Giáo phận Bùi Chu có thêm 18 Tân Linh mục

Thứ bảy - 16/05/2026 06:34  133
Sáng thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026, trong niềm hân hoan của những ngày tháng Năm dâng kính Đức Trinh Nữ Maria, Giáo phận Bùi Chu đã long trọng cử hành Thánh lễ truyền chức Linh mục cho 18 thầy Phó tế. Sự kiện này mang một ý nghĩa đặc biệt, khi được cử hành tại Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu – ngôi nhà thờ Mẹ đang dần hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị ngày khánh thành.

Dưới ánh nắng mai rực rỡ, ngôi Nhà thờ Chính Tòa uy nghiêm, lộng lẫy hiện lên như một biểu tượng của đức tin kiên trung. Đây không chỉ là công trình kiến trúc kỳ vĩ, mà còn là biểu tượng thiêng liêng cho sự kiên trung trong Đức tin của đoàn con Giáo phận. Việc tổ chức lễ truyền chức tại đây, ngay trước thềm khánh thành, như một lời khẳng định: Những "viên đá sống động" là các tân chức hôm nay sẽ cùng với ngôi thánh đường này, tiếp tục xây dựng tòa nhà Giáo hội Bùi Chu vững bền.

Đúng 8g30, đoàn rước khởi hành trong tiếng kèn đồng hùng tráng vang dội cả một vùng trời. Dẫn đầu là Cờ Hội Thánh, tiếp đến là Thánh giá nến cao, theo sau là đoàn đồng tế gồm đông đảo quý Cha trong Linh mục đoàn Giáo phận. Cuối cùng là các tiến chức với gương mặt rạng ngời, bước đi giữa muôn vàn lời cầu nguyện thầm lặng của cộng đoàn.

 
1
 
2

Sau phần phụng vụ Lời Chúa, nghi thức truyền chức linh mục được cử hành với đầy đủ sự tôn nghiêm và thánh thiện

Tuyển chọn và Thẩm vấn: Trước mặt Đức Cha Tôma và cộng đoàn, các tiến chức dõng dạc nói lên lời cam kết dấn thân. Tiếng "Thưa! Con đây" vang vọng dưới vòm cao của nhà thờ Chính tòa như một lời thề hứa chung thủy với Đức Kitô và Giáo hội.

 
 
4

Kinh Cầu Các Thánh: Cả thánh đường chìm trong không gian linh thiêng khi các tiến chức phủ phục sát đất. Đây là giây phút khiêm hạ tận cùng của phận người trước sự cao quang của Thiên Chúa, trong tiếng hát khẩn nguyện thiết tha của cộng đoàn.

Đặt tay và Lời nguyện phong chức: Đức Cha Tôma đặt tay trên từng tiến chức, thông ban chức thánh theo truyền thống tông đồ. Trong giây phút im lặng thánh thiêng ấy, lịch sử cứu độ như được nối dài qua đôi tay của vị Giám mục đến các tân chức.

 
4

Những chiếc áo lễ mới tinh khôi được các Bà cố trân trọng trao cho các tân chức. Hình ảnh những người cha, người mẹ già lam lũ, nay được tự tay trao áo thánh cho con mình, đã khiến cả thánh đường nghẹn ngào trong xúc động.

Cuối thánh lễ, một tân chức đại diện đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Đức Cha Tôma, quý Cha giáo, gia đình và tất cả những ai đã âm thầm quảng đại nâng đỡ Tân Linh mục tiến lên bàn thánh. 

 
10 1

Thánh lễ kết thúc, nhưng một hành trình mới lại bắt đầu. Các tân Linh mục bước ra từ ngôi nhà thờ Mẹ với sứ vụ mới, mang theo hơi ấm tình Chúa, tình người và niềm kỳ vọng của toàn Giáo phận.

Dưới bóng dáng của Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu, niềm vui hôm nay như được nhân đôi: vui vì Giáo phận có thêm 18 thợ gặt trẻ trung, năng động, nhiệt thành, và vui vì ngôi thánh đường lịch sử sắp đến ngày hoàn thiện. Giáo phận Bùi Chu hôm nay rạng rỡ một niềm tin, xanh mãi một niềm hy vọng.

Tác giả: Vp Ban Truyền Thông

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây