Thánh lễ trao Tu phục cho quý Thầy khóa XVI
Thứ ba - 31/03/2026 21:07
957
Trong bầu khí thánh thiện của Tuần Thánh, vào lúc 5h00’ thứ Ba, ngày 31 tháng 03 năm 2026, Thánh Lễ trao tu phục cho 15 thầy Chủng sinh thuộc khóa XVI của Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu đã được diễn ra tại Nhà Nguyện Thánh Giuse do cha Đaminh Trần Ngọc Đăng, giám đốc Đại Chủng viện chủ tế. Đồng tế với ngài là quý cha giáo, cùng sự hiện diện của quý thầy nội trú và quý sơ.
Mở đầu thánh lễ, cha Đaminh đã khơi lên bầu khí thiêng thánh của những ngày Tuần Thánh với cao điểm là Tam Nhật Vượt Qua, cách đặc biệt với anh em lớp Tu Đức trong ngày nhận tu phục. Ngài nhắc nhớ quý thầy: “Đây chính là dấu ấn đặc biệt trong đời dâng hiến của anh em, để mỗi người thêm hăng say, nhiệt thành cho ơn gọi theo Thầy Giêsu phục vụ và đem ơn cứu độ đến cho mọi người.” Cha cũng mời gọi cộng đoàn hiện diện cầu nguyện cho Đức cha cố Giuse, quý cha giáo, quý thầy thân yêu của Đại Chủng viện đã an nghỉ trong Chúa.


Mở đầu bài giảng, khởi đi từ bài đọc thứ nhất trích sách ngôn sứ Isaia, cha giảng lễ đã nhắc lại mầu nhiệm ơn gọi của Người Tôi Trung. Ngài nhắn nhủ rằng không phải ngẫu nhiên mà mỗi người chúng ta có mặt trên cuộc đời hay hiện diện nơi Chủng viện này, nhưng đó là do lòng nhân hậu và kế hoạch yêu thương vô cùng của Thiên Chúa với mỗi người. Tiếp theo, qua đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan 13, 21-33.36-38, ngài cũng nói lên cốt cách của người môn đệ đi theo Chúa Giêsu: đi cùng, đi sát Thầy để được đào luyện và căn tính của người môn đệ được rõ nét hơn. Khoác lên mình tấm áo của người môn đệ nhưng phải là người môn đệ đích thực, đừng giống như Giuđa Iscariốt được Chúa Giêsu và các Tông đồ tin tưởng trao cho nhiệm vụ giữ túi tiền nhưng ông đã làm mọi người thất vọng vì sự bất trung, phản bội Thầy mình; hay một Phêrô mạnh mẽ tuyên bố liều chết vì Thầy, nhưng cũng vấp phải những sa ngã, yếu đuối, chối bỏ Thầy mình.

Tiếp tục dòng suy tư, cha Đaminh nhắn nhủ quý thầy, đặc biệt anh em lãnh tu phục hôm nay: “y phục chính là dấu chỉ bề ngoài để phân biệt người môn đệ Chúa Kitô với những chàng thanh niên khác, hơn hết nó còn mang ý nghĩa của sự thuộc về trọn vẹn cho Chúa. Màu đen diễn tả sự hy sinh, chết đi cho thế gian, cho cái tôi yếu đuối để thuộc về một mình Chúa; màu trắng nói lên sự thanh khiết, trong trắng, một tâm thế xứng hợp để phụng sự Chúa và các mầu nhiệm Thánh. Điều quan trọng hơn cả là mỗi chủng sinh hãy biết mặc lấy chính Đức Kitô, sống thực sự với căn tính của người môn đệ để trở nên đồng hình đồng dạng với Thầy Chí Thánh của mình.”
Ngay sau bài giảng của cha giám đốc Đaminh là nghi thức làm phép và trao tu phục cho 15 anh em lớp Tu Đức. Khởi đầu nghi thức, cha đồng hành Giuse Phạm Văn Bảo xướng tên quý thầy lãnh tu phục. Sau khi tu phục được làm phép, từng thầy tiến lên nhận lãnh tu phục từ tay cha giám đốc.
Hình ảnh trao tu phục cũng là cơ hội để tất cả các chủng sinh dưới mái trường mang tên Mẹ Vô Nhiễm tìm lại cảm xúc của ngày đầu tiên chập chững bước vào chủng viện và cảm giác lâng lâng trong ngày lãnh nhận tấm áo dòng đời mình. Mặc lấy tấm áo đời tu, người chủng sinh biểu lộ niềm vui của người môn đệ Chúa Kitô, niềm hạnh phúc được ở trong nhà Chúa, được học biết về Chúa và được nhận chính Ngài làm gia nghiệp của đời mình. Thánh Lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một thầy thay lời cho quý thầy lãnh nhận tu phục cám ơn cha giám đốc, quý cha đồng tế và cộng đoàn.

Tác giả: Ban Văn Hóa - ĐCV