Phần thưởng của Chúa

Thứ bảy - 27/06/2026 04:32  16

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN – NĂM A

2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42

Tâm lý chung của con người là thích phần thưởng. Có những phần thưởng đòi hỏi con người phải phấn đấu, hy sinh mới đạt được. Cũng có những phần thưởng đến từ lòng quảng đại của người khác nhằm khích lệ ai đó cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Lời Chúa hôm nay cho biết: tất cả chúng ta đều có phần thưởng nếu biết đón tiếp và cho đi. Vậy chúng ta phải đón tiếp ai và cho đi điều gì?

1. Phần thưởng dành cho những ai đón tiếp người của Chúa

Bài đọc I kể lại việc bà Sunêm cùng chồng quảng đại đón tiếp ngôn sứ Êlisa. Họ chuẩn bị cho ông một căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi mỗi khi đi ngang qua. Sự đón tiếp đơn sơ ấy đã được Thiên Chúa chúc lành. Qua lời ngôn sứ Êlisa, Thiên Chúa ban cho đôi vợ chồng son sẻ một người con: “Vào thời kỳ này, vào độ sang năm, bà sẽ có cháu trai bồng” (2V 4,16a). Đây là phần thưởng dành cho những ai biết mở lòng đón tiếp người của Thiên Chúa.

Trong cuộc sống hôm nay, Thiên Chúa cũng gửi đến cho chúng ta nhiều “sứ giả”: các mục tử, những người nghèo khổ, những người đau yếu, những người cần được giúp đỡ, thậm chí cả những người làm ta khó chịu. Mỗi người đều có thể là cơ hội để chúng ta gặp gỡ chính Chúa. Mỗi vị khách là một hồng ân. Đúng như lời Thánh Bênêđictô dạy: “Hãy đón tiếp mọi khách đến như đón tiếp chính Đức Kitô.” [1] Khi việc lành được thực hiện vì lòng yêu mến Chúa và tha nhân, chắc chắn nó không vô ích trước mặt Người: “Thiên Chúa không phải là Đấng bất công để quên công lao và lòng yêu mến mà anh em đã biểu lộ vì danh Người” (Dt 6,10).

Vì thế, không phải lúc nào phần thưởng của Chúa cũng đến dưới hình thức vật chất. Đôi khi đó là bình an trong tâm hồn, là sự hoán cải nội tâm, là niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống, hoặc chính là sự sống đời đời. 

2. Phần thưởng cho những ai biết đón nhận chính mình

Bài Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu khẳng định: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng đáng với Thầy” (Mt 10,38). Đón nhận chính mình không phải là chiều theo mọi sở thích, nhưng là can đảm nhìn nhận những giới hạn, những yếu đuối và tội lỗi của bản thân để hoán cải.

Thập giá của mỗi người có thể là bệnh tật, tuổi già, hiểu lầm, hy sinh trong đời sống gia đình hay những khó khăn trong việc sống đức tin. Chính Thánh Gioan Kim Khẩu đã khẳng định: “Không có vương miện nếu không có chiến đấu; không có chiến thắng nếu không có thập giá”[2]. Để được phần thưởng là sự sống đời đời, người môn đệ phải bước theo con đường của Thầy mình, con đường tình yêu và hiến thân. 

Hơn nữa, Đức Giêsu còn nhấn mạnh:“Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được”(Mt 10,39). Nghịch lý Tin Mừng này vẫn luôn đúng trong mọi thời đại. Một người cha, người mẹ hy sinh thời gian, sức khỏe và những ước mơ riêng để chăm sóc gia đình; một linh mục, tu sĩ từ bỏ nhiều thú vui của cuộc sống để phục vụ Nước Chúa; một Kitô hữu âm thầm giúp đỡ người nghèo, tha thứ cho người xúc phạm mình, trung thành với sự thật dù phải chịu thiệt thòi... Tất cả đều đang “mất” theo cái nhìn của thế gian, nhưng lại “được” trước mặt Thiên Chúa. Đúng như lời nhận định củaThánh Phanxicô Assisi đã diễn tả chân lý ấy bằng lời kinh bất hủ: “Chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh; chính khi quên mình là khi gặp lại bản thân; chính khi chết đi là khi vui sống muôn đời”[3].

3. Phần thưởng cho những ai biết cho đi

Đón tiếp tha nhân chính là biết cho đi: cho đi thời gian, sức khỏe, tình yêu, lòng tha thứ, sự cảm thông và quan tâm chăm sóc. Đôi khi chỉ một nụ cười, một lời động viên hay một chén nước lã cũng mang giá trị lớn lao trước mặt Thiên Chúa.

Bài Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu khẳng định: “Ai cho một trong những kẻ bé mọn này uống dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mt 10,42). Trong ngày phán xét, Chúa sẽ căn cứ vào tình yêu chúng ta dành cho tha nhân: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu xác tín: “Nhặt một cây kim vì lòng yêu mến cũng có thể cứu một linh hồn”[4]. Thiên Chúa không đánh giá việc làm theo quy mô lớn nhỏ, nhưng theo mức độ yêu thương được đặt vào đó. Tất cả đều nhằm mục đích là được kết hiệp với Đức Kitô để đạt được phần thưởng tối hậu là Hạnh phúc Nước Trời.

Trong bài đọc II, thánh Phaolô khẳng định: “Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người” (Rm 6,8). Đây là phần thưởng cao quý nhất mà Thiên Chúa hứa ban cho những ai trung thành. Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta đã được mai táng với Đức Kitô và được sống một đời sống mới. Vì thế, người Kitô hữu được mời gọi từ bỏ tội lỗi, chống lại ma quỷ và những đam mê bất chính. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy: “Công trạng của con người trước mặt Thiên Chúa phát xuất từ việc Thiên Chúa tự do muốn cho con người cộng tác với ân sủng của Người”[5]. Chúng ta phải biết rằng mọi phần thưởng vật chất ở đời này rồi sẽ qua đi. Chỉ có phần thưởng Nước Trời là tồn tại mãi mãi.

Lạy Chúa, “Chúa đã hứa ban phần thưởng không phải vì chúng con xứng đáng, nhưng vì Người trung tín với lời hứa của Người”[6]. Xin Chúa ban cho chúng con lòng quảng đại và sự kiên trì để biết sống cho Chúa và cho tha nhân, hầu mai ngày được nhận phần thưởng đầy yêu thương của Người: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ ngươi” (Mt 25,21).Amen.

[1] Thánh Bênêđictô, Luật Dòng, chương 53.
[2] Thánh Gioan Kim Khẩu, Homiliae in Matthaeum

[3] Thánh Phanxicô Asisi, Kinh Hoà Bình.
[4] Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Truyện Một Tâm Hồn.
[5] Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2008.
[6] Thánh Augustinô, Sermo 158.

Tác giả: Lm. Jos. Duy Trần

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây