Thánh lễ Mở tay của cha Đaminh Phạm Ngọc Huấn
Chủ nhật - 17/05/2026 18:54
1074
Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên, ngày 17/05/2026, quả là một dịp ngập tràn niềm vui thiêng thánh đối với cộng đoàn Giáo xứ Liên Phú. Hòa trong niềm vui lớn lao của ngày đại lễ Chúa Lên Trời, cộng đoàn Giáo xứ còn được đón nhận một hồng ân thật đặc biệt, khi người con của Giáo xứ, là Cha Đaminh Phạm Ngọc Huấn, trở về quê hương dâng Thánh lễ Mở tay, sau khi đã được Đức Cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu, Giám mục Bùi Chu, truyền chức linh mục vào ngày 16/05/2026.

Quả là một sự trùng hợp đầy ý nghĩa khi lễ tạ ơn của một tân linh mục được lồng trong khung cảnh phụng vụ của ngày đại lễ Thăng Thiên. Chúa Giêsu lên trời đánh dấu cột mốc Người hoàn tất sứ mạng hữu hình của mình ở trần gian, và trao lại sứ mạng ấy cho các môn đệ tiếp nối qua các thế hệ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15). Thánh lễ tạ ơn của tân linh mục chính là lời “xin vâng” thật sống động trước lệnh truyền đó. Qua đời sống họa theo hình ảnh vị Mục tử nhân lành, qua các Bí tích mà tân mục cử hành, nhất là qua mỗi Thánh lễ, mà Đức Kitô, dù không hiện diện cách thể lý với đoàn chiên, mà vẫn đảm bảo lời hứa của Người: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.
Mở đầu Thánh lễ, tân Linh mục Đaminh đã dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ vì muôn vàn hồng ân mà Ngài đã tuôn đổ trên cuộc đời cha, và ngỏ lời cảm ơn quý ân nhân, thân nhân đã đồng hành, nâng đỡ cha trên hành trình tiến tới thiên chức linh mục. Cha Đaminh cũng xin cộng đoàn cùng với ngài, hiệp dâng lễ cầu nguyện cho Giáo xứ quê hương, cho các bậc tiền nhân, ân thân nhân, và cho tất cả những ai đã cộng tác với Thiên Chúa để làm triển nở ơn gọi của cha.
Trong bài giảng, khởi đi từ châm ngôn đời linh mục của Cha Đaminh: “Ơn Ta đủ cho con”, cha Giuse Trần Trung Hiếu, là nghĩa phụ của cha mới Đaminh, đã có những chia sẻ thật tâm tình và sâu sắc về đời sống linh mục.

“Ơn Ta đủ cho con” trước hết là lời xác tín về ân huệ lớn lao của Thiên Chúa trên cuộc đời của mỗi linh mục. Không ai là linh mục vì mình giỏi giang, đạo đức; chức linh mục cũng không phải là kết quả của riêng nỗ lực, phấn đấu cá nhân; nhưng sở dĩ được là linh mục, tiên vàn, là do được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn. Vì thế, thiên chức linh mục chính là lời ca ngợi về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người.

“Ơn Ta đủ cho con” cũng là sự ý thức về thân phận mỏng manh, yếu đuối của bản thân. Thiên chức linh mục không làm cho các ngài trở nên miễn nhiễm khỏi những giới hạn trong thân phận con người, mà vẫn còn đó là “những bình sành dễ vỡ”. Khi ý thức được như thế, người linh mục sẽ biết không ngừng canh tân đời sống, khiêm tốn, cậy dựa vào ơn Chúa chứ không bám víu vào khả năng của bản thân, hay bất cứ một phương tiện trần thế nào. Cũng như bình sành sẽ vỡ nếu như rơi khỏi thứ đang nâng đỡ chúng, người linh mục cũng sẽ gục ngã nếu như không tìm đến sự tựa nương vào Chúa.
Từ đó, cha Giuse nhắn nhủ đến cha mới Đaminh rằng trong đời sống sứ vụ sẽ luôn có những thăng trầm, lúc thành công, khi thất bại; điều quan trọng là luôn nhận ra sự hiện diện âm thầm nhưng mãnh liệt của Thiên Chúa trong cuộc đời mình; để từ đó, biết tạ ơn Chúa trong mọi ngoài cảnh, bằng cách không ngừng nỗ lực cộng tác với ơn Chúa, chu toàn sứ vụ đã được Thiên Chúa trao phó.



Vì sứ vụ Linh mục là một hành trình đầy gian nan, thử thách, mà chẳng ai có thể tự tin bước đi chỉ bằng đôi chân của mình, nhưng đều ý thức cách sâu sắc rằng: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”. Bởi đó, lời cầu nguyện dành cho tân linh mục không chỉ đẹp về tình người, mà còn là sự nâng đỡ vô cùng quan trọng đối với tân linh mục trong hành trình thi hành sứ vụ. Sau phần hiệp lễ, cộng đoàn đã sốt sắng cầu nguyện cho cha mới Đaminh, để ngài trở nên người mục tử như lòng Chúa mong ước.
Trước khi Thánh lễ khép lại, đại diện quý Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Liên Phú đã có những lời chúc mừng thật tốt đẹp đến tân Linh mục Đaminh và quý gia đình, dòng tộc. Những lẵng hoa rực rỡ, những món quà thật ý nghĩa được quý đoàn thể và cá nhân dâng tặng cha Đaminh, gói ghém trong đó lòng quý mến và sự vui mừng cùng với ngài trong ngày hồng phúc này.
Đáp từ, cha mới Đaminh đã xúc động nói lên tâm tình biết ơn của mình đến quý Cha, quý Thầy, quý Tu sĩ, quý gia đình, quý ân nhân, bạn hữu và cộng đoàn đã giúp đỡ ngài trong hành trình ơn gọi, và nhất là hôm nay đã nỗ lực cộng tác, để Thánh lễ tạ ơn của ngài được diễn ra cách trang trọng và sốt sắng.

Nguyện chúc cha mới Đaminh luôn tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ cha trên mọi nẻo đường sứ vụ, để cha có thể trung thành với ơn gọi cao quý, sống thánh thiện, khiêm nhường và nhiệt thành loan báo Tin Mừng giữa lòng thế giới.
Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận