Mảnh đất Phú Văn hôm nay, Thứ Tư ngày 20.05.2026 như rộn rã khúc hoan ca khi lần đầu tiên trong lịch sử được đón nhận một Tân Linh mục – đóa hoa hướng dương rực rỡ, hoa trái đầu mùa tốt đẹp dâng tiến lên Hội Thánh. Từ một miền quê Nghĩa Hưng xa xôi, nơi từng sương gió và còn nhiều gian khó, Chúa đã ghé mắt yêu thương, tuyển chọn một người con yêu dấu của xóm làng, dắt dìu bước lên bàn thánh, để trở nên Mục tử chăn dắt Dân Chúa.
Trong tiết trời nắng hè, Giáo họ Phú Văn như được khoác lên mình tà áo mới dệt bằng tình yêu và ân sủng. Trong niềm hân hoan rạng rỡ của thiên nhiên và lòng người, sự hiện diện đông đảo quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ cùng quý khách chính là những đóa hoa ngào ngạt hương thơm của tình liên đới. Sự hiện diện ấm áp ấy không chỉ là minh chứng cho nét đẹp cao quý của Ơn gọi tu trì, mà còn là nguồn khích lệ lớn lao, tiếp thêm sức mạnh cho Cha mới trên hành trình dấn thân cho tiếng gọi: "Hãy theo Thầy".

Ngày hồng phúc này không chỉ ngập tràn nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc của riêng Cha mới cùng gia đình linh tông, huyết tộc, mà còn là niềm tự hào khôn xiết, là mốc son chói lọi trong lịch sử của cộng đoàn Giáo xứ, Giáo họ Phú Văn quê hương thân thương. Sự kiện trọng đại này còn là minh chứng sống động, một dấu chỉ tuyệt đẹp cho thấy: hạt giống đức tin được gieo trồng và tưới gội nơi quê hương Phú Văn qua bao thế hệ, nay vẫn âm thầm bén rễ sâu trong lòng đất mẹ, để rồi hôm nay bừng nở hương sắc, hiến dâng cho đời hoa trái ngọt ngào.

Để có được quả ngọt của ngày hôm nay, Phú Văn đã đi qua một hành trình dài của lịch sử và đức tin. Tọa lạc tại Đội 12, xóm Ba Đê, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình, tên gọi "Ba Đê" thân thương ngày nay đã được hình thành từ những năm đầu thế kỷ XX (năm 1913). Ngày ấy, dựa vào đặc điểm địa lý với ba con đê – một đê chính ngăn dòng sông Đáy chở nặng phù sa và hai đê phụ che chở cho dân làng – các bậc tiền nhân đã thống nhất gọi tên xóm là Ba Đê.
Trải qua bao thăng trầm, năm 1942, mảnh đất này có ngôi nhà thờ đầu tiên với danh xưng Văn Đài. Năm 1957, Giáo họ chính thức mang tên Phú Văn và nhận Thánh Gioan Tẩy Giả làm quan thầy. Từng chặng đường lịch sử ấy chính là nền móng vững chắc cho ơn gọi hôm nay nảy mầm.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Quan thầy Gioan Baotixita, luôn gìn giữ, nâng đỡ và đồng hành cùng Cha mới trên mọi nẻo đường sứ vụ. Xin Chúa ban cho Cha một tâm hồn cháy lửa nhiệt thành, để đời Linh mục của Cha luôn là một bài ca tạ ơn không ngơi nghỉ, trở nên khí cụ tình yêu và bình an của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Chúng ta cùng cầu nguyện cách đặc biệt cho Giáo họ Phú Văn, để một ngày không xa, Giáo họ sẽ được trở thành Giáo xứ, với một cộng đoàn Đức tin sốt sắng và cháy lửa nhiệt thành.