CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A
2 V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42

Mẹ thánh Têrêsa Calcutta đã từng nói: “Tình yêu đích thực gây đau đớn. Chúa Giêsu, để chứng minh tình yêu của Ngài, đã chết trên thập giá. Một người mẹ, để sinh con, phải chịu đau đớn. Nếu thực sự yêu thương nhau, bạn sẽ không thể tránh khỏi những hy sinh.”
Tin Mừng hôm nay đưa ra cho chúng ta những điều kiện rất gắt gao để trở thành môn đệ Chúa Giêsu: bỏ mình, mất mạng sống mình, bỏ mọi sự, vác thập giá mà theo Chúa… Thoạt nghe, chúng ta thấy có vẻ Chúa đòi hỏi quá nhiều, nhưng suy nghĩ kỹ, chúng ta sẽ thấy, Chúa chỉ đang dẫn dắt và khích lệ chúng ta tới tình yêu đích thực, đó là một tình yêu quên mình, hy sinh và quảng đại.
Tình yêu quên mình
Khuynh hướng ích kỷ nơi chúng ta rất mãnh liệt. Đó là một cản trở lớn để hướng tới tình yêu đích thực. Bao lâu còn ích kỷ, tình yêu còn thực dụng. Tha nhân sẽ không là con người để yêu thương mà là đối tượng để chiếm hữu hoặc khai thác. Ích kỷ được thể hiện qua sự yêu mình thái quá, quy hướng về mình, vun vén cho riêng mình, làm mọi việc theo tiêu chuẩn tư lợi, tìm cách sở hữu và chiếm hữu càng nhiều càng tốt… Mọi suy nghĩ, lời nói, hành động đều vì mình chứ không mảy may vì Chúa hay vì tha nhân.
Chúa mời gọi chúng ta “bỏ mình”, “liều mất mạng sống mình”, “ghét” cha mẹ và người thân… đều là những đòi hỏi mang tích quyết liệt để loại bỏ sự vị kỷ và hướng tới tình yêu vị tha, quên mình, không tìm tư lợi hay ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng “nhận nhưng không thì cho nhưng không”: phục vụ vô vị lợi, yêu thương vô điều kiện, hoàn toàn vì Chúa và vì lợi ích của anh chị em mình hoặc của cộng đồng.
Tình yêu hy sinh
Để thoát khỏi thói quen ích kỷ, chúng ta phải chấp nhận hy sinh. Đó là “vác thập giá mình hằng ngày”. Thập giá mình là những bổn phận trách nhiệm của mỗi người trong cuộc sống. Thập giá mình là những sự hy sinh hãm mình để được “cắt tỉa” nên thanh sạch và đơm bông kết trái hơn. Thập giá mình là những thử thách, gian nan, bách hại… để sống đúng theo đòi hỏi của Tin Mừng.
Không có tình yêu đích thực khi xao lãng bổn phận, né tránh hy sinh, ngại ngùng phấn đấu. Để thập giá nở hoa chắc hẳn phải đổ mồ hôi, nước mắt và đôi khi cả máu. Thập giá Chúa Giêsu, thập giá của các Tông đồ, các vị Tử đạo, các Thánh… đều nở hoa theo cách đó cả. Tình yêu đích thực luôn đi kèm thập giá, hy sinh, đau khổ.
Tình yêu quảng đại
Tình yêu đích thực thể hiện qua lòng quảng đại dâng hiến. Lòng quảng đại được biểu hiện qua sự tiếp đón và hiếu khách. Hình ảnh người phụ nữ trong bài đọc I và những ai “tiếp đón anh em”, “tiếp đón ngôn sứ”, “cho những người bé nhỏ”… là những hình ảnh tiêu biểu của tình yêu quảng đại, thể hiện qua sự ân cần, rộng rãi, tôn trọng.
Lòng quảng đại là phương thuốc chữa trị sự ích kỷ hà tiện của chúng ta. Càng quảng đại, tình yêu của chúng ta càng tinh ròng thuần khiết và càng nên giống Chúa, Đấng hằng ân cần chăm sóc và rộng rãi thi ân giáng phúc cho mọi người. Tình yêu quảng đại, giống như tình yêu Chúa, vượt lên trên mọi sự bất xứng, vô ơn và lãnh đạm của con người. Thánh Phaolô đã thốt lên đầy kinh ngạc: “Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, là khi chúng ta còn là tội nhân, thì Đức Kitô đã chết vì chúng ta” (Rm 5,8).
***
Như vậy, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ chúng ta về ơn gọi làm môn đệ, đó là vươn tới tình yêu đích thực và hoàn hảo. Sống đời Kitô hữu không chỉ là chấp nhận một số tín điều, tham dự một số nghi lễ, tuân giữ một số kỷ luật, nhưng là một sự “dìm mình” trong cái chết của Chúa Kitô để được phục sinh với Ngài. Sống đời Kitô hữu là đi vào mầu nhiệm vượt qua: Bỏ mình, vác thập giá và theo Chúa: “Anh em hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu” (Rm 6,11, trích bài đọc II).
Sự dìm mình ấy giúp chúng ta tăng trưởng trong đời sống đức tin, sống triển nở ơn gọi Kitô hữu, qua việc không ngừng lớn lên trong đức ái, tức là tình yêu chân thật và quảng đại, đức ái hoàn hảo: “Tình yêu giờ đây trở thành sự quan tâm và chăm sóc cho người khác. Nó không còn chỉ là tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, mà thay vào đó, tìm kiếm điều tốt đẹp cho người mình yêu: nó trở thành sự từ bỏ chính mình và sẵn sàng, thậm chí mong muốn, hy sinh.”
Lạy Chúa Giêsu
Xin đổ tràn Thánh Thần tình yêu của Chúa vào lòng chúng con
Giúp chúng con thanh luyện con tim
Khỏi những rỉ sét của ích kỷ, tham lam, chiếm hữu,
Để chúng con được lớn lên trong đức bác ái
Quảng đại hy sinh và rộng rãi sẻ chia với mọi người. Amen.
Tác giả: Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng