Vô cùng cao quý

Thứ bảy - 06/06/2026 03:55  100

Lễ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

Đnl 8,2-3.14b-16a; 1 Cr 10,16-17; Ga 6,51-58

image 1

Khi viết bài ca tụng Thánh Thể, thánh tiến sĩ Tôma Aquinô đã phải thốt lên rằng: “Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta hãy phục bái tôn thờ”!

Bí tích Thánh Thể là Bí tích cao trọng nhất và phong phú trổi vượt nhất nên có lẽ cũng là Bí tích có nhiều danh xưng nhất như: Lễ Tạ Ơn (Eucharistia), Bữa Tối của Chúa (Cena Domini), Việc Bẻ Bánh, Hy Tế Thánh, Thánh Lễ (Lễ Missa), Sự hiệp lễ, Thần lương, Bánh bởi trời, Bánh các thiên thần, Của ăn đàng, Thuốc trường sinh…

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay giới thiệu cho chúng ta ba danh xưng rất ý nghĩa về Thánh Thể: của ăn đàng, bữa tiệc hiệp thông, bánh ban sự sống.

Của ăn đàng (Viaticum)

Bài đọc I thuật lại việc Chúa dùng manna để nuôi dân trong hành trình sa mạc. Hành trình đằng đẵng 40 năm đã khiết họ nhiều phen rơi vào cảnh thiếu thốn lương thực. Chúa đã ban cho họ manna để họ có lương thực đi đường. Manna trở thành biểu tượng của Thánh Thể, nhắc cho chúng ta tầm quan trọng của Thánh Thể đối với các tín hữu. Để có thể vượt qua hành trình trần thế tiến về quê trời, người tín hữu cần đến nguồn sức mạnh thiêng liêng nuôi sống linh hồn. Đó chính là những gì “xuất phát từ miệng Thiên Chúa”: Lời Chúa và Thánh Thể.

Các bệnh nhân, nhất là những người hấp hối, đón nhận Thánh Thể như là “của ăn đàng” (Viaticum). Đây là truyền thống tốt lành, vì “như lương thực vật chất dùng để phục hồi sức lực bị tiêu hao, thì bí tích Thánh Thể cũng tăng sức mạnh cho đức mến của chúng ta, […] Đức Kitô một lần nữa ban sự sống cho tình yêu của chúng ta và ban cho chúng ta khả năng phá huỷ những đam mê vô trật tự của chúng ta đối với các thụ tạo và khả năng gắn bó với Người”.

Bữa tiệc hiệp thông

Bí Tích Thánh Thể không chỉ củng cố mối tương quan giữa chúng ta với Chúa mà còn giúp chúng ta thêm hiệp nhất yêu thương trong tương quan với nhau. Bài đọc II trích thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô đã cho chúng ta thấy ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể trong việc xây dựng mối giây hiệp thông trong Hội Thánh: “Vì có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần cùng một tấm bánh” (1 Cr 10,17).

Quả thực, “vì việc rước lễ củng cố mối liên hệ tình yêu giữa người rước lễ với Đức Kitô, nên việc lãnh nhận bí tích này cũng củng cố sự hiệp nhất của Hội Thánh là Thân Thể mầu nhiệm của Đức Kitô”. Việc “thông hiệp” với Mình và Máu Chúa Kitô giúp các tín hữu nên một với nhau như các chi thể trong cùng một thân thể. Điều này giải thích tại sao các tín hữu phải xây dựng sự hiệp nhất yêu thương và dấn thân cho người nghèo: 

“Bạn nếm Máu Thánh Chúa, vậy mà bạn lại không nhận ra người anh em; ... Bạn làm hổ thẹn Bàn tiệc này, khi người được coi là xứng đáng tham dự Ban tiệc này, lại bị bạn coi là không xứng đáng được chia phần ăn của bạn. Thiên Chúa đã giải thoát bạn khỏi mọi tội lỗi và cho bạn vào bàn tiệc, vậy mà quả thật bạn đã chẳng nhân hậu hơn chút nào”!

image 4

Bánh ban sự sống

Thánh Thể cũng là bàn tiệc giúp chúng ta nếm trước niềm vui Thiên Quốc và là bảo chứng cho chúng ta về sự sống đời đời. Chúa Giêsu đã đoan hứa và khẳng định cho chúng ta chân lý này: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51). Lời hứa “được sống muôn đời” được lặp đi lặp lại ba lần (cc. 51,52,53) như một sự khẳng định chắc chắn về hiệu quả đời đời của Thánh Thể. Đây quả là Bánh đích thực, Bánh ban sự sống, Bánh trường sinh.

Thực vậy, Thánh Thể là “bảo chứng cho vinh quang tương lai”, như được Giáo hội ca lên trong một kinh nguyện cổ: “Ôi Tiệc Thánh, trong đó Đức Kitô được rước lấy làm lương thực, việc tưởng niệm cuộc khổ nạn của Người được nhắc lại, tâm trí được tràn đầy ân sủng, và bảo chứng cho vinh quang mai sau được ban cho chúng ta”. Trong Thánh Thể, chúng ta được đón nhận tràn đầy “ơn phúc bởi trời”, được thông hiệp với Chúa Kitô, nên được tham dự trước vào vinh quang thiên quốc, đang khi nóng lòng mong đợi ngày hồng phúc, ngày Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta, ngự đến trong vinh quang của trời mới đất mới.

***

Phụng vụ Lễ Mình Máu Thánh Chúa nhắc nhở cho chúng ta về sự cao trọng của Bí Tích Thánh Thể như là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu. Thánh Thể là thần lương nuôi sống linh hồn chúng ta trên đường lữ hành tiến về quê trời. Thánh Thể liên kết chúng ta nên một trong Chúa Kitô. Thánh Thể là bảo chứng cho sự sống đời, giúp chúng ta được nếm trước hạnh phúc nước trời mai sau.

Lễ Mình Máu Thánh Chúa mời gọi chúng ta tuyên xưng đức tin vững vàng vào sự hiện diện thực sự, tròn đầy và bền vững của Chúa Giêsu dưới hình bánh rượu. Đồng thời, đây cũng là dịp để chúng ta sống linh đạo Thánh Thể một cách sâu xa hơn qua việc gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, hiệp thông chặt chẽ với Hội Thánh, liên đới nhiều hơn với người nghèo khổ và sống niềm hy vọng phục sinh cách vững vàng hơn.

Đây nhiệm tích vô cùng cao quý

Nào chúng ta phục bái tôn thờ…

Xin cho chúng con một lòng sùng kính mến yêu Bí tích cực trọng này,

Để xứng đáng lãnh lấy ơn cứu chuộc Chúa ban…

 

  1. X. GLHTCG, số 1394.
  2. GLHTCG, số 1416.
  3. Thánh Gioan Kim Khẩu, In epistulam I ad Corinthios, homilia 27, 5: PG 61, 230. Trích theo GLHTCG, số 1397-1398.
  4. X. GLHTCG, số 1228-1332.

Tác giả: Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây