Suối nguồn yêu thương

Thứ sáu - 05/06/2026 20:50  15

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

Đnl 8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58

Có lẽ không có món quà nào quý giá hơn món quà trao tặng chính bản thân mình cho người mình yêu. Người ta có thể cho nhau tiền bạc, của cải hay thời gian, nhưng chỉ tình yêu đích thực mới dám hiến trao chính mình. Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại bằng một tình yêu như thế. Tình yêu ấy đạt tới đỉnh cao nơi Bí tích Thánh Thể, khi Đức Giêsu đã ban chính Mình và Máu Người làm thần lương nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Hôm nay, mừng Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Thánh Thể như Suối Nguồn Yêu Thương, từ đó tuôn chảy sự sống, sự hiệp nhất và ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.

1. Thánh Thể - Nguồn sống từ Trời

Bài đọc thứ nhất kể lại hành trình dân Israel trong sa mạc. Giữa cảnh thiếu thốn và khắc nghiệt, Thiên Chúa đã ban manna từ trời để nuôi sống dân Người. Ông Môsê nhắc nhở: “Người đã cho anh em ăn manna là của ăn anh em chưa từng biết và cha ông anh em cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra” (Đnl 8,3). Manna là dấu chỉ tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa, nhưng chỉ là hình bóng báo trước một lương thực cao trọng hơn sẽ được ban trong thời Tân Ước.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu long trọng tuyên bố: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51). Nếu manna chỉ nuôi sống thân xác trong một thời gian ngắn, thì Thánh Thể nuôi dưỡng linh hồn và dẫn đưa con người đến sự sống đời đời. Chính Thánh Inhaxiô Antiôkia gọi Thánh Thể là: “Phương dược trường sinh”. Quả thật, giữa một thế giới đầy lo âu, bất ổn và khủng hoảng niềm tin, Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn là nguồn sống không bao giờ vơi cạn cho những ai biết chạy đến với Người.

2. Thánh Thể - Suối nguồn tình yêu

Điều kỳ diệu nhất của Bí tích Thánh Thể chính là quà tặng vô giá bởi một tình yêu vô biên. Quà tặng ấy xuất phát từ con tim biết “chạnh lòng thương” đã trao ban chính thân mình. Chính Đức Giêsu đã khẳng định: “Bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống” (Ga 6,51). Quả thật: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,12). Trao ban thịt máu mình là trao ban cả sự sống. Ông Thánh Augustinô đã cảm động thốt lên: “Đấng tạo dựng nên con người đã muốn trở nên lương thực cho con người”. Mỗi Nhà Tạm là một dấu chứng của tình yêu ấy. Mỗi Thánh lễ là một cuộc gặp gỡ với tình yêu ấy. Mỗi lần rước lễ là một cuộc kết hợp với chính Đấng đã yêu thương chúng ta đến tận cùng yêu thương. Thánh Gioan Phaolô II nói: “Thánh Thể là kho tàng quý giá nhất mà Hội Thánh có được trên hành trình lịch sử của mình”. Biết bao tâm hồn đã tìm được bình an bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Biết bao người đau khổ đã tìm được sức mạnh để tiếp tục sống. Biết bao người tội lỗi đã được biến đổi nhờ quỳ gối trước Nhà Tạm. Bởi thế, Thánh Thể chính là suối nguồn yêu thương không bao giờ khô cạn.

3. Thánh Thể - Nơi quy tụ và xây dựng đời sống hiệp hành

Trong bài đọc thứ hai, thánh Phaolô nhấn mạnh: “Bởi vì chỉ có một tấm bánh, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1Cr 10,17). Khi cùng: “ăn chung một tấm bánh, uống chung một chén” cùng lãnh nhận một Mình Thánh Chúa, chúng ta trở thành anh chị em của nhau trong cùng một gia đình đức tin. Vì thế, Thánh Thể không chỉ nối kết chúng ta với Chúa mà còn nối kết chúng ta với tha nhân. Thánh Gioan Kim Khẩu nhắc nhở: “Bạn muốn tôn kính Thân Thể Chúa Kitô sao? Đừng bỏ mặc Người nơi những người nghèo khổ”. Nếu thật sự yêu mến Thánh Thể, chúng ta phải biết sống bác ái. Nếu thật sự rước Chúa vào lòng, chúng ta phải biết mở lòng với tha nhân. Nếu thật sự thờ lạy Chúa trong Nhà Tạm, chúng ta phải biết nhận ra Chúa nơi những người đau khổ, cô đơn và bị bỏ rơi. Đúng như nhận định của Thánh Têrêsa Calcutta từng nói: “Hoa trái của Thánh Thể là tình yêu, và hoa trái của tình yêu là phục vụ”. Do đó, Người Kitô hữu sau khi lãnh nhận Bánh Hằng Sống phải trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác bằng đời sống hy sinh, chia sẻ và phục vụ.

Ngày nay, con người có thể sở hữu rất nhiều thứ nhưng vẫn cảm thấy trống vắng. Bởi vì tận sâu trong tâm hồn, con người luôn khao khát Thiên Chúa. Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô hôm nay mời gọi chúng ta trở về với Suối Nguồn Yêu Thương là chính Chúa Giêsu Thánh Thể. Ước gì mỗi người chúng ta biết: Siêng năng tham dự Thánh Lễ. Sốt sắng rước Lễ cho nên bằng tình yêu cách trọn. Siêng năng viếng Thánh Thể và lần chuỗi Mân Côi. Sống yêu thương và hiệp nhất với mọi người. Để từ Bàn Tiệc Thánh, chúng ta kín múc được sức mạnh thiêng liêng, và từ Nhà Tạm, chúng ta học được bài học khiêm hạ và yêu thương, phục vụ và hiến thân như chính Đức Kitô đã chấp nhận trở nên tấm bánh chịu nghiền nát nơi nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con luôn tìm đến Chúa là nguồn sống, nguồn bình an và nguồn yêu thương đích thực. Xin biến đổi tâm hồn chúng con để chúng con biết sống hiệp nhất, bác ái và trở nên chứng nhân của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.

  1. Thánh Inhaxiô Antiôkia, Thư gửi tín hữu Êphêsô, số 20,2: φαρμακον αθανασιας (pharmakon athanasias), nghĩa là “phương dược trường sinh”. https://www.logoslibrary.org/ignatius/1ephesians/20.

  2. X. Thánh Augustinô, Bài giảng 57 (Sermo 57), về Bí tích Thánh Thể.
  3. Thánh Gioan Phaolô II, Tông thư Ecclesia de Eucharistia (2003), số 9. (https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_20030417_eccl-de-euch).
  4. Thánh Gioan Kim Khẩu, Bài giảng trên Tin Mừng Matthêu, Homilia 50,3 (PG 58, 508).
  5. Thánh Têrêsa Calcutta, A Simple Path (1995), suy niệm về Thánh Thể và đời sống phục vụ. https://www.goodreads.com/book/show/220309.Simple_Path.

Tác giả: Lm. Jos. Duy Trần

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây