Nước Trời đã bắt đầu trong hiện tại

Thứ bảy - 18/07/2026 04:29  14

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A

Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43

Kính thưa cộng đoàn,

Nếu đặt câu hỏi: "Bao giờ Nước Trời mới đến?", có lẽ nhiều người sẽ trả lời: Sau khi chết, ngày tận thế, khi Chúa quang lâm… Đó không phải là câu trả lời sai, nhưng nếu chỉ nghĩ như thế thì chúng ta vô tình biến Nước Trời thành một điều gì rất xa xôi. Trong khi đó, Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một điều hoàn toàn khác: Nước Trời không chỉ là tương lai mà Nước Trời đã bắt đầu ngay trong hiện tại.

Chúa Giêsu đã dùng các dụ ngôn để nói về Nước Trời. Dụ ngôn đầu tiên làm chúng ta hơi ngạc nhiên. Người chủ gieo giống tốt, nhưng trên cùng một cánh đồng lại mọc lên cỏ lùng. Các đầy tớ phản ứng rất tự nhiên: "Để chúng con đi nhổ ngay". Nếu là chúng ta, chắc cũng sẽ làm như vậy. Ta thích một thế giới sạch sẽ, ta muốn một Giáo Hội không còn gương xấu, ta muốn gia đình không còn bất hòa, ta muốn xã hội chỉ có người tốt. Nhưng chủ ruộng lại nói: "Cứ để cả hai cùng lớn lên". Điều đó không có nghĩa là Chúa đồng ý với sự dữ, nhưng Chúa cho thấy Nước Trời không xuất hiện sau khi sự dữ biến mất, Nước Trời đang lớn lên ngay giữa sự dữ. Nước Trời đang âm thầm hiện diện ngay trong thế giới chưa hoàn hảo. Ở đâu còn một người biết tha thứ, còn một gia đình cùng đọc kinh, còn một người trung thực dù bị thiệt thòi, còn một người âm thầm phục vụ..., thì ở đó Nước Trời đang hiện diện.

Chúa Giêsu kể tiếp dụ ngôn hạt cải. Đó là hạt rất nhỏ, nhỏ đến mức nhiều người không để ý thế nhưng sau này lại trở thành cây lớn. Ngày nay, người ta thích những điều lớn lao: Phải thật nổi tiếng, phải thật thành công, phải có kết quả ngay…, nhưng Thiên Chúa lại bắt đầu bằng những điều rất nhỏ. Một lời cảm ơn, một lời xin lỗi, một kinh Kính Mừng, một giờ dạy giáo lý, một lời khuyên con cái… chính là những hạt cải của Nước Trời. Điều đáng sợ không phải là việc nhỏ, nhưng  coi thường những việc nhỏ.

Dụ ngôn cuối cùng còn âm thầm hơn. Người phụ nữ lấy một ít men bỏ vào ba đấu bột. Không ai nhìn thấy men hoạt động, nhưng cả khối bột từ từ được dậy lên. Đó là hình ảnh người Kitô hữu. Chúng ta không phải lúc nào cũng làm những việc phi thường. Nhiều người chẳng bao giờ lên báo, chẳng ai biết tên. Họ là những người cha, người mẹ, người giáo lý viên, người tu sĩ, người công nhân, người bác sĩ... Họ sống tử tế mỗi ngày, làm việc với lương tâm, yêu thương gia đình, cầu nguyện… Có thể chẳng ai chú ý nhưng họ đang làm cho thế giới tốt hơn. Giống như men, men không ồn ào nhưng thiếu men thì bánh không thể nở.

Ba dụ ngôn hôm nay đều nói cùng một điều rằngThiên Chúa không xây dựng Nước Trời bằng những phép lạ ngoạn mục. Ngài xây dựng bằng sự kiên nhẫn, những điều nhỏ bé, và những con người âm thầm. Có lẽ nhiều khi chúng ta thất vọng: Thấy mình cầu nguyện mãi mà chưa thấy  người hay công việc mình xin thay đổi, chưa thấy con cái ngoan, thấy giáo xứ còn nhiều khó khăn, thấy xã hội còn nhiều bất công. Nhưng Chúa mời gọi: Đừng mất hy vọng. Người nông dân vẫn kiên nhẫn chờ mùa gặt, hạt cải vẫn tiếp tục lớn, men vẫn tiếp tục làm việc. Thiên Chúa vẫn đang hoạt động. 

Kính thưa cộng đoàn,

Có lẽ điều đẹp nhất trong Tin Mừng hôm nay là Thiên Chúa không đợi con người hoàn hảo mới đem Nước Trời đến. Ngài đem Nước Trời đến ngay trong thế giới còn nhiều cỏ lùng, Ngài gieo hy vọng vào những điều rất nhỏ, Ngài âm thầm biến đổi thế giới từ bên trong. Vì thế, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi: Hôm nay, tôi có đang là một hạt cải của Nước Trời không? Tôi có đang là một nắm men làm dậy lên gia đình, giáo xứ và môi trường sống của mình không? Hay tôi chỉ đứng than phiền vì còn quá nhiều cỏ lùng? Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra rằng Nước Trời không ở đâu xa. Nước Trời bắt đầu từ chính trái tim biết yêu thương, biết tha thứ, biết kiên nhẫn và biết trung thành với những điều nhỏ bé mỗi ngày. Ước gì mỗi người chúng ta trở thành một dấu chỉ sống động của Nước Trời giữa cuộc sống hôm nay. Amen.

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây