Hiền lành khiêm nhường

Thứ bảy - 04/07/2026 03:06  30

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM A
Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30

Trong dịp lễ phong Chân phước Fx. Trương Bửu Diệp vừa qua, có một câu hỏi được đặt ra cho nhóm chúng tôi: “Sao có bao nhiêu linh mục tài giỏi, nổi tiếng, Chúa không chọn vị nào, mà lại chọn một cha sở nghèo khó, bình dị, âm thầm tại một họ đạo nghèo của miền Tây sông nước? Phải chăng Chúa thương đoàn dân nghèo túng bé nhỏ nơi đây hay Chúa muốn đề cao tấm gương hiền lành nhân ái của Cha Diệp?”

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay một lần nữa cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của nhân đức hiền lành khiêm nhường trong cuộc sống Kitô hữu. Đó không chỉ là nhân đức hàng đầu, mà còn là những nhân đức riêng biệt mà Chúa Giêsu đã minh nhiên mời gọi chúng ta noi gương Ngài. Chúng ta cùng chiêm ngắm dung nhan hiền lành khiêm nhường của Chúa Giê su, hãy để Thần Khí của Ngài biến đổi chúng ta và giúp chúng ta nên lời ngợi khen tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời.

Hãy đến… hãy học

Trước tiên, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm dung nhan hiền lành khiêm nhường của Chúa Giêsu. Dung nhan này đã được tiên báo ở bài đọc I trích sách Dacaria (x. Dcr 9.9-10), đó là dung nhan của một vị Vua chính trực, hiền lành, khiêm tốn ngồi trên lưng một con lừa con, quét sạch chiến tranh, công bố hòa bình cho muôn dân muôn nước. Trong bài Tin Mừng, thánh Mátthêu đã cho chúng ta thấy Chúa Giêsu chính là vị Vua ấy: hiền lành, khiêm nhường, yêu thương những người bé mọn nghèo khó, cảm thông, ủi an, nâng đỡ những người đang mang gánh nặng trong đời.

Mỗi Kitô hữu được mời gọi nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, qua việc học với Ngài và mang lấy “ách” của Ngài. Ách ở đây chính là trách nhiệm yêu thương mà chúng ta được mời gọi thấm nhuần và thực thi trong cuộc sống. Chúng ta được mời gọi làm mọi sự vì đức bác ái, nghĩa là chu toàn các bổn phận và trách nhiệm với lòng yêu mên Chúa và tha nhân, với tinh thần trách nhiệm, với cung cách hiền hòa và khiêm cung.

Để Thần Khí chi phối

Quá trình biến đổi nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô được thực hiện với tác động của Chúa Thánh Thần. Trong bài đọc II (Rm 8,9.11-13), thánh Phaolô nhắn nhủ chúng ta rằng: “Anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được Thần Khí chi phối, bởi Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong anh em”. Chính Thần Khí ấy đã phục sinh Đức Kitô, cũng sẽ làm cho thân xác chúng ta có được sự sống mới. Vì thế, để có thể biến đổi, chúng ta cần để cho Thần Khí “diệt trừ những hành vi ích kỷ” nơi chúng ta, để chúng ta có Thần Khí nơi mình, có sự sống mới của Đấng Phục Sinh.

Như thế, “để Thần Khí chi phối” là kết hợp với Thần Khí, sinh hoa trái Thần Khí: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nại, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ . Hiền lành và khiêm nhường chính là hoa trái của Thần Khí, là hoa trái mở ra cho những mạc khải lớn lao của Thiên Chúa và ơn cứu độ của Ngài, vì “Thiên Chúa mạc khải cho những kẻ bé mọn” (x. Mt 11,25). Càng hiền lành khiêm tốn, tâm hồn chúng ta càng mở rộng cho sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

Con xin ngợi khen Cha

Đoạn trích Tin Mừng khởi đầu với lời ngợi khen, không phải vì thành công rực rỡ, mà trong hoàn cảnh bị khước từ. Sau khi chỉ thị cho mười hai môn đệ, Chúa Giêsu đi “dạy dỗ và rao giảng các thành thị trong miền” (Mt 11,1). Tuy nhiên, lời giảng dạy của Ngài bị những người “khôn ngoan thông thái” khước từ! Chúa Giêsu đã phải chất vấn, cảnh báo và thậm chí quở trách về thái độ thờ ơ ngạo mạn đó (x. Mt 11,2-24). Nhưng lạ thay, chính trong hoàn cảnh như thể thất bại đó, Ngài lại dâng lời tạ ơn, vì “Cha lại mạc khải cho những người bé mọn”, “vì đó là điều đẹp ý Cha”…

Chúa Giêsu đã nhìn thấy trong hoàn cảnh “không thuận tiện” ấy những lý do để tạ ơn: một “dịp thuận tiện” để Ngài thực thi sự hiền lành khiêm nhường, một “dịp thuận tiện” để Ngài cảm thông nâng đỡ những người phận nhỏ, một “dịp thuận tiện” để Ngài mở ra con đường Tin Mừng cho mọi người. Ngài đã tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, đã biến cái “không thuận tiện” thành “thuận tiện”.

***

Như vậy, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta bài học về sự hiền lành khiêm nhường. Đó là chìa khóa để đón nhận sự khôn ngoan của Thiên Chúa, là bí quyết để nên thánh, là con đường phù hợp để loan báo Tin Mừng cho thế giới hôm nay qua sự “đối thoại trong Thánh Thần”.

Cuộc sống hôm nay có biết bao gánh nặng. Mỗi người chúng ta được mời gọi đến với Chúa để Ngài nâng đỡ chúng ta, vì Ngài muốn chúng ta đến với Ngài để Ngài nâng đỡ, bổ sức cho chúng ta. Thánh Phaolô khẳng định: “Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó” (2Cor 1,4).

Vâng, mỗi người chúng ta được mời gọi noi theo gương sáng của cách thánh, trở nên dung mạo hiền lành và khiêm nhường của Chúa Giêsu, để cảm thông, sẻ chia và nâng đỡ với những anh chị em nghèo khó và cùng nhau gánh vác cuộc đời.

Về điểm này, thánh Px. Trương Bửu Diệp thực sự là tấm gương sống động tuyệt vời cho chúng ta, vì Ngài đã họa lại dung nhan nhân ái, hiền lành, yêu thương và hiến mình vì đoàn chiên của Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành trong cuộc đời và sứ vụ của Ngài.

KINH CHÂN PHƯỚC
PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê TRƯƠNG BỬU DIỆP

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo Hội Việt Nam
một vị mục tử nhân lành
là Chân phước Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trương Bửu Diệp.

Là một Ki-tô hữu,
ngài đã sống xứng đáng ơn gọi làm con Chúa,
với lòng tin son sắt, lòng cậy bền đỗ
và lòng mến dạt dào đối với Chúa,
đối với Giáo Hội và đối với mọi người.

Là một linh mục,
ngài nên hiện thân của Đức Ki-tô,
vị Mục Tử tối cao,
đã tự nguyện hiến dâng mạng sống mình
để đoàn chiên được sống và sống dồi dào.

Là một tông đồ luôn thao thức loan báo Tin mừng,
ngài phản chiếu lòng thương xót của Chúa
đối với anh chị em lương dân và những ai nghèo khổ
về phần xác cũng như phần hồn.

Thân lạy Chân phước Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trương Bửu Diệp,
xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con
...... (thinh lặng dâng ước nguyện riêng)

Xin cho chúng con
luôn vững vàng trong niềm tin,
nồng nàn trong lòng mến Chúa,
và quảng đại quên mình phục vụ tha nhân.
Amen.

Tác giả: Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây