Cha JB. Nguyễn Văn Chương dâng lễ mở tay
Thứ tư - 20/05/2026 21:31
85
Sáng thứ Tư, ngày 20/05/2026, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Chương đã trở về quê hương Giáo họ Phú Văn - Giáo xứ Văn Giáo để dâng Thánh lễ mở tay khởi đầu sứ vụ mục tử. Đây cũng là dịp để Cha bày tỏ tâm tình biết ơn đến cộng đoàn Giáo họ sở tại - nơi đã ươm mầm đức tin nơi Cha, cũng là cơ hội để Cha dâng lễ cầu cho quý đấng bậc, quý ân thân nhân và mọi người còn sống cũng như đã qua đời.
Thánh lễ tạ ơn hôm nay có sự hiện diện đông đảo quý Cha Quản hạt, quý Cha cố, quý Cha giáo, quý Thầy, quý Dì, quý ân thân nhân xa gần, và đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo họ Phú Văn, Giáo xứ Văn Giáo và các Giáo xứ liên hệ - Nơi Cha mới trước đây khi còn làm Thầy đã được bề trên sai đến để thực tập mục vụ. Sự hiện diện ấy nói lên tình hiệp thông và là lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa, để xin Ngài luôn đồng hành, gìn giữ, chở che Cha mới trong bước đường tương lai.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn cùng với Cha dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân thiên chức linh mục cao cả mà Thiên Chúa đã thương ban cho Ngài, qua việc đặt tay và lời nguyện phong chức của Đức Cha Tôma sáng thứ Bảy ngày 16.05 vừa qua. Đồng thời, Cha cũng tha thiết xin cộng đoàn cầu nguyện cách đặc biệt cho các bậc tiền nhân, ân thân nhân còn sống cũng như đã qua đời.

Trong bài giảng, cha nghĩa phụ Giuse Phạm Minh Phan đã khởi đi từ câu châm ngôn Linh mục của Cha mới “Hãy theo Thầy”, để áp dụng cho cuộc đời Tân chức và sự mầu nhiệm trong hành trình bước đi theo Chúa trên con đường tu trì. Bỏ qua muôn vàn tiếng gọi của thế gian, Tân Linh mục đã can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa: “Hãy Theo Thầy”. Đó là một sự từ bỏ quyết liệt và liên tục: từ bỏ ý riêng để chọn ý Chúa, từ bỏ những an toàn của bản thân, để bước đi theo Chúa mỗi ngày. Với những lời tâm huyết, Cha nghĩa phụ đã ân cần căn dặn Cha nghĩa tử của mình những điều cần cho đời Linh mục, và cho sứ vụ tương lai, để Cha mới có thể trở nên người Mục tử như lòng Chúa mong ước., sẵn sàng hy sinh cho đoàn chiên.

Trước khi Thánh lễ khép lại, ông trùm chánh Giáo họ Phú Văn thay lời cho cộng đoàn Giáo xứ, Giáo họ quê hương, đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho Giáo họ một người con làm linh mục. Ông cũng gửi những lời chúc mừng đến ông bà cố và gia đình cha mới. Bên cạnh những lời cầu chúc tốt đẹp, nhiều món quà yêu thương của các tập thể, cá nhân cũng được trao tặng đến Cha Giuse, để ghi dấu ngày trọng đại này.
Bày tỏ tấm lòng biết ơn, Cha Gioan Baotixita đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý Cha, cảm ơn biết bao sự yêu thương, quan tâm, lo lắng, cầu nguyện, giúp đỡ mà quý ân thân nhân đã dành cho Cha. Cha mới dành tâm tình cuối cùng trong bài cảm ơn, để tri ân ông bà cố, các anh chị, các cháu trong gia đình đã hy sinh âm thầm, cầu nguyện và cùng “đi tu” với Cha, để có được hoa trái tốt đẹp như ngày hôm nay.
Thánh lễ tạ ơn mở tay hôm nay là một mốc son trong lịch sử Giáo họ Phú Văn – Giáo xứ Văn Giáo, cách riêng cho trên nẻo đường sứ vụ. Dấu ấn đó sẽ trở thành sức mạnh, để Cha kiên vững, trung thành với sứ vụ của mình.
Tác giả: Vp Ban Truyền Thông