CHÚA NHẬT TUẦN 11 TN NĂM A

Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 11 Thường Niên, Năm A hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, loài người chúng ta thân phận yếu hèn, không thể làm được chi nếu Chúa không nâng đỡ. Xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng ta giữ huấn lệnh Chúa truyền, mà chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích.
Chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích, trung thành phụng thờ một mình Chúa, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Thủ Lãnh: Để cứu Ítraen, Thiên Chúa cho xuất hiện các thủ lãnh. Tác giả sách các Thủ lãnh không dừng lại nơi khía cạnh kinh tế của cơn khủng hoảng, nhưng cố nhận ra ý nghĩa tôn giáo. Mọi thỏa hiệp với các thần của thế gian đều có nghĩa là chối bỏ Chúa, nhưng, chúng ta có vô ơn đến đâu đi nữa, thì, Chúa cũng không bao giờ bỏ dở công trình của Người... Trên dân riêng, Chúa đổ cơn thịnh nộ, phó mặc họ vào tay đám chư dân; Chúa thấy họ truân chiên ngàn nỗi, nghe thấy lời cầu cứu van xin. Bấy giờ Đức Chúa cho xuất hiện các thủ lãnh để giải thoát họ khỏi tay những kẻ cướp phá.
Chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích, khiêm nhường, sám hối kêu cầu Lòng Thương Xót Chúa, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích trích Khảo Luận của thánh Síprianô về Kinh Lạy Cha: Lời cầu nguyện phải xuất phát tự lòng khiêm tốn… Hãy nghĩ xem chúng ta phải có tâm hồn nào trước mặt Thiên Chúa và các thiên thần. Như thế, tâm hồn và giọng ca của chúng ta mới hòa hợp trong lời ngợi khen Chúa. Chúng ta phải biết rằng không phải vì nói nhiều, nhưng vì lòng ta trong sạch và sám hối mà ta được Thiên Chúa đoái nghe.
Chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích, làm cho muôn dân quy tụ về thành một đoàn chiên duy nhất, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Xuất Hành: Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 99: Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt. Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo. Trong bài đọc hai Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma: Chúng ta đã được hòa giải nhờ cái chết của Người Con, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Trong bài Tin Mừng, thánh Mátthêu tường thuật: Sau khi gọi mười hai môn đệ, Đức Giêsu đã sai các ông đi truyền giáo. Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, mọi ngày trong suốt cuộc đời. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Chính Ngài là Đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi. Chúa phán: Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh, vì thế, ta hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt. Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết, mà cho chúng ta được hòa giải với Người, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy. Chúa thấy dân Chúa truân chiên ngàn nỗi, nghe thấy lời cầu cứu van xin. Bấy giờ Đức Chúa cho xuất hiện các thủ lãnh để giải thoát họ khỏi tay những kẻ cướp phá. Nếu ta thú nhận tội lỗi và khiêm tốn cầu xin, thì, Đấng hằng thứ tha cho kẻ khiêm tốn sẽ nhậm lời cầu xin của ta. Là một vương quốc tư tế, ta hãy cầu xin ơn cứu độ cho mọi người, ta được mời gọi và được sai đi làm cho muôn dân được hưởng ơn cứu độ của Chúa. Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, loài người chúng ta thân phận yếu hèn, không thể làm được chi nếu Chúa không nâng đỡ. Ước gì Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp ta giữ huấn lệnh Chúa truyền, mà chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích. Ước gì được như thế!
Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB