Phép lạ Tình thương

Thứ năm - 30/07/2026 21:39  19

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN A
(Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21)

Trong các Chúa Nhật trước, chúng ta được nghe Chúa Giêsu kể bảy dụ ngôn về Nước Trời. Tuy nhiên, Nước Trời không chỉ bay bổng trong lời rao giảng. Nước Trời ở giữa anh em (x. Lc 17,21). Chúa Giêsu cho thấy chân lý này hiển hiện trong cuộc đời sứ vụ công khai của Ngài. Cụ thể, trong bài Tin Mừng hôm nay, Ngài đã cho dân chúng cảm nếm hạnh phúc Nước Trời qua việc chữa lành các bệnh nhân và hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng.

Từ một nơi hoang vắng, đói khát, thiếu thốn… sự hiện diện của Chúa Giêsu đã biến đổi thành một vùng đất đầm ấm, no nê, đủ đầy. Dân chúng no thỏa vì được nghe giảng, được nuôi sống, được chữa lành, được yêu thương chăm sóc… Đó cũng là điều chúng ta được mời gọi thực hành trong cuộc sống đời thường của mình: hãy biến đổi những hoang địa khô cằn thành đồng xanh suối mát.

Người chạnh lòng thương

Cụm từ “chạnh lòng thương” có lẽ chưa diễn tả hết được khối lòng của Chúa Giêsu. Tâm trạng của Ngài lúc này trào dâng lòng thương xót như ngôn sứ Hôsê đã diễn tả: “Trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi” (Hs 11,8). Đó là một trái tim quặn thắt trước một đoàn dân bơ vơ không người săn sóc, diễn tả khối lòng tràn đầy tình yêu và lòng thương xót của Đấng là “dung mạo lòng thương xót” của Chúa Cha.

Lòng thương xót ấy đã đi đến hành động: chữa lành và nuôi sống. Ngài chữa lành các bệnh nhân và hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Đó là những dấu chỉ của Nước Trời, của bình an và sự no thỏa, yêu thương và giải cứu… Lời sấm của ngôn sứ Isaia (Bài đọc I: Is 55,1-3) đã được thực hiện: Hãy đến hỡi những người đói khát. Hãy đến mua mà dùng, không phải trả đồng nào…

Xin Thầy giải tán dân chúng

Trước tình cảnh đói khát của dân chúng, các môn đệ đã đưa ra một giải pháp khéo léo: giải tán! Chúa Giêsu không chấp nhận giải pháp này, vì tuy giải pháp ấy dễ dàng nhất nhưng lại cũng rất “vô tâm”, “vô trách nhiệm”. Ngài rất dứt khoát khi truyền cho các môn đệ: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn”. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến người chịu trách nhiệm không phải là ai khác mà là chính các môn đệ.

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng dễ dàng thoái thác hoặc đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Đôi khi chúng ta cũng vô cảm lướt qua những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ cũng là lời Ngài nhắn nhủ chúng ta về trách nhiệm liên đới và quan tâm tới những người đang bị gạt ra bên lề của xã hội. Đừng để cho chủ nghĩa cá nhân ích kỷ nhấn chìm chúng ta trong sự vô cảm và vô trách nhiệm với tha nhân và cộng đồng.

Năm chiếc bánh và hai con cá

Các môn đệ có lý khi thoái thác một công việc khó khăn này: chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá, một số lượng quá ít ỏi với số người đông đến hàng vạn người! Tuy nhiên, chúng ta thấy Thiên Chúa đã nhân lên gấp bội thiện chí của con người chúng ta: Mọi người đều ăn no nê và người ta còn thu lại mười hai giỏ đầy miếng bánh vụn.

Có thể đôi lúc chúng ta cảm thấy khả năng và những đóng góp của mình quá nhỏ bé, chẳng khác nào muối bỏ bể, nên cũng chẳng muốn làm gì nữa. Nhưng chúng ta quên rằng Thiên Chúa luôn có thể nhân lên gấp bội những đóng góp nhỏ bé của chúng ta. Ngài có thể dùng một câu nói, một hình ảnh, một hành động hay cử chỉ đẹp để làm cho thế giới này tốt đẹp lên. Ngài muốn chúng ta cộng tác và góp phần nhỏ bé của mình vào trong công trình cứu độ lớn lao của Ngài.

*****

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay diễn tả sống động cho chúng ta về Nước Trời. Chúng ta nếm cảm hạnh phúc Nước Trời nơi tình yêu thương xót của Chúa Giêsu, khi Ngài chữa lành và nuôi sống chúng ta.

Phép lạ hóa bánh ra nhiều báo trước Bữa Tiệc Thánh Thể mà chúng ta lãnh nhận hôm nay và Bữa Tiệc Cánh Chung chúng ta lãnh nhận trên trời mai sau (x. GLHTCG 1335). Trong Thánh Lễ, chúng ta được đón nhận tình yêu thương xót vô điều kiện của Thiên Chúa, khi chúng ta là “kẻ liệt đến tìm thầy thuốc cho sống, kẻ dơ dáy tìm đến mạch nước cả, kẻ tối tăm đến cùng hằng sáng, kẻ khó khăn thiếu mọi sự đến cùng Chúa trời đất”1.

Quả thực, việc rước lễ tăng cường sự hiệp thông của chúng ta với Đức Kitô, nhờ đó đời sống ân sủng nhờ Bí tích Rửa tội được bảo toàn, phát triển và canh tân, giúp chúng ta mạnh sức trên đường hành hương về Trời. Việc rước lễ cũng ngăn cách chúng ta khỏi tội lỗi, xóa bỏ tội nhẹ, gìn giữ chúng ta khỏi các tội trọng, giúp ta hiệp thông với Hội Thánh và hiệp nhất với nhau, thúc đẩy chúng ta dấn thân cho người nghèo khó…2

Chúng ta được mời gọi siêng năng rước lễ sốt sắng, trung thành với tình yêu Đức Kitô trong mọi hoàn cảnh, tích cực đóng góp phần nhỏ bé của mình và để cho tình yêu Chúa thúc bách chúng ta làm những điều lành, hầu trở thành chứng nhân sống động của lòng thương xót của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Kinh Dọn Mình Chịu Lễ.

Con lạy Đức Chúa Trời có phép tắc vô cùng hằng có vậy, con bây giờ đến chịu phép bí tích này là Đức Chúa Giêsu, Con thật Đức Chúa Trời.

Con như kẻ liệt đến tìm thầy thuốc cho sống, con là kẻ dơ dáy đến tìm mạch nước cả, con là kẻ tối tăm đến cùng hằng sáng, con là kẻ khó khăn thiếu mọi sự mà đến cùng Chúa Trời đất.

Vì vậy con cầu cùng Chúa rộng rãi vô cùng, chữa đã mọi tật linh hồn con, rửa sạch mọi tội lỗi con, soi sáng kẻo tối, thêm phúc kẻo khó trước mặt Đức Chúa Trời; lại cho con được lòng kính mến cùng ở khiêm nhường ăn năn tội lỗi và giữ lòng sạch sẽ, cùng tin thật cho được chịu mình Thánh Đức Chúa Giêsu là Vua cả trên hết các vua Chúa trọng trên hết các chúa.
Con lại xin Đức Chúa Cha cho được chịu phép bí tích này, chẳng những bề ngoài, cùng được ích trong linh hồn nữa.

Lại xin Đức Chúa Trời có lòng lành vô cùng, khi con chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu, xưa bởi lòng thánh Maria đồng trinh mà ra, thì kể con vào làm một cùng Đức Chúa Giêsu là con một Đức Chúa Cha yêu lắm. Mà bây giờ chịu nhiệm vậy, thì xin cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

[1] Kinh Dọn Mình Chịu Lễ. 

[2] GLHTCG 1391-1401: Hiệu quả của việc rước lễ.

Tác giả: Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây