Nước Trời, kho tàng vô giá

Thứ bảy - 25/07/2026 03:53  23

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm vẻ đẹp và giá trị vô song của Tin Mừng Nước Trời. Qua hình ảnh vua Salômôn xin ơn khôn ngoan, lời xác tín của thánh Phaolô về chương trình cứu độ của Thiên Chúa và các dụ ngôn kho tàng, viên ngọc quý và chiếc lưới trong Tin Mừng thánh Matthêu, Hội Thánh giúp chúng ta nhận ra rằng Tin Mừng chính là kho tàng vô giá mà ai gặp được sẽ tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời.

Trong bài đọc thứ nhất, khi Thiên Chúa cho phép vua Salômôn xin bất cứ điều gì mình muốn, vị vua trẻ đã không xin quyền lực, sự giàu sang hay tuổi thọ. Ông cũng không xin chiến thắng trên quân thù. Điều ông xin là một tâm hồn biết lắng nghe để phân biệt điều thiện điều ác và biết cai quản dân Chúa theo thánh ý Người. Chính lời cầu xin ấy đẹp lòng Thiên Chúa, vì Salômôn đã đặt điều thuộc về Thiên Chúa lên trên những lợi ích chóng qua. Khôn ngoan đích thực không chỉ là sự hiểu biết, nhưng là khả năng nhìn mọi sự dưới ánh sáng của Thiên Chúa. Người có sự khôn ngoan ấy sẽ biết đâu là kho tàng cần tìm kiếm và đâu chỉ là những giá trị tạm bợ.

Bài Tin Mừng tiếp tục làm sáng tỏ chân lý đó qua ba dụ ngôn ngắn gọn nhưng hết sức sâu sắc. Người nông dân gặp được kho báu chôn trong ruộng, người thương gia tìm thấy viên ngọc quý và người đánh cá kéo lên đủ loại cá trong chiếc lưới. Hai dụ ngôn đầu diễn tả niềm vui của người khám phá được điều quý giá đến nỗi họ sẵn sàng bán tất cả những gì mình có để chiếm lấy. Đức Giêsu muốn nói rằng Nước Trời và Tin Mừng của Người chính là kho tàng ấy. Khi con người thực sự gặp được Chúa Kitô, mọi giá trị khác đều được đặt đúng vị trí của mình. Không phải vì chúng trở nên xấu, nhưng vì chúng không còn là cùng đích của cuộc đời.

Điều đáng chú ý là cả người nông dân lẫn người thương gia đều hành động rất dứt khoát. Họ không chần chừ, không tiếc nuối, cũng không tính toán thiệt hơn. Niềm vui khi tìm thấy kho tàng lớn hơn tất cả những gì họ phải từ bỏ. Đây chính là đặc điểm của người đón nhận Tin Mừng. Theo Đức Kitô không phải là đánh mất, nhưng là tìm được điều quý giá nhất. Biết bao vị thánh đã từ bỏ danh vọng, tiền bạc, địa vị để sống cho Tin Mừng, nhưng các ngài chưa bao giờ coi mình là người thua thiệt. Trái lại, các ngài đã tìm được niềm vui và sự tự do đích thực.

Dụ ngôn chiếc lưới lại nhắc chúng ta đến một khía cạnh khác của Tin Mừng. Tin Mừng được loan báo cho mọi người, không loại trừ ai. Hội Thánh cũng mở rộng vòng tay đón nhận mọi dân tộc, mọi hoàn cảnh và mọi con người. Tuy nhiên, đến ngày sau hết sẽ có sự phân định giữa người công chính và kẻ gian ác. Tin Mừng không chỉ là lời an ủi, nhưng còn là lời mời gọi hoán cải và sống theo thánh ý Thiên Chúa. Đón nhận Tin Mừng không chỉ bằng lời tuyên xưng ngoài môi miệng, mà còn bằng một đời sống được biến đổi từng ngày.

Trong bài đọc thứ hai, thánh Phaolô khẳng định: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người.” Người môn đệ bước theo Tin Mừng sẽ không tránh khỏi thử thách, đau khổ hay thất bại. Thế nhưng, trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, ngay cả những biến cố tưởng như bất lợi cũng có thể trở thành cơ hội để con người lớn lên trong đức tin và nên giống Đức Kitô hơn. Tin Mừng không hứa một cuộc sống không có thập giá, nhưng hứa rằng không một đau khổ nào vô nghĩa nếu được kết hợp với Chúa.

Lời Chúa hôm nay cũng chất vấn mỗi người chúng ta: kho tàng nào đang chiếm chỗ quan trọng nhất trong lòng mình? Có thể đó là tiền bạc, danh vọng, thành công, tiện nghi hay những tham vọng cá nhân. Tất cả những điều ấy đều có giá trị nhất định, nhưng sẽ không thể đem lại hạnh phúc bền vững nếu tách rời Tin Mừng. Chỉ khi đặt Đức Kitô làm trung tâm, con người mới biết sử dụng mọi của cải trần gian như phương tiện để đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu.

Là những Kitô hữu, chúng ta không chỉ được mời gọi khám phá kho tàng Tin Mừng cho riêng mình, mà còn phải trở nên những người giới thiệu kho tàng ấy cho người khác. Trong một thế giới nhiều biến động, con người đang khát khao chân lý, bình an và hy vọng. Chính đời sống bác ái, sự trung thực, lòng tha thứ và niềm vui của người tín hữu sẽ là lời chứng sống động nhất cho giá trị của Tin Mừng. Khi cộng đoàn Kitô hữu sống đúng tinh thần Tin Mừng, thế giới sẽ nhận ra rằng Đức Kitô vẫn đang hiện diện và hoạt động giữa lòng nhân loại.

Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có được tâm hồn khôn ngoan như vua Salômôn để biết chọn lựa điều đẹp lòng Chúa; có lòng xác tín như thánh Phaolô để luôn tin tưởng vào chương trình yêu thương của Thiên Chúa; và có niềm vui của người tìm được kho tàng quý giá là chính Đức Kitô trong Tin Mừng. Nhờ đó, chúng ta sẵn sàng từ bỏ những gì cản trở hành trình theo Chúa, trung thành sống Tin Mừng mỗi ngày và trở nên chứng nhân đem Tin Mừng cứu độ đến cho mọi người.

Tác giả: Nhóm suy niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây