Đừng sợ những kẻ giết thân xác

Thứ bảy - 20/06/2026 22:14  38

CHÚA NHẬT TUẦN 12 TN NĂM A

Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 12 Thường Niên, Năm A hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa cho chúng ta hằng trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, thì Chúa chẳng bỏ rơi bao giờ.

Trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, tin tưởng vào sự quan phòng, nâng đỡ của Chúa, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Samuen Quyển I: Ông Samuen xức dầu tấn phong Đavít làm vua. Tuân lệnh Thiên Chúa, ông Samuen cho Đavít biết rằng ông đã được Thiên Chúa tuyển lựa. Sự lựa chọn này làm ta ngạc nhiên, vì Thiên Chúa thấy tận đáy lòng... Ta phù trợ một trang dũng sĩ, cất nhắc lên một người trẻ trong dân; Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ. Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đavít, đã xức dầu thánh tấn phong người.

Trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, tham dự vào chức vụ vương đế tư tế của Đức Kitô, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích trích Khảo Luận Chúa Ba Ngôi của Linh Mục Phautinô Luxiphêranô: Đức Kitô là VuaTư Tế đến muôn đời… Các bạn hãy xem, Đấng ngự đến để cứu độ muôn dân cao cả biết dường nào! Người là Vua công chính, và miêu duệ Người sẽ vô cùng vô tận. Người ngự đến cho chúng ta được hưởng nhờ, như vị tiền phong, như thượng tế đến muôn đời theo phẩm trật Menkixêđê.

Trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, đừng sợ làm chứng cho Chúa, dù có bị thiệt thân, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Giêrêmia: Chúa đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay người hung ác. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 68: Lạy Chúa, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày. Âu cũng vì Ngài, mà con bị người đời thóa mạ, chịu nhuốc nhơ phủ lấp mặt mày. Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà con phải thiệt thân. Trong bài đọc hai Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma: Sự sa ngã của Ađam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác. Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa và chính Ngài đúng bữa cho ăn. Chúa là sức mạnh của dân Chúa, là thành trì cứu độ cho Đấng Người đã xức dầu tấn phong. Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài, trên gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả dẫn dắt nâng niu đến muôn đời. Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo. Những ai nghèo hèn, xem đấy mà vui lên, người tìm Thiên Chúa, hãy nức lòng phấn khởi. Vì Chúa nhận lời kẻ nghèo khó, chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm. Sự sa ngã của Ađam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa, ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người, vì thế, ta đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà, không giết được linh hồn. Đức Chúa phù trợ một trang dũng sĩ, cất nhắc lên một người trẻ trong dân; Người đã tìm ra nghĩa bộc Đavít, đã xức dầu thánh tấn phong người. Đấng cứu độ chúng ta, khi làm người, đã thật sự trở thành Đấng được xức dầu. Như thế, Người tỏ mình là Quân Vương thật và cũng là Tư Tế thật: cả hai đều là một nơi Người. Đấng ngự đến để cứu độ muôn dân cao cả biết dường nào! Người là Vua công chính, và miêu duệ Người sẽ vô cùng vô tận. Người ngự đến cho ta được hưởng nhờ, như vị tiền phong, như thượng tế đến muôn đời theo phẩm trật Menkixêđê. Chúng ta được gọi là Kitô hữu, tức là, những người được xức dầu, ta hãy trung thành với sứ mạng mà ta đã lãnh nhận khi chịu Phép Rửa Tội. Ước gì chúng ta hằng trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, thì Chúa chẳng bỏ rơi bao giờ. Ước gì được như thế!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây