Lúa chín đầy đồng

Thứ bảy - 13/06/2026 19:16  70
Quý vị có thể nghe bài viết tại đây:

 

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM A

Xh 19,2-6a; Rm 5,6-11; Mt 9,36-10,8

 

image 6

Trong nghề nông, ai cũng mong một mùa gặt bội thu sau những tháng ngày vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt, vì “một hạt lúa vàng, chín giọt mồ hôi”! Thế nhưng trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta lại thấy “lúa chín đầy đồng mà lại thiếu thợ gặt”! Chúa Giêsu đã “quặn lòng chạnh thương” trước tình cảnh đó và Ngài muốn các môn đệ, muốn chúng ta, hãy dấn thân tích cực cho công cuộc truyền giảng Tin Mừng.

Chúng ta được mời gọi hãy ý thức lại tính cấp bách của sứ mạng truyền giáo, cảm nhận  tình yêu cứu độ của Chúa, xác tín ơn gọi thừa sai của mình, để có những hành động cụ thể cho công cuộc loan báo Tin Mừng hôm nay.

Lúa chín đầy đồng

Trong bài Tin Mừng, sau khi thấy đám đông bơ vơ vất vưởng vì không được Tin Mừng soi dẫn, Chúa Giêsu thốt lên “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít”! Rõ ràng mùa gặt mà Chúa muốn nói đến ở đây là công cuộc loan báo Tin Mừng để “gặt” các linh hồn về cho Chúa. Lúa chín nên cấp bách, vì không gặt lúa sẽ bị rơi rụng, héo rũa… Lúa đầy đồng cho thấy một công việc bao la bát ngát… cần đến nhiều thợ gặt.

Nhìn vào cánh đồng truyền giáo hôm nay, chúng ta thấy sứ vụ loan báo Tin Mừng quả thật là cấp bách và rộng lớn. Hơn kém 93% người Việt chưa tin Chúa, 97% người Á Châu chưa nhận biết Chúa. Tỷ lệ Công Giáo ở một số Giáo phận rất thấp: Lạng Sơn – Cao Bằng: 0,7%, Bắc Ninh và Quy Nhơn: 2,5%; Cần Thơ và Mỹ Tho: 3%, Hải Phòng và Thái Bình: 4%... Đấy là chúng ta chưa kể đến tình trạng các tín hữu khô khan nguội lạnh! Trong khi đó, thợ gặt thì thật là quá ít. Tỷ lệ linh mục, tu sĩ đi truyền giáo theo nghĩa chuyên biệt (missio ad gentes) quả thật vẫn còn rất khiêm tốn.

Quặn lòng chạnh thương

Chúa Giêsu đã “chạnh lòng thương” (Ἐσπλαγχνίσθη) trước đám đông lầm than vất vưởng. Thực ra, động từ này trong nguyên ngữ (splagchnizomai) là một từ liên quan đến dạ mẹ, diễn tả một sự thổn thức, đồng cảm và rúng động đến tột cùng như thể mang lấy chính nỗi đau của người mình yêu thương. Chính từ sự quặn lòng xót thương ấy, Ngài đã quyết định hành động: kêu gọi và sai các môn đệ đi loan báo Tin Mừng.

Truyền giáo không phải là kế hoạch chiêu dụ tín đồ hay mở mang tổ chức. Truyền giáo là chương trình yêu thương cứu độ, xuất phát từ trái tim thổn thức của Đấng Cứu Thế. Ngài không đành lòng khi thấy suối nguồn cứu độ từ cung lòng yêu thương của Chúa Cha hằng tuôn tràn chan chứa mà các con cái của Chúa, anh chị em của Ngài, lại phải “lầm than vất vưởng” như đồng khô cỏ cháy! Tình yêu bác ái Kitô giáo không chỉ dừng lại ở vật chất hoặc những giá trị tự nhiên, mà phải vươn lên tới giá trị siêu nhiên, tới ơn cứu độ, tới sự sống đời đời.

Chúa gọi và sai các môn đệ

Công cuộc truyền giáo bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa. Chính Ngài mới là “chủ mùa gặt”, mới là người sai thợ gặt ra đi gặt lùa về. Chính Chúa Giêsu cũng đã được Chúa Cha sai đến trần gian để mang ơn cứu độ cho con người. Để tiếp tục sứ mạng ấy, Ngài thiết lập Giáo hội, chọn gọi những con người để cộng tác với Ngài. Ngài đồng hành với họ bằng ơn soi sáng và sức mạnh của Thánh Thần. Sứ mạng chính yếu là rao giảng Tin Mừng, kêu gọi sám hối, chữa lành và giải thoát. Tâm niệm quan trọng là thi hành sứ mạng với tâm tình biết ơn (vì đã nhận nhưng không) và tấm lòng quảng đại (nên phải cho đi nhưng không).

Giáo hội Việt Nam đang sống trong năm mục vụ với chủ để “mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai” dưới ánh sáng của Lời Chúa mời gọi: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14). Sứ mạng của mỗi Kitô hữu là phải tỏa sáng, không được ẩn núp hay trốn tránh, không được thỏa hiệp với bóng tối. Là Kitô hữu đồng nghĩa với là muối, là áng sáng; nếu không, thì sẽ trở thành vô dụng và đáng bị quăng đi…

                ***

Tóm lại, phụng vụ Lời Chúa hôm nay một đàng mời gọi chúng ta nhìn nhận tình trạng cấp bách của sứ mạng truyền giáo, một đàng khích lệ chúng ta dấn thân cách can đảm và quảng đại hơn cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Đó là mệnh lệnh xuất phát từ trái tim thổn thức của Chúa và phải trở thành sự thôi thúc mạnh mẽ cho chúng ta trong sứ mạng quan trọng và đầy thách đố này.

Quả thực, có một cánh đồng chín vàng đang chờ đợi và vẫy gọi chúng ta. Vâng lời Chúa dạy, chúng ta hãy cầu nguyện, hy sinh, đóng góp và dấn thân cộng tác trong sứ vụ cao quý này, hầu thu về cho Chúa một mùa lúa dồi dào.

 

Lạy Chúa, xin hãy sai đi

Sai đi khắp cõi gian trần

muôn nghìn sứ giả trung kiên…

Đoàn con, Chúa chọn đoàn con,

để nên các chứng nhân

Thành tia sáng, sẽ thành tia sáng

chiếu soi muôn dân.

Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con đi!

 

  1. Nguồn: WHĐ: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/cai-nhin-tong-quat-ve-giao-hoi-viet-nam-qua-so-lieu-thong-ke-nam-2025
  2. Hoàng Kim, Lạy Chúa xin hãy sai đi, nguồn: https://thanhnhactgphanoi.org/thanhca/lay-chua-xin-hay-sai-di/
  3. Isaia 6,8.

Tác giả: Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây