Chinh phục Thiên Đàng

Thứ sáu - 15/05/2026 05:26  13
Chinh phục Thiên Đàng
Chúa Nhật VII Phục Sinh:
Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20
 
Phụng vụ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên tràn ngập vui mừng và hy vọng. Vui mừng vì Chúa đã chiến thắng khải hoàn, đánh bại ma quỷ và cái chết, hoàn tất công trình cứu độ ở trần gian, tiến vào vinh quang và uy quyền của Thiên Chúa…; hy vọng vì biến cố thăng thiên mở ra cho chúng ta chân trời tương lai tiến về thiên quốc.

Trong bài giảng lễ Thăng Thiên 21/5/2023, ĐTC. Phanxicô nhắn nhủ chúng ta: Hôm nay chúng ta mừng “cuộc chinh phục thiên đàng”: Chúa Giêsu trở về với Cha, nhưng với nhân tính của chúng ta. Và như thế có một chút nhân tính của chúng ta trên thiên đàng. Chúa Giêsu đã mở ra cánh cửa và thân xác của Người ở đó
[1].

Quả thực, sự thăng thiên của Chúa Kitô mở rộng cửa trời cho chúng ta, vì soi chiếu cho chúng ta cùng đích cuộc đời, nâng đỡ bước chân lữ hành của chúng ta và dọn chỗ cho chúng ta nơi Nhà Cha trên trời. Đó là cuộc “chinh phục thiên đàng” mà Chúa đã thực hiện cho chúng ta và mời gọi chúng ta hành động để điều đó trở thành hiện thực.

Cùng đích cuộc đời

Sự kiện Chúa thăng thiên nhắc nhớ mỗi người chúng ta về cùng đích đời mình. Quê hương chúng ta ở trên trời, chúng ta đang là thân phận lữ khách tiến về cùng đích đời mình. Chúng ta được tạo dựng cho một cùng đích tuyệt vời: hạnh phúc viên mãn bên Chúa trên trời. Đó là mục đích tròn đầy, vĩnh cửu, siêu phàm của đời người. Thất bại lớn nhất là không đạt tới cùng đích ấy. Thành đạt trong mọi sự mà lỗ mất linh hồn thì cũng vẫn là thất bại. Thành công lớn nhất của đời người là đạt tới cùng đích đời người: sự sống đời đời, hạnh phúc viên mãn trên trời.

Trong thực tế, lòng chúng ta thường hay nặng nề và mải mê trần thế. Chúng ta giới hạn cùng đích đời mình vào những thứ mau qua chóng hết, tạm bợ nhất thời và thậm chí ảo tưởng viển vông. Đó là một sự “tầm thường hóa” không nhẹ, hạ thấp phẩm giá con người chúng ta vào những mục tiêu hạ đẳng. Chúa lên trời để mở rộng tầm nhìn của đôi mắt tâm hồn chúng ta, để chúng ta đừng gắn chặt tầm nhìn của mình vào những mục tiêu dưới đất, nhưng hãy hướng nhìn lên cao, hướng nhìn lên những mục tiêu cao quý của thực tại bền vững trên trời.

Nâng bước lữ hành

Chúa Giêsu lên trời nhưng không bỏ rơi chúng ta. Ngài tiếp tục chuyển cầu cho chúng ta bên tòa Chúa Cha. Ngài ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế qua Giáo hội là Thân Mình mầu nhiệm của Ngài. Ngài tiếp tục soi sáng, hướng dẫn và nâng đỡ chúng ta nhờ Thần Khí sự thật và ủi an của Ngài. Ngài “lên trời” nhưng không xa cách, mà trái lại, hiện diện một cách thâm sâu và quyền năng hơn trong thế giới này và trong mỗi chúng ta.

Thực vậy, Ngài ra đi thì “có lợi” cho chúng ta, vì Ngài chuyển cầu đắc lực hơn cho ta, đồng hành sát sao hơn với ta và nâng đỡ hữu hiệu hơn cho ta: Trên trời, Đức Kitô thực thi chức tư tế của Người một cách thường hằng, “Người hằng sống để chuyển cầu cho họ” “nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa” (Dt 7,25). Với tư cách là “Thượng Tế đem phúc lộc của thế giới tương lai” (Dt 9,11), Người là trung tâm và là chủ sự của phụng vụ tôn vinh Chúa Cha trên trời
[2].

Chinh phục thiên đàng

Chúa lên trời, Ngài không hiện diện cách hữu hình nữa, nhưng hiện diện trong Giáo hội là Thân Mình của Ngài. Giờ đây, Ngài được trao “toàn quyền trên trời dưới đất” và “ở cùng” các môn đệ “mọi ngày cho đến tận thế” (x. Mt 28,16-20). Ngài muốn tiếp tục hiện diện khắp nơi qua mọi thời đại nơi dung mạo và cuộc sống của các môn đệ nên đã sai họ ra đi: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19).

Để thực thi lệnh truyền này, Giáo hội qua mọi thời đại không ngừng nỗ lực loan báo Tin Mừng. Sứ mạng này tuy gặp nhiều khó khăn thử thách, nhưng Giáo hội luôn vượt qua tất cả nhờ vào sức mạnh Thánh Thần, “Thần Khí khôn ngoan”, và “quyền lực vô cùng lớn lao Người (Thiên Chúa) đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu” (x. Bài đọc II: Ep 1,17-23). Quả thực, Thầy Giêsu đã giữ lời hứa của Ngài để ở cùng chúng ta luôn mãi: Chúa Giêsu Kitô, đã tiến vào cung thánh trên trời một lần cho mãi mãi, không ngừng chuyển cầu cho chúng ta với tư cách là Đấng trung gian, Đấng luôn luôn tuôn ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta
[3].
 
***

Như vậy, Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên nhắc nhớ chúng ta về cùng đích đời mình là quê trời, để chúng ta đừng quá mải mê thế sự mà quên mất mục đích tội hậu của đời mình. Chúa Giêsu cũng biết rõ thân phận yếu hèn của chúng ta, nên Ngài hứa sẽ đồng hành và nâng đỡ chúng ta trên bước đường hành hương về trời cao. Hơn thế nữa, Ngài còn mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài để “chinh phục thiên đàng” cho hàng tỷ anh chị em chúng ta còn đang loay hoay trên bước đường đi tìm chân lý.

Xin Chúa cho chúng ta được đón nhận tràn đầy ân sủng và bình an của Ngài, luôn được soi dẫn và trợ lực nhờ Thánh Thần của Ngài, để chúng ta, trong khi lữ hành dưới thế và chu toàn các bổn phận trần thế, vẫn không quên đi đích đến của đời mình và luôn hăng say tham gia tích cực vào cuộc “chinh phục thiên đàng” cho thế giới.

Lạy Chúa,
Chúa đã lên trời để mở lối cho chúng con về thiên quốc
Xin Chúa ban ơn soi sáng và nâng đỡ
Để chúng con luôn biết nỗ lực hết mình
Chinh phục thiên đàng cho mình và cho mọi người. Amen.

 

[1] Bài giảng Đức Thánh Cha – Lễ Chúa Thăng Thiên năm A, nguồn WHĐ: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/bai-giang-duc-thanh-cha-le-chua-thang-thien-nam-a-50876
[2] GLHTCG, số 662.
[3] Ibidem, số 667.
 

Tác giả: Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây