Cha Giuse Nguyễn Văn Tư, Thánh lễ mở tay tràn đầy niềm vui và ân sủng
Thứ tư - 20/05/2026 07:52
121
Sau khi chịu chức linh mục vào ngày 16/05/2026, cha Giuse Nguyễn Văn Tư đã trở về giáo xứ quê hương Tây Cát, hạt Kiên Chính để dâng thánh lễ mở tay tạ ơn Thiên Chúa, tri ân mọi người, cầu nguyện cho mình và cho tất cả những ai đã góp công góp sức, góp lời cầu nguyện hay góp bất cứ điều gì giúp cha tiến tới bàn thánh. Thánh lễ được cử hành lúc 09g30 thứ Ba, ngày 19/05/2026 tại nhà thờ giáo xứ.
Cha mới Giuse chủ tế, khoảng 50 cha đồng tế, rất đông quý thầy quý dì và anh chị em giáo dân gồm người thân, ân nhân, bạn bè và con dân giáo xứ Tây Cát sốt sắng tham dự thánh lễ để cùng cha tạ ơn Thiên Chúa vì thánh chức linh mục cha đã nhận và cầu nguyện cho cha được sốt sắng, nhiệt thành và khôn ngoan chu toàn sứ vụ mục tử Chúa trao phó.
Mở đầu thánh lễ, cha mời gọi cộng đoàn cùng cha tạ ơn Thiên Chúa vì tình thương Chúa đã đổ xuống trên cuộc đời cha từ ngày cha chào đời cho đến hôm nay và chắc chắn cho đến hết cuộc đời. Cha xác tín chắc chắn như thế và cha xin mọi người cầu nguyện cho cha được luôn trung thành với tình yêu Chúa qua từng buồn vui cũng như mọi bổn phận của sứ vụ. Cha không quên kêu gọi mọi người hiệp ý với cha cầu nguyện cho các Đấng các bậc đã góp sức hun đúc và uốn nắn nên con người linh mục của cha, cho tất cả các bậc tiên nhân, thân nhân, ân nhân và moi thành phần giáo xứ quê hương, người còn sống cũng như những người đã qua đời…
Trong bài giảng, cha Giuse Nguyễn Văn Toanh, một người đồng hành rất sát sao với cha mới, đã triển khai chủ đề “Thiên Chúa là tình yêu”, khẩu hiệu sống đời linh mục của cha mới Giuse, đề tài tiểu luận Thần học ra trường, điều mà cha mới luôn tâm niệm, suy gẫm kỹ càng, viết lách và tập sống, dựa trên lời Chúa được cha mới chọn đọc trong thánh lễ tạ ơn. Được trao đổi và lắng nghe những chia sẻ của cha mới, cha quản hạt hiểu được tâm tình tạ ơn của cha mới. Cả đời cha mới Giuse tạ ơn Chúa bằng cách xác tín tình thương của Thiên Chúa, cao rao tình thương Chúa cho mọi người hôm nay và mãi mãi, và sống tràn đầy yêu thương trong từng phút giây hiện tại và trong mọi bổn phận lớn nhỏ. Không những mời gọi cha mới sống tâm tình tạ ơn, cha cũng mời gọi cộng đoàn sống tâm tình tạ ơn như vậy bởi vì mọi ơn lành đều đến từ Thiên Chúa và việc tạ ơn Chúa không đem lại gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng ta ơn cứu độ.


Sau bài giảng là phụng vụ Thánh Thể. Trong phần này, một số anh chị em đại diện cho cộng đoàn, cho thân nhân và ân nhân của cha mới Giuse dâng lên Thiên Chúa lễ vật từ ruộng đồng và công lao vất vả của con người gồm bánh, rượu, hương, hoa, nến và trái cây. Lễ vật dâng lên kết hợp với hy lễ thập giá của Chúa Giêsu trên bàn thờ chắc chắn sẽ được Chúa đoái thương.
Trước khi kết thúc thánh lễ, ông chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ đại diện cho cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ, chúc mừng cha mới và gia đình ông bà cố, tri ân quý cha và toàn thể cộng đoàn. Nhiều hoa và tặng phẩm từ nhiều thành phần dân Chúa đã trao tặng cho cha mới để chia sẻ niềm vui và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho cha Giuse.
Đáp lại, cha Giuse tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn quý Đức cha, quý cha, cha mẹ, quý ân nhân, thân nhân, bạn hữu, và toàn thể cộng đoàn. Cha cũng dâng lên cha ông linh tông và cha nghĩa phụ những bó hoa tươi thắm để bày tỏ lòng biết ơn chân thành, đặc biệt để bày tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ, cha đã dâng lên cha mẹ những vòng nguyện quế mến thương.
Thánh lễ kết thúc lúc 11g kém 5 trong bầu khí tràn ngập niềm vui thánh thiêng và ân sủng của Chúa. Tạ ơn Chúa đã thương ban cho Hội thánh thêm một mục tử trẻ trung, khôn ngoan, nhiệt thành. Xin Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn phúc trên cha mới Giuse để cha sống trọn vẹn thiên chức linh mục bằng xác tín tình yêu của Thiên Chúa, loan báo tình thương ấy cho mọi đối tượng cha gặp gỡ, và sống tròn đầy yêu thương trong từng giây phút hiện tại và mỗi bổn phận lớn nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh