CHÚA NHẬT XVI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43

Dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng mà Chúa Giêsu kể hôm nay mời gọi mỗi người nhìn lại chính tâm hồn mình. Mỗi chúng ta cần tự hỏi: mảnh ruộng tâm hồn tôi đang nuôi dưỡng lúa hay cỏ lùng? Tôi đang để Lời Chúa lớn lên hay đang để tội lỗi âm thầm bén rễ? Chính câu trả lời ấy sẽ quyết định mùa gặt đời đời của mỗi người.
Cuộc sống hôm nay quá vội vã khiến chúng ta ít có những giây phút thinh lặng để nhìn lại chính mình. Vì thế, Thánh Augustinô đã tha thiết nhắc nhở: “Đừng đi ra ngoài, hãy trở về với chính mình; chân lý ngự trong nội tâm con người” (De Vera Religione, 39,72). Chỉ khi đặt mình trước ánh sáng Lời Chúa, chúng ta mới nhận ra đâu là hạt giống tốt Thiên Chúa đã gieo và đâu là cỏ lùng của tội lỗi đang âm thầm phát triển.
Biết bao lần chúng ta để cho tiền bạc, danh vọng, dục vọng, ích kỷ, ghen ghét và những thú vui chóng qua gieo vào tâm hồn mình. Thánh Gioan Kim Khẩu giải thích rằng: “Ma quỷ không gieo cỏ lùng trước khi lúa mọc, nhưng chỉ gieo sau khi hạt giống tốt đã được gieo xuống” (Bài giảng Tin Mừng Matthêu, Bài giảng 46). Điều đó cho thấy Thiên Chúa luôn khởi đầu bằng điều thiện, còn ma quỷ chỉ tìm cách phá hoại công trình tốt đẹp của Người. Vì thế, người Kitô hữu không được bi quan trước sự dữ, nhưng phải kiên trì gìn giữ hạt giống Tin Mừng trong lòng mình.
Thực tế, cỏ lùng có thể đến từ nhiều phía: từ những cám dỗ của thế gian, từ ảnh hưởng của người khác, nhưng cũng rất nhiều lần do chính những chọn lựa sai lầm của chúng ta. Bài Tin Mừng hôm nay đã nói rất rõ cho những ai cố tình gieo “cỏ lùng” thì sẽ gặt kết quả “cỏ lùng”: “Con Người sẽ sai các thiên sứ của Người tập trung mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó người ta sẽ phải khóc lóc và nghiến răng” (Mt 13,41-42). Nhưng với phận người yếu đuối, dễ hướng chiều về điều xấu, làm sao để hạt giống Lời Chúa phát triển nơi tâm hồn mình đây? Thánh Basiliô Cả nói: “Tâm hồn con người không bao giờ ở trong tình trạng trống rỗng; hoặc Thiên Chúa ngự trị, hoặc tội lỗi thống trị”. Nếu chúng ta không tích cực vun trồng các nhân đức thì cỏ lùng của đam mê và ích kỷ sẽ nhanh chóng chiếm lấy mảnh ruộng tâm hồn.
Bài đọc thứ nhất trích sách Khôn Ngoan nhắc chúng ta hãy chọn Thiên Chúa và sống nhân hậu, bởi Người luôn giàu lòng xót thương và kiên nhẫn chờ đợi con người hoán cải. Mỗi ngày sống là một lần phải chọn lựa. Một quyết định đúng sẽ giúp những quyết định đúng tiếp theo trở nên dễ dàng hơn; ngược lại, sự nhượng bộ trước tội lỗi sẽ kéo theo những sa ngã khác.
Trong tâm hồn mỗi người, lúa và cỏ lùng vẫn đang cùng lớn lên. Lúa cần được chăm sóc từng ngày, còn cỏ lùng thì mọc rất nhanh. Những cám dỗ của thế gian, sự ham muốn của xác thịt và những mưu chước của ma quỷ luôn tìm cách bóp nghẹt hạt giống Tin Mừng. Vì thế, đời sống Kitô hữu luôn là một cuộc chiến thiêng liêng.
Để chiến thắng, chúng ta không thể chỉ dựa vào sức riêng mình. Thánh Phaolô nhắc nhở: “Chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho chúng ta theo đúng ý Thiên Chúa” (Rm 8,27). Chỉ khi gắn bó với Chúa qua cầu nguyện, các bí tích và đời sống bác ái, hạt giống Lời Chúa mới đủ sức lớn lên và sinh hoa kết trái.
Có thể chúng ta đã nhiều lần thất bại, nhưng điều đáng sợ không phải là sa ngã, mà là ở lì trong sự sa ngã. Thiên Chúa luôn cảm thông, tha thứ và chờ đợi chúng ta trở về. Người vẫn tiếp tục gieo những hạt giống ân sủng vào tâm hồn, miễn là chúng ta mở lòng đón nhận và cộng tác với Người.
Ước gì mỗi ngày chúng ta biết nhổ bỏ những cỏ lùng của kiêu ngạo, ích kỷ, ghen ghét và tội lỗi, đồng thời chăm bón hạt giống đức tin bằng cầu nguyện, hy sinh, yêu thương và phục vụ. Khi đó, mảnh ruộng tâm hồn sẽ trổ sinh mùa gặt dồi dào, để đến ngày sau hết, chúng ta được cùng các người công chính "chói lọi như mặt trời trong Nước của Cha mình" (Mt 13,43).
Lạy Chúa, xin thanh tẩy mảnh ruộng tâm hồn chúng con, nhổ bỏ mọi cỏ lùng của tội lỗi và làm cho hạt giống Lời Chúa ngày càng lớn lên, để cuộc đời chúng con sinh nhiều hoa trái thánh thiện và mai sau được hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa. Amen.
Tác giả: Lm. Jos. Duy Trần