng thời, qua giải đấu, mỗi anh em ngày một trưởng thành hơn và nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô, Đấng mà quý thầy đã chọn và quyết bước theo.