Thánh lễ Mở tay của cha mới Giuse Phạm Văn Cảnh

Thứ tư - 20/05/2026 04:57  19
Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, ngày 17/05/2026, sẽ mãi là một dấu ấn thiêng liêng khó phai trong đời sống đức tin của tôi. Đó là ngày Giáo xứ quê hương Nam Dương, giáo hạt Báo Đáp ôm vào lòng người con thứ 19 bước lên bàn thánh, Tân linh mục Giuse Phạm Văn Cảnh, trong một Thánh lễ Mở tay đầy ắp nước mắt hạnh phúc và ân tình sâu nặng.
 
lm pv canh 1

Đúng 9 giờ 15 phút, đoàn đồng tế long trọng tiến vào thánh đường trong tiếng kèn trống và lời ca vang dậy của cộng đoàn. Giữa ngôi nhà thờ đông kín giáo dân, tôi cảm nhận rõ một bầu khí vừa trang nghiêm vừa ấm áp. Đồng tế với cha mới Giuse hôm nay có cha cố nghĩa phụ Đaminh Phạm Kim Tiền, quý cha quản hạt, quý cha giáo, quý cha quê hương, quý tu sĩ nam nữ cùng đông đảo ân thân nhân và cộng đoàn dân Chúa gần xa.
 
lm pv canh 10

Nhìn cha mới Giuse trong bộ lễ phục tiến lên bàn thờ, tôi chợt nghĩ đến cả một hành trình dài phía sau ngày vui hôm nay. Người ta thường chỉ nhìn thấy niềm hạnh phúc của ngày mở tay, nhưng để đi đến được giây phút ấy là biết bao hy sinh, nước mắt và sự phó thác. Trong bài giảng, cha quê hương Giuse Phạm Văn Quang nhắc lại biến cố năm 2008, năm thân phụ của cha mới qua đời, cũng là năm cha Giuse bước vào con đường tu trì. Hình ảnh “hạt lúa mì mục nát để sinh nhiều bông hạt” khiến cả nhà thờ gần như lặng đi.
 
lm pv canh 11

Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc mẹ của tân linh mục lặng lẽ lau nước mắt. Trên khuôn mặt người mẹ ấy là niềm vui xen lẫn nghẹn ngào. Gần hai mươi năm âm thầm nâng đỡ ơn gọi cho con chắc hẳn đã có biết bao gian nan và hy sinh. Những giọt nước mắt hôm nay không chỉ là niềm hạnh phúc, mà còn là dấu lặng của cả một đời yêu thương thầm lặng.
 
lm pv canh 16

Câu châm ngôn linh mục của cha mới: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa” (Tv 37,5) nghe thật gần gũi mà sâu sắc. Tôi cảm nhận đó không chỉ là khẩu hiệu cho đời linh mục, mà còn là lời chứng từ chính cuộc đời của cha mới và gia đình.
 
lm pv canh 12

Trước đó, tối thứ Bảy ngày 16/05/2026, giáo xứ Nam Dương đã tổ chức chương trình văn nghệ hoan ca chúc mừng tân linh mục trong bầu khí rất đầm ấm. Ngoài bà con giáo xứ còn có sự hiện diện của đông đảo anh chị em Ban Giáo lý viên Giáo xứ Đền Thánh Thánh Thể Báo Đáp. Những giai điệu như Gặp Chúa trên quê hương, Con là Linh Mục, Mẹ của quê hương con… của cha quê hương Phêrô Bùi Trọng Khẩn vang lên đầy xúc động. Bên cạnh đó còn có ca khúc Nam Dương hạt giống Đức tin của thầy giáo Bùi Đức Thiện và bài Chúc mừng Tân Linh mục do chính linh mục Bùi Văn Bá sáng tác, trình bày.
 
lm pv canh 4

Đặc biệt, khi chương trình đang diễn ra thì bất ngờ mất điện. Trong bóng tối, các anh chị giáo lý viên đồng loạt bật đèn led điện thoại và cùng hát vang những bài thánh ca. Không còn ánh đèn sân khấu rực rỡ, chỉ còn tiếng hát chân thành giữa màn đêm, nhưng chính khoảnh khắc giản dị ấy lại khiến nhiều người xúc động nhất. Tôi chợt hiểu rằng tình hiệp thông trong Giáo hội đôi khi được cảm nhận rõ nhất từ những điều rất nhỏ bé và đơn sơ như thế đấy.
 
lm pv canh 3

Cuối Thánh lễ, cha mới ban phép lành đầu tay cho cộng đoàn. Thánh lễ khép lại nhưng niềm vui vẫn còn đọng mãi trong ánh mắt và nụ cười của bà con giáo dân quê tôi.

Giữa cuộc sống còn nhiều lo toan hôm nay, ngày mở tay của cha mới Giuse giống như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm lòng người. Để rồi mỗi người chúng tôi hiểu rằng: nếu biết tín thác nơi Chúa, thì từ những hy sinh âm thầm nhất, Thiên Chúa vẫn có thể làm nở sinh những bông hoa đẹp nhất cho cuộc đời.

 
lm pv canh 17

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho cha mới Giuse luôn hồn xác khang an, giữ trọn ngọn lửa nhiệt huyết của ngày đầu đời linh mục, để cha mãi là người mục tử nhân lành, biết yêu thương, phục vụ và đem bình an của Chúa đến cho mọi người.

Tác giả: Bùi Minh Pha

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây