Cha Giuse Phạm Văn Duy dâng Thánh lễ Mở tay

Thứ hai - 18/05/2026 18:34  683
Sáng thứ Hai, ngày 18/05/2026, trong niềm vui thánh thiêng cùng với tâm tình tạ ơn sâu lắng, Cha mới Giuse Phạm Văn Duy đã trở về Giáo xứ Xuân Hòa quê hương, để long trọng cử hành Thánh lễ Mở tay, tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cách đặc biệt cho quý ân nhân, thân nhân đã yêu thương, đồng hành và nâng đỡ cha trên hành trình tiến lên bàn thánh.
 

Thánh lễ Tạ ơn hôm nay là dịp đặc biệt để cộng đoàn Giáo xứ cùng hiệp chung niềm vui với Cha mới Giuse, sau khi ngài được Đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu truyền chức linh mục vào ngày 16/05 vừa qua. Đây không chỉ là niềm vui lớn lao của riêng Cha mới và gia đình, mà còn là niềm tự hào của toàn thể Giáo xứ Xuân Hòa. Không phấn khởi, không tự hào sao được khi đã từ rất lâu rồi, cộng đoàn Giáo xứ mới có thêm một người con được chọn gọi trong thiên chức linh mục. Hồng ân linh mục hôm nay chính là hoa trái được kết tinh từ sự kiên trung trong đời sống đức tin, từ những hy sinh âm thầm và lời cầu nguyện bền bỉ của biết bao thế hệ trong Giáo xứ. Thiên Chúa ghé mắt nhìn đến Cha mới, cũng có nghĩa là Ngài đã tỏ lòng yêu mến cách đặc biệt đối với cộng đoàn đức tin đã nuôi dưỡng Cha. Niềm hạnh phúc đó thật chẳng có gì có thể sánh bằng, quả đúng là “Đất có vàng, không bằng làng có Cụ”.

Hiện diện trong ngày vui của Cha mới có hơn 40 quý Cha, cùng quý Thầy, quý Dì, quý khách gần xa và đông đảo cộng đoàn giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, Cha mới Giuse mời gọi cộng đoàn dân Chúa cùng với Cha dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì tình yêu và ân sủng kỳ diệu Ngài đã thương ban cho Cha. Nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, Cha Giuse cảm nhận tất cả đều là hồng ân vượt quá sức tưởng tượng. Chính vì thế, ngài đã chọn câu khẩu hiệu linh mục: “Chính Thầy đã chọn anh em”, như một lời xác tín rằng ơn gọi linh mục không xuất phát từ khả năng hay công trạng cá nhân, nhưng hoàn toàn là sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa. Cha cũng hướng ý cầu nguyện cách đặc biệt cho quý thân nhân, ân nhân, những người đã để lại dấu ấn thật đậm sâu trong hành trình ơn gọi của Cha.

Trong bài giảng, Cha Giuse Đỗ Văn Thực, nghĩa phụ của Cha mới, đã gửi đến cộng đoàn, cách riêng Cha nghĩa tử của mình, những tâm tình sâu lắng và đầy ý nghĩa về giá trị của tình yêu trong đời sống linh mục. Khởi đi từ lời mời gọi tha thiết của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”, Cha giảng lễ nhấn mạnh rằng đây không chỉ là một lời nói lãng mạn, mang tính cảm xúc; nhưng là lời mời gọi người môn đệ bước vào tương quan thân tình với Thiên Chúa, để cảm nếm cách cá vị và sâu xa tình yêu vô biên mà Ngài luôn dành cho chính mình. Đó là tình yêu luôn kiên nhẫn, nâng đỡ, đồng hành và tin tưởng con người ngay cả khi họ bất xứng và yếu đuối.

 

Tình yêu ấy được thể hiện cách sống động, cụ thể nơi cuộc đời của tân linh mục. Dù theo cái nhìn của thế gian, ngài không phải là người quá nổi bật hay xuất chúng, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương, tuyển chọn và tín nhiệm đặt những kho tàng vô giá của Ngài trong một “bình sành mong manh”, để Cha được tham dự vào chức tư tế cao quý của Đức Kitô. Chính tình yêu nhưng không ấy là nền tảng và sức mạnh nâng đỡ đời sống linh mục. Từ việc cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa, người linh mục được mời gọi sống và thi hành điều răn yêu thương trong từng khoảnh khắc của đời mục tử: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Nhờ tình yêu của Thiên Chúa, mọi người trở nên anh em với nhau, vì cùng là con cái của Chúa và cùng được nuôi dưỡng bằng một nguồn sống duy nhất là tình yêu phát xuất từ Chúa Cha. Ý thức điều đó giúp người linh mục có thể quảng đại trao ban, phục vụ và yêu thương, ngay cả trong những lúc mệt mỏi, khó khăn hay thử thách.
 

Trước khi Thánh lễ khép lại, ông trùm chánh đã nói lên tâm tình tạ ơn, niềm vui mừng và tự hào của cộng đoàn Giáo xứ khi được đón người con của quê hương về dâng Thánh lễ tạ ơn. Ông cũng gửi đến Cha mới, quý ân thân nhân của ngài, những lời cầu chúc thật đẹp trong ngày hồng phúc này. Tiếp sau lời chúc mừng, rất nhiều những món quà của các cá nhân, đoàn hội đã được trao tặng tới Cha mới.
 

Trong ngày thật đặc biệt này, Cha mới xúc động dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn, vì biết bao ân huệ lớn lao mà Ngài đã đổ xuống trên cuộc đời Cha. Cha cũng không quên cám ơn biết bao sự đồng hành, giúp đỡ, và lời cầu nguyện của quý ân thân nhân, trong suốt hành trình ơn gọi của Cha.
 

Ước mong mỗi lời Cha giảng dạy, mỗi bước chân Cha phục vụ, mỗi Bí tích Cha cử hành, nhất là mỗi Thánh lễ Cha dâng, sẽ trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Chúa giữa lòng thế giới. Xin cho Cha luôn có trái tim của người mục tử nhân lành: biết yêu thương, cảm thông, nâng đỡ và đem bình an đến cho mọi người.
 

 

Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây