Cha Vinhsơn Phạm Văn Thiên dâng Thánh lễ mở tay
Thứ ba - 19/05/2026 01:10
29
Thánh lễ tạ ơn mở tay của cha Vinhsơn Phạm Văn Thiên được cử hành long trọng lúc 09g30 thứ Hai, ngày 18/05/2026, tại nhà thờ giáo xứ quê hương Phúc Hải, hạt Tứ Trùng, trong một ngày đầu hè với thời tiết khá oi ả nóng bức.
Cha Vinhsơn chủ tế, khoảng trên dưới 60 cha đồng tế, nhiều chủng sinh và nữ tu, rất đông anh chị em tín hữu là người thân, ân nhân, bạn bè, giáo dân thuộc giáo xứ quê hương của cha sốt sắng tham dự thánh lễ để cùng cha tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cách đặc biệt cho cha để cha trung thành với sứ mạng mục tử mới được lãnh nhận, cầu nguyện cho các đấng bậc coi sóc giáo xứ, các bậc tiền nhân, ân nhân, thân nhân của giáo xứ, của cha còn sống cũng như đã qua đời được hưởng muôn phúc lành của Thiên Chúa.

Mở đầu thánh lễ, cha Vinhsơn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và mời gọi mọi người hiệp ý với cha tạ ơn Thiên Chúa cho mình và cho cha. Cha cũng nhắc tới những đối tượng cha phải biết ơn cách đặc biệt và xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cùng với cha trong thánh lễ tạ ơn đầu đời linh mục. Cha nói: Con bất xứng, nhưng Chúa yêu thương con cách đặc biệt. Chúa gọi con sống đời dâng hiến từ khi con chưa biết đời tu là gì. Hành trình đời tu của con có nhiều thăng trầm, nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn và khéo léo dắt con xuyên qua những bão tố để đến với bàn tiệc thánh. Xin mọi người cầu nguyện cho con, cho tất cả những ân nhân, thân nhân của con, cho những ai đã giúp con trên hành trình dâng hiến…

Trong bài giảng, cha nghĩa phụ Giuse Bùi Văn Tuyền đã khơi lại hành trình ơn gọi của cha Vinhsơn. Từ đó, cha khẳng định tình thương Thiên Chúa thì vô biên, không giới hạn, rất nhiệm mầu đối với tất cả nhân loại và rất riêng đối với từng người. Chúa đã yêu thương cha Vinhsơn các trọn vẹn bằng cách đã gọi cha từ khi cha còn ngu ngơ chưa biết gì về đời tu và đã lâu lắm rồi (cỡ 60 năm), giáo xứ quê hương Phúc Hải chưa có một linh mục nào. Trải qua dông ba bão tố, Chúa kiên nhẫn, khôn khéo huấn luyện cha, dẫn cha luôn bước tới trên hành trình đời dâng hiến ngang qua những thử thách. Cũng từ đấy, cha nhắn nhủ cha Vinhsơn nghĩa tử cố gắng đáp lại tình thương của Thiên Chúa qua việc sống tròn đây câu châm ngôn đã chọn “Ngài yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,18). Ngài đã yêu thương các môn đệ đến cùng. Ngài cũng yêu thương cha mới Vinhsơn đến cùng. Vì thế, cha Vinhsơn cũng phải yêu Chúa đến cùng qua việc sống hết mình cho đoàn chiên sẽ được trao phó trong tương lai.


Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện giáo xứ quê hương tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha và toàn thể cộng đoàn; chúc mừng cha mới, gia đình ông bà cố. Rất nhiều lời chúc mừng kèm theo cùng với những lẵng hoa và tặng phẩm được trao cho cha Vinhsơn để chia sẻ niềm vui và mong ước những gì tốt đẹp nhất mãi đến và ở lại trong cuộc đời mục tử của cha.
Đáp lại, cha Vinhsơn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức cha giáo phận, quý cha, quý thầy, quý dì, quý thân nhân, ân nhân và toàn thể cộng đoàn. Để bày tỏ lòng hiếu thảo với cha nghĩa phụ, bà cố, cha xứ, cha mới Vinhsơn đã dâng lên cha cố, bà cố vòng nguyện quế, và cha xứ bó hoa tươi thắm tình con thảo của giáo xứ đối với cha xứ.
Thánh lễ kết thúc lúc 11g trong vui tươi hân hoan và tràn đầy ân huệ của Thiên Chúa. Sau thánh lễ, hầu hết anh chị em đều ở lại chia sẻ niềm vui với cha Vinhsơn trong bữa tiệc mừng. Tạ ơn Chúa dẫu cho thời tiết mùa hè có hơi nóng bức, nhưng quý cha, quý thầy, quý dì và những người có liên hệ với cha mới Vinhsơn vẫn hiện diện một cách đông đủ. Nguyện xin Chúa xuống thật nhiều ơn thánh trên cộng đoàn, nhất là cha mới để cha chu toàn sứ mạng mục tử Chúa trao phó.
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh