Mầu nhiệm Nước Thiên Chúa

Thứ sáu - 24/07/2026 23:56  13

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN – NĂM A

1 V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, 

Đức Giêsu xuống thế làm người, ở với con người, sống với con người, đồng hành và chia sẻ buồn vui với phận người. Ngài giống chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi (x. Hr 4,15). Sứ mạng trọng tâm của Ngài là loan báo Tin Mừng về Nước Thiên Chúa (x. Mc 1,15). Từ những bước chân đầu tiên trên đường truyền giáo cho đến hơi thở cuối cùng trên thập giá, Đức Giêsu luôn hướng con người về Nước Trời – quê hương vĩnh cửu của những ai yêu mến Thiên Chúa. Nhưng Nước Trời là gì? Và chúng ta phải làm gì để đạt được Nước ấy?

1. Nước Trời là kho báu quý giá nhất

Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng hai dụ ngôn rất ngắn nhưng vô cùng sâu sắc: “Nước Trời giống như kho báu chôn trong ruộng... Nước Trời cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp...: (x.Mt 13,44-46). Thực ra, mầu nhiệm Nước Trời không thể diễn tả trọn vẹn bằng ngôn ngữ con người, vì Nước Trời là thực tại thần linh và vĩnh cửu, còn ngôn ngữ của chúng ta thì hữu hạn. Vì thế, Đức Giêsu dùng dụ ngôn để giúp con người phần nào cảm nhận được giá trị vô song của Nước Thiên Chúa.

Kho báu và viên ngọc quý đều có một điểm chung: người tìm thấy sẵn sàng bán tất cả để sở hữu. Đức Giêsu không nói người ấy miễn cưỡng từ bỏ, nhưng Tin Mừng nhấn mạnh: “Vui mừng đi bán tất cả”. Đây là niềm vui của người đã khám phá điều quý giá hơn mọi sự. Chính Thánh Augustinô đã trải nghiệm điều ấy sau những năm tháng tìm kiếm hạnh phúc nơi thế gian. Cuối cùng ngài đã thốt lên trong quyển Tự Thuật: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, nên lòng chúng con khắc khoải mãi cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa” (Confessiones I,1).

Như thế, con người có thể tìm kiếm tiền bạc, địa vị, danh vọng hay khoái lạc, nhưng tất cả đều hữu hạn. Chỉ Thiên Chúa mới là kho báu làm no thỏa khát vọng vô biên của trái tim con người. Thánh Tôma Aquinô cũng cho chúng ta biết: “Thiện hảo tối hậu của con người không phải là của cải trần thế, nhưng là chính Thiên Chúa” (Summa Theologiae, I-II, q.2, a.8).

Vì thế, Đức Giêsu muốn chúng ta phải từ bỏ, phải sẵn sàng hy sinh, đôi khi phải hy sinh những điều xem ra là quý ở đời này để đạt được kho báu quý nhất là Nước Trời mai sau bởi lẽ: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào được ích gì?” (Mt 16,26).

2. Nước Trời đòi hỏi phải thanh luyện

Đức Giêsu tiếp tục kể dụ ngôn: “Nước Trời giống như chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá...” (Mt 13,47). Chiếc lưới tượng trưng cho Hội Thánh đang quy tụ mọi hạng người trên trần gian. Trong Hội Thánh hôm nay vẫn có người thánh thiện và người yếu đuối, người quảng đại và người ích kỷ.

Điều này được Thánh Gioan Kim Khẩu giải thích như sau: “Chiếc lưới gom mọi loại cá, cũng như Hội Thánh đón nhận mọi người. Nhưng đến ngày sau hết, không phải tất cả đều được ở lại”. Ngày phán xét sẽ là lúc Thiên Chúa tỏ lộ sự thật của mỗi con người. Tin Mừng hôm nay dã khẳng định rất mạnh mẽ: “Các thiên sứ sẽ tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính...” (Mt 13,49).

Như thế, sẽ không còn những lớp mặt nạ. Không còn những danh hiệu. Không còn những lời biện minh. Chỉ còn sự thật được phơi bày trước mặt Thiên Chúa. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng: “Ngày tận thế, mọi người sẽ sống lại trong thân xác mình và sẽ phải trả lẽ về những việc lành hay dữ mình đã làm”. (SGLHTCG, số 1038). Điều đáng lưu ý là chính Thiên Chúa quyết định thời điểm kéo lưới. Không ai biết ngày giờ ấy. Bởi vậy, Thánh Grêgôriô Cả cảnh tỉnh: “Điều chúng ta sẽ như thế nào vào ngày phán xét được quyết định bởi điều chúng ta đang sống hôm nay”. Vậy làm thế nào để được vào Nước Trời mai sau?

3. Điều kiện để được vào Nước Trời

Bài đọc I kể câu chuyện vua Salômôn. Thiên Chúa đã cho ông chọn bất cứ điều gì, nhưng chúng ta thấy ông không xin giàu sang, không xin trường thọ, không xin chiến thắng quân thù. Ông chỉ xin: “Xin ban cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe” (1V 3,9).

Đây chính là lời cầu nguyện đẹp nhất của một vị vua. Thiên Chúa hài lòng vì lời cầu xin ấy bởi người có tâm hồn biết lắng nghe sẽ biết phân định điều thiện điều ác, biết chọn điều đẹp lòng Thiên Chúa. Người nào không biết lắng nghe là người bảo thủ, rất khó dạy bảo và rất khó đi vào con đường thiện lành được. Chính Thánh Bênêđictô mở đầu Luật Dòng bằng một lời rất ý nghĩa: “Hỡi con, hãy lắng nghe bằng trái tim”. Đó cũng là điều mỗi Kitô hữu cần thực hiện. Chính Đức Maria là người đã lắng nghe và thực hành Lời Chúa và Mẹ đã được vào Nước Chúa cả xác hồn. 

Bài đọc II hôm nay đem lại niềm hy vọng lớn lao: “Những ai Người đã làm cho nên công chính thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang” (Rm 8,30). Thiên Chúa không chỉ mời gọi chúng ta vào Nước Trời, mà còn ban đủ ân sủng để chúng ta đạt tới quê hương ấy nếu biết cộng tác với Ngài. Con người được tạo dựng không phải chỉ để sống vài chục năm trên trần gian rồi kết thúc trong hư vô. Chúng ta được dựng nên để sống đời đời với Thiên Chúa.Tất cả của cải, danh vọng và thành công rồi cũng sẽ qua đi. Chỉ có Nước Trời là gia nghiệp không bao giờ mất. Có Nước Thiên Chúa là có tất cả, mất Nước Thiên Chúa, cho dù có mọi thứ cũng kể là không.

Ước gì mỗi người chúng ta biết tìm Nước Chúa là cùng đích, là kho báu lớn nhất của cuộc đời; biết tìm kiếm Nước Trời trước hết, biết sống công chính, quảng đại, yêu thương và trung thành với Tin Mừng, để khi chiếc lưới cuộc đời được kéo lên, chúng ta được Thiên Chúa đón nhận vào Nước hằng sống.

Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho hạnh phúc vĩnh cửu nơi Nước Trời. Xin ban cho chúng con một tâm hồn biết lắng nghe như vua Salômôn, một đức tin quảng đại dám từ bỏ mọi sự cản trở tình yêu Chúa, và một đời sống công chính để ngày Chúa gọi về, chúng con được xứng đáng trở thành công dân Nước Thiên Chúa, cùng Đức Trinh Nữ Maria và các thánh ca ngợi Chúa muôn đời. Amen.

Tác giả: Lm. Jos. Duy Trần

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây