Đại Chủng viện tĩnh tâm và mừng Lễ Tất Niên
Thứ hai - 27/01/2025 05:08
1713
Những ngày cuối năm Âm Lịch luôn là những thời điểm thiêng liêng đối với từng người dân đất Việt. Đây là khoảnh khắc đáng quý để mỗi người có cơ hội nhìn lại một năm đã qua, cũng như để cùng quây quần bên nhau chia sẻ niềm vui trong ngày Tất Niên. Hòa chung với không khí Tết đến Xuân về, quý thầy ngoại trú đang phục vụ tại các Giáo xứ đã tạm gác lại mọi công việc, trở về mái nhà Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, để cùng quý thầy nội trú Tĩnh tâm và mừng Lễ Tất Niên năm Giáp Thìn.
Đúng 9h sáng ngày 23 tháng 01 vừa qua, toàn thể quý thầy đã tề tựu tại Hội trường “Người môn đệ Đức Ki-tô”, để bước vào dịp tĩnh tâm đầu tiên của năm 2025. Hoạt động thiêng liêng này thêm ý nghĩa hơn khi diễn ra đúng vào dịp cuối năm Âm Lịch, giúp mỗi anh em không chỉ làm mới lại mối tương quan của mình với Chúa trong một tháng đã qua, nhưng còn là dịp thuận tiện để anh em hồi tâm và nhìn lại mình trong các mối tương quan trong suốt một năm đã qua, cũng như hướng tới một năm mới với nhiều niềm hy vọng. Với chủ để “Sống hiền lành theo gương Thánh gia”, khởi đi từ hai trình thuật: “Truyền tin cho Thánh Giuse” (x. Mt 1, 18-25) và “Biến cố lạc mất Chúa trong Đền thờ” (x. Lc 2, 41-52), cha giáo Gioakim Nguyễn Hữu Văn đã giúp mỗi anh em đi vào chiêm ngắm sự hiền lành của Thánh Gia trước hết nơi cặp vợ chồng son, “chàng rể Giuse” và “nàng dâu Maria” qua biến cố truyền tin cho thánh Giuse; cũng như sự tinh tế, khiêm nhường, nhạy bén với phương pháp giáo dục tuyệt vời của Đức Maria, Thánh Cả Giuse, và nhất là Đức Giê-su nơi gia đình Thánh Gia trong mọi biến cố. Qua đó, cha mời gọi mỗi anh em chủng sinh cũng hãy học nơi Thánh Gia sự hiền lành, nhất là sự tinh tế, tế nhị, khiêm nhường trong hành trình nên người mục tử như lòng Chúa ước mong.
Cũng trong bầu khí tĩnh tâm, trong bài huấn đức, Đức cha Tô-ma cũng tiếp tục nhấn mạnh gương hiền lành của gia đình Thánh Gia. Qua đó, ngài kêu mời và hướng mỗi chủng sinh tới những việc làm cụ thể trong dịp Tết. Đặc biệt Đức cha nhấn mạnh mỗi anh em hãy luôn biết sử dụng thời gian Tết để thể hiện lòng biết ơn, sự hiếu thảo và quan tâm tới ông bà cha mẹ, với gia đình cũng như những người thân, cách riêng với tổ tiên bằng những hành động cụ thể và sự quan tâm thiết thực nhất.
Kết thúc thời gian Tĩnh tâm là chương trình hội ngộ mừng Tất Niên năm Giáp Thìn và đón Xuân Ất Tỵ vào sáng ngày 24 tháng 01 (tức ngày 25 tháng Chạp). Mở đầu là tâm tình sâu sắc của cha Giám đốc Đaminh nói với anh em chủng sinh xoay quanh ba ý tưởng chính về ngày Xuân: Xuân về nguồn; Xuân hy vọng; và Xuân Ất Tỵ. Thứ nhất với Xuân về nguồn, cha mời gọi quý thầy khi về gia đình hãy biết quý trọng những giá trị nơi gia đình, sự hy sinh và tình thương của bố mẹ, kể cả những điều nhỏ bé nhất. Vì chính từ gia đình mà các chủng sinh đã được sinh ra, lớn lên. Thứ hai với Xuân hy vọng, cha mời gọi từng người sống niềm hy vọng trong Năm thánh Hy Vọng. Cách đặc biệt, cha cắt nghĩa sâu hơn về Xuân Ất Tỵ, năm con rắn. Được cảm hứng từ lời dạy của Chúa Giê-su trong Tin mừng theo thánh Mát-thêu: “anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10:17), cha giám đốc mời gọi quý thầy hãy biết phân định, chọn lựa và hành động khôn ngoan. Khôn ngoan để biết tránh xa những gì nguy hiểm cho mình, cụ thể là dịp tội; khôn ngoan để luôn cậy dựa vào ơn Chúa; khôn ngoan để sống hiền lành và đức độ. Đồng thời, cha cũng mời gọi quý thầy biết sáng tạo và linh động trong mọi công việc. Để kết thúc, cha Đaminh nhắn nhủ rất cụ thể đối với mỗi anh em chủng sinh trong dịp nghỉ Tết, đó là dành thời gian cho gia đình, cho tổ tiên, và họ hàng. Hơn nữa, cha cũng ước mong anh em trở thành những người sống niềm hy vọng và mang niềm hy vọng đến cho những người mà anh em gặp gỡ, nhất là những người đang gặp khó khăn, cũng như thể hiện tinh thần Năm Thánh qua những cuộc viếng thăm hay hành hương. Cũng trong tâm tình cuối năm, cha cũng gửi lời chúc Tết đến quý cha giáo, quý cố và toàn thể anh em.
Sau những tâm tình của Cha giám đốc, toàn thể mọi người trong hội trường Người môn đệ Đức Ki-tô có khoảng thời gian vui vẻ khi nhìn lại các sinh hoạt của Đại Chủng Viện trong năm qua trong tiểu phẩm Kịch Tết do các thầy nội trú thể hiện.
Tâm điểm của buổi hội ngộ mừng Xuân Ất Tỵ là Thánh lễ Tạ ơn vào lúc 10h do Đức cha Tô-ma chủ sự. Cùng đồng tế với Đức cha là quý cha giáo, quý cố và sự tham dự đầy đủ của quý thầy. Khởi đầu Thánh Lễ, Đức cha kêu mời mỗi người cùng hướng lòng lên Chúa trong tâm tình tạ ơn, và dành phút nhìn lại mình trong suốt một năm đã qua. Bên cạnh đó, Đức cha cũng gời gọi quý cha và quý thầy, cùng với tâm tình tạ ơn, là tâm tình sám hối, xin lỗi Chúa và xin lỗi nhau, cũng như hướng ý cầu nguyện cho quý đấng bậc tiền nhân, ân thân nhân.
Trong bài giảng, trước hết Đức cha nhắc lại lời ngôn sứ Isaia trong bài đọc một và mời gọi mỗi người hãy hướng về Thiên Chúa là Đấng trung tín và rất giàu ân nghĩa (x. Is 63,7). Thiên Chúa đã không ngừng yêu thương và chúc phúc cho từng người, cho dù con người có những lúc chẳng trung thành với Chúa. Tiếp theo, để giúp mọi người sống giờ phút cuối năm được đẹp lòng Chúa, Đức Cha nhấn mạnh tâm tình tạ ơn Chúa, cách đặc biệt noi gương Đức Maria, qua bài ngợi khen Manificat: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (x. Lc 1, 46). Với tấm lòng hiền phụ, Đức cha cũng nhắn nhủ mỗi anh em chủng sinh thể hiện lòng biết ơn cách cụ thể trong dịp tết, nhất là bên gia đình và người thân, đồng thời cũng biết dấn thân phục vụ người khác theo gương của Đức Maria (x. Lc 1,56).
Cuối Thánh lễ, thầy Trưởng tràng, đại diện cho anh em chủng sinh đã có những lời chúc Tết tốt đẹp và ý nghĩa tới Đức cha, quý cha giáo, quý cố, quý dì, cùng toàn thể cộng đoàn, cũng như gửi lời chào tới Đức cha và quý cha trước khi về nghỉ Tết với gia đình. Buổi hội ngộ mừng Xuân Ất Tỵ kết thúc trong bầu khí vui mừng, và tràn đầy hy vọng trong bữa cơm thân mật và chương trình bốc thăm may mắn của quý cha và quý thầy trong gia đình Đại Chủng viện.
Tác giả: Ban Văn Hóa- ĐCV