Chúa Thánh Thần - Đấng canh tân Giáo hội

Thứ sáu - 22/05/2026 20:53  21
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM A
Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23

15006 istockgetty images plussakepaintLời Chúa hôm nay mặc khải cho chúng ta biết: Chúa Thánh Thần đóng vai trò rất đặc biệt trong đời sống của Giáo hội. Ngài là Đấng đổi mới trọn vẹn các tông đồ, canh tân Giáo hội, quy tụ và làm cho Giáo Hội mỗi ngày một phát triển, có sức sống và mang chiều kích thiêng liêng.
  1. Đấng biến đổi
Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo số 101 đã trình bày: “Chúa Thánh Thần là Ngôi thứ Ba, bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Người là Thiên Chúa thật, cùng một bản tính và một quyền năng như hai Ngôi cực trọng ấy”. Số 107 khẳng định: “Chúa Thánh Thần ban sức sống cho Hội Thánh, hợp nhất các tín hữu nên một trong Chúa Kitô và thúc đẩy Hội Thánh chu toàn sứ mệnh Chúa Kitô trao phó”[1]. Chính Chúa Thánh Thần quy tụ các môn đệ để họ trở thành chứng nhân cho Đức Kitô Phục Sinh. Các ông vốn sợ hãi, nhút nhát và đóng kín cửa nhà, nhưng khi được đầy tràn Thánh Thần, các ông mạnh dạn ra đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Đúng như nhận định của Thánh Gioan Kim Khẩu: “Hôm qua các Tông đồ còn run sợ trước một đầy tớ gái, hôm nay họ sẵn sàng đối diện với cả thế giới”[2]. Như thế, chính Chúa Thánh Thần biến đổi người môn đệ để họ can đảm làm chứng cho Tin Mừng Chúa Giêsu.
  1. Đấng quy tụ
Nhờ Chúa Thánh Thần mà biết bao ngôi thánh đường được dựng xây, biết bao thế hệ tín hữu được quy tụ và gìn giữ trong Đức Tin. Chính sự hiện diện của cộng đoàn hôm nay là dấu chỉ sống động cho hoạt động âm thầm nhưng mãnh liệt của Chúa Thánh Thần. Thử hỏi: ai có thể quy tụ hàng triệu tín hữu trên khắp thế giới suốt hơn hai mươi thế kỷ qua? Ai có thể làm cho quý ông bà và anh chị em ngày ngày đến nhà thờ, trung thành cầu nguyện, tham dự phụng vụ và sống Đức Tin từ đời nọ sang đời kia? Không một quyền lực chính trị hay tổ chức nhân loại nào có thể làm được điều ấy. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới đủ sức canh tân và giữ gìn Hội Thánh trường tồn. Thánh Irênê nói rằng: “Ở đâu có Hội Thánh, ở đó có Thánh Thần Thiên Chúa; và ở đâu có Thánh Thần Thiên Chúa, ở đó có Hội Thánh cùng mọi ân sủng”[3]. Chính Chúa Thánh Thần làm cho Giáo Hội phát triển qua mỗi thời đại, tiếp tục thực hiện sứ vụ theo lệnh truyền của Đức Giêsu năm xưa: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20, 22-23). Thượng phụ Athenagoras đã quả quyết: “Không có Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa ở xa, Đức Kitô bị khép lại ở trong quá khứ, Tin Mừng sẽ chỉ là những dòng chữ chết. Hội Thánh sẽ chỉ là một tổ chức bình thường, quyền bính sẽ trở thành một thứ áp bức, và công việc truyền giáo sẽ trở thành một việc tuyên truyền không hơn không kém”[4].
  1. Đấng Ban Ơn
Chúa Thánh Thần làm cho mỗi người mang vẻ đẹp thánh thiện qua việc hiệp nhất các tín hữu, qua tính linh thiêng của nghi thức Phụng vụ. Cụ thể là Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay. Chính Chúa Thánh Thần hâm nóng tâm hồn chúng ta. Chúa Thánh Thần còn làm vẻ mặt Giáo Hội được rạng ngời nơi khuôn mặt tín hữu. Ngài thúc đẩy họ can đảm làm chứng nhân Tin Mừng nơi trần gian, nhất là tiến tới một Giáo Hội hiệp hành, yêu thương và phục vụ. Có lẽ chúng ta đã học hỏi nhiều về Chúa Thánh Thần. Bài trích sách Công vụ Tông đồ đã liệt kê các biểu tượng về Chúa Thánh Thần: Gió, lưỡi lửa… với rất nhiều ơn lạ của Chúa Thánh Thần được ban cho các môn đệ (x.Cv 2,1-3). Chúa Thánh Thần được Đức Giêsu hứa ban cho nhân loại, không gì khác hơn để nhân loại được hạnh phúc viên mãn.
  1. Chúng ta phải làm gì?
Để có được hạnh phúc đích thực, hạnh phúc viên mãn đó, Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta Bảy ơn phúc: Ơn khôn ngoan, thông minh, hiểu biết, ơn đạo đức, ơn biết lo liệu và ơn biết kính sợ Thiên Chúa. Sách Thánh vịnh có nói: “Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan” (Tv 111,10). Lặp lại ý tưởng này, nhà bác học vĩ đại Ampe nhấn mạnh: “Con người chỉ thực sự vĩ đại khi biết quỳ gối cầu nguyện”[5]. Sự phát triển của Giáo Hội là do sự hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chính Ngài là Đấng bảo trợ Đức Tin của Giáo Hội. Khi ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, Chúa Thánh Thần đã giúp mỗi người tín hữu hiệp nhất với nhau trong Tình Yêu của Ngài. Bởi vì, “chúng ta chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể” (1Cr 12,13).

Với Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay, mùa Phục Sinh đã khép lại, nhưng Lời Đức Giêsu vẫn còn mãi nơi các môn đệ năm xưa và cho chúng ta hôm nay: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22). Mặc dù Ngài không hiện diện hữu hình giữa chúng ta, nhưng chúng ta có Lời của Người và các giới răn của Người. Chúng ta phải giữ lấy và thực hành các điều ấy. Chính nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta mới hiểu ý nghĩa Lời Chúa, sống Lời ấy cách triệt để và hiệp thông cách sung mãn vào sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa. Muốn thế, “chúng ta phải tin kính, thờ phượng, cầu xin Chúa Thánh Thần và vâng theo ơn Người soi sáng, cùng tôn trọng hồn xác ta là đền thờ của Người”[6].

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, xin hãy ở lại và sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Amen.

 

[1] X.Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin- HĐGM. Việt Nam, Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, NXB Tôn Giáo Hà Nội 2010, số 107.
 
[2] Thánh Gioan Kim Khẩu , Bài giảng về Lễ Hiện Xuống (Homilia Pentecostes), PG 50, 457-470. https://greekdownloads.wordpress.com.
[3]   Thánh Irênêô, Adversus haereses (Chống Lạc Giáo), III,24,1.Gerhard L. Mller, Ân sủng luận qua các tác giả, Nguyễn Văn Hòa, OP. chuyển ngữ.
[4] Athenagoras I, Thượng phụ Constantinople, diễn từ tại Hội nghị Đại kết Uppsala năm 1968. https://fr.scribd.com/document/465082080/schilling2018.
[5] http://giaophanbaria.org/suy-niem-guong-song/phut-suy-tu/2013/11/08/chung-ta-chi-vi-dai-khi-cau-nguyen-ma-thoi.html
[6] X.Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin- HĐGM. Việt Nam, Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, NXB Tôn Giáo Hà Nội 2010, số 109.

Tác giả: Lm. Jos. Duy Trần

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây