Cha Gioan Baotixita Phạm Văn Huy dâng lễ mở tay
Thứ tư - 20/05/2026 05:20
23
“Tất cả của con là của Mẹ” (Totus Tuus)
Có những ngày trong đời không chỉ được ghi dấu bằng niềm vui, mà còn được khắc sâu bằng những giọt nước mắt của lòng biết ơn, của hạnh phúc và của lòng cảm tạ Thiên Chúa. Thứ Ba, ngày 19 tháng 05 năm 2026, giáo xứ Quỹ Ngoại hân hoan đón người con ưu tú của quê hương – Tân Linh mục Gioan Baotixita Phạm Văn Huy – để long trọng dâng Thánh lễ Tạ Ơn đầu đời linh mục.
Sau bao năm tháng miệt mài học tập, tu luyện và kiên trì đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa, Cha Gioan Baotixita đã chính thức được thánh hiến để trở nên linh mục của Chúa Kitô ngày 16/05/2026. Ngày Cha trở về quê hương không chỉ là niềm vui của riêng gia đình, mà còn là niềm tự hào lớn lao của toàn thể cộng đoàn giáo xứ Quỹ Ngoại – nơi đã nuôi dưỡng đức tin và ươm mầm ơn gọi linh mục nơi Cha.
Ngay từ sớm, khuôn viên thánh đường đã rộn ràng trong tiếng chuông ngân vang và niềm hân hoan của cộng đoàn dân Chúa. Đông đảo quý cha, quý tu sĩ nam nữ, thân nhân, ân nhân và giáo dân gần xa đã quy tụ để cùng hiệp dâng Thánh lễ, tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân cao cả Ngài đã thương ban cho Giáo Hội và cho giáo xứ Quỹ Ngoại.

Điểm nhấn sâu sắc của Thánh lễ chính là bài giảng đầy tâm tình của Cha nghĩa phụ,cha Giuse Trần Quốc Tuyến. Trong tâm tình của người dìu dắt cha mới trên đường ơn gọi, cha đã giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về câu châm ngôn đời linh mục của cha mới: “Tất cả của con là của Mẹ” (Totus Tuus).
Đây không chỉ là một khẩu hiệu, nhưng là lời phó thác trọn vẹn cho Đức Trinh Nữ Maria. Khẩu hiệu này gắn liền với triều đại của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaulô II. Sau biến cố bị ám sát vào ngày 13 tháng 5 năm 1981, đúng ngày kính Đức Mẹ Fatima, ngài xác tín rằng chính Đức Mẹ đã che chở và cứu mạng ngài. Từ đó, lời nguyện Totus Tuus trở thành tiếng lòng dâng hiến hoàn toàn cho Mẹ, để nhờ Mẹ dẫn đưa trọn cuộc đời về với Chúa Giêsu.

Từ ý nghĩa thiêng liêng ấy, Cha nghĩa phụ tha thiết nhắn nhủ Tân Linh mục Gioan Baotixita Phạm Văn Huy rằng đời linh mục không chỉ được dệt bằng những vinh dự và niềm vui, nhưng còn chất chứa biết bao hy sinh, thử thách và cô đơn. Người linh mục được mời gọi sống khiêm nhường, trung thành, quảng đại và sẵn sàng hiến dâng tất cả vì đoàn chiên Chúa đã trao phó.
Nếu biết đặt trọn cuộc đời trong vòng tay hiền mẫu Maria, người linh mục sẽ luôn được Mẹ nâng đỡ, chở che và dẫn bước qua mọi khó khăn của sứ vụ. Khi thuộc trọn về Mẹ, người linh mục cũng sẽ thuộc trọn về Chúa và về Dân Người.

Trong bầu khí linh thiêng và xúc động của ngày hồng phúc, mỗi người hiện diện đều cảm nhận sâu xa tình yêu kỳ diệu của Thiên Chúa. Từ mái nhà giáo xứ thân thương, một người con đã quảng đại thưa tiếng “Xin Vâng”, để hôm nay trở thành mục tử của Chúa giữa lòng Hội Thánh.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, luôn tuôn đổ muôn ơn lành trên Cha Gioan Baotixita Phạm Văn Huy. Xin cho Cha luôn trung thành với ơn gọi, sống khiêm nhường, thánh thiện, nhiệt thành và quảng đại trong sứ vụ linh mục.
Xin chúc mừng Cha Gioan Baotixita Phạm Văn Huy – người con ưu tú của giáo xứ Quỹ Ngoại. Nguyện chúc Cha luôn hân hoan, bình an và thánh thiện trên hành trình đời linh mục, để mỗi ngày sống của Cha mãi là một bài ca tạ ơn, và cuộc đời Cha trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng Hội Thánh hôm nay.