CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN A
Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Lời Chúa hôm nay mở ra trước mắt chúng ta hình ảnh về Thiên Chúa, một Đấng luôn mời gọi, nuôi dưỡng và yêu thương con người bằng một tình yêu không bao giờ cạn. Từ lời mời gọi của ngôn sứ Isaia, đến lời xác tín của thánh Phaolô, và đạt đến cao điểm nơi phép lạ hóa bánh ra nhiều của Đức Giêsu trong Tin Mừng, tất cả đều cho thấy: Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc con người, nhưng luôn ban dư đầy những gì con người cần để được sống.
Bài đọc thứ nhất trích sách Isaia vang lên đầy hy vọng: “Hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây! Dù không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng”. Thiên Chúa không đặt điều kiện trước khi ban phát ân sủng. Người không bán tình yêu của mình, cũng không đòi con người phải trả giá để được yêu thương. Điều Thiên Chúa mong muốn là con người biết đến với Người, biết lắng nghe Người, để tìm được nguồn sống đích thực.
Trong cuộc sống hôm nay, con người vẫn dễ dàng bị lôi cuốn bởi sự thỏa mãn nơi tiền bạc, danh vọng hay hưởng thụ. Thế nhưng, như lời ngôn sứ Isaia chất vấn: “Sao phí tiền bạc vào của không nuôi sống?” Bao nhiêu điều chúng ta tưởng sẽ đem lại hạnh phúc, cuối cùng lại chỉ làm cho tâm hồn thêm trống rỗng. Chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới tìm thấy sự no đầy mà không gì thay thế được.
Đến bài đọc thứ hai, thánh Phaolô nhấn mạnh cho niềm hy vọng Kitô giáo của chúng ta: “Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu.” Đói khát, gian truân, bắt bớ, hiểm nguy, hay ngay cả sự chết cũng không thể ngăn cản tình yêu ấy. Đó không phải là một lý thuyết, nhưng là kinh nghiệm của chính thánh Phaolô. Ngài đã trải qua biết bao đau khổ, nhưng vẫn xác tín rằng Thiên Chúa luôn ở cùng mình. Chính xác tín ấy giúp người tín hữu không tuyệt vọng trước những thử thách của cuộc đời. Khi chúng ta cảm thấy mình cô đơn, thất bại hay bất lực, Thiên Chúa vẫn không ngừng yêu thương và nâng đỡ chúng ta.
Tất cả những điều đó được biểu lộ cách sống động trong Tin Mừng hôm nay. Sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị giết, Đức Giêsu muốn lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Nhưng đám đông vẫn tìm đến Người. Thay vì từ chối, Người lại “chạnh lòng thương” và chữa lành những người đau yếu. Điều đầu tiên Tin Mừng muốn nhấn mạnh chính là lòng thương xót của Đức Giêsu. Người không chỉ nhìn thấy đám đông, nhưng còn nhìn thấy những nhu cầu sâu xa của họ. Người không coi họ là gánh nặng, nhưng là những người cần được chăm sóc. Khi trời đã về chiều, các môn đệ đề nghị giải tán dân chúng để họ tự đi mua thức ăn. Đó là cách giải quyết rất hợp lý theo suy nghĩ của con người. Nhưng Đức Giêsu lại nói: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Lời mời gọi ấy khiến các môn đệ bối rối. Họ chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá. Quá ít so với hơn năm ngàn người đang hiện diện.
Đây chính là điểm nhấn của Tin Mừng. Đức Giêsu không bắt đầu từ sự dư thừa, nhưng từ sự ít ỏi mà con người đang có. Điều Người cần không phải là số lượng lớn, nhưng là sự quảng đại trao dâng. Khi các môn đệ đặt năm chiếc bánh và hai con cá vào tay Chúa, điều kỳ diệu đã xảy ra. Đức Giêsu cầm lấy, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ phân phát. Mọi người đều ăn no nê, và còn thu lại được mười hai thúng đầy.
Phép lạ không chỉ nói về việc hóa bánh ra nhiều. Phép lạ còn nói về quyền năng của Thiên Chúa khi con người biết tín thác và cộng tác với Người. Điều nhỏ bé được đặt trong tay Chúa sẽ trở nên phong phú vượt ngoài sức tưởng tượng. Hơn nữa, hành động “cầm lấy, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao đi” còn báo trước bí tích Thánh Thể. Đức Giêsu không chỉ ban bánh nuôi thân xác, nhưng còn ban chính Mình và Máu Người làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn nhân loại. Nếu phép lạ hôm nay làm cho năm ngàn người được no, thì Thánh Thể qua mọi thời đại vẫn tiếp tục nuôi sống hàng triệu tín hữu trên khắp thế giới.
Lời Chúa hôm nay cũng đặt ra cho mỗi người chúng ta một câu hỏi: Tôi đang giữ lại “năm chiếc bánh và hai con cá” của mình hay sẵn sàng trao vào tay Chúa? Đó có thể là thời gian, khả năng, sự cảm thông, một lời động viên, một việc bác ái âm thầm hay một sự tha thứ chân thành. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy, khi được thực hiện vì tình yêu, sẽ trở thành nguồn phúc lành cho nhiều người.
Trong một thế giới còn đầy đói nghèo, cô đơn và thất vọng, Chúa vẫn tiếp tục nói với Hội Thánh và với từng Kitô hữu: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Người mời gọi chúng ta trở thành khí cụ của lòng thương xót, biết chia sẻ không chỉ của cải vật chất mà còn chia sẻ đức tin, niềm hy vọng và tình yêu của Thiên Chúa.
Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết đến với Chúa là nguồn sống đích thực như lời ngôn sứ Isaia mời gọi; biết luôn xác tín rằng không gì có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Kitô như thánh Phaolô khẳng định; và biết quảng đại trao vào tay Chúa tất cả những gì mình có, để Người tiếp tục làm nên những phép lạ của tình yêu giữa thế giới hôm nay.
Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu